CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ TẤT CẢ NHỮNG AI CHƠI VÀ YÊU THÍCH BÓNG RỔ Ở KHẮP NƠI TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG VÀ CÓ NHỮNG TRẬN ĐẤU BÓNG HAY(HAY HƠN NĂM NGOÁI).
Trung à bậy giờ anh mới lên mạng cám ơn chú về lời chúc giáng sinh , nhưng hình như không ai đọc bài của em à ? sao họ không cám ơn được một tiếng nhỉ , lần sau không cần làm như vậy đâu vì đau có ai nói gì đâu , chúc em năm mới học giỏi hơn và may mắn hơn .
Làm ơn mà lại nghĩ đến việc đưọc người khác đáp lại hoặc tỏ ra biết ơn thì quá lắm thay ... Anyway, MERY XMAS & HIPPY NEW YAH !!
dạ em đề nghị 2 bác đừng thế nữa nói đi nói lại.ra cái gì nữa đánh nhau đêđánh nhau nó thành phong trào mất rồi,lớn cả rùi sắp vợ con đến nơi rùi,đánh nhau để làm gì đây.chán, NHƯNG NÓI CHUNG LÀ CÁM ƠN LỜI CHÚC CỦA CHÚ CHO DÙ ANH EM MÌNH ĐÃ TỪNG CÓ XÍCH MÍCH NHƯNG BỎ QUA.tự dưng thấy mình khoáng đạt vãi lúa.(anh cũng không định chúc lại đâu nhưng nghe hạnh sự nói thía mà hông chúc lại thì ngại wá.)mà ông hạnh sự chúc cái kỉu năm nay thêm 1 tuổi nhớ ăn nhìu học nhìu nghe.năm sau nhớ được nhìu phiếu bé ngoan hơn nha,kaka
HÊ hê hê !!! Mọi người nên nhân dịp giáng sinh này mà nói với nhau Merryxmas rùi bỏ qua mọi chuyện xích mích trước đây. Có khi topic này nên sửa lại để làm nơi hoà giải của các đội có xích mích mới được. Được thế thì hay wá các bác nhỉ?!
Chúc các CLB trên Hà Nội một năm mới tràn đầy niềm vui và sức khoẻ vẫn là trên hết.Chúc các bạn trong năm 2005 này gặt hái nhiều thành công.Hải Phòng chúng mình rất hoan nghênh các bạn xuống giao lưu cùng chung quy là đều học hỏi và giao lưu.Chúc cho bóng rổ toàn miền Bắc lớn mạnh đừng để cho miền Nam và Trung cướp hết giải của chúng ta. HAPPY NEW YEAR.