1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mery Christmas! Happy New year & Happy Valentine!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - những ngày lễ....

    Có lẽ từ khi lên Hn ta mới được hoà mình vào không khí của những ngày lễ, và theo đó là những kỉ niệm. Vui có, buồn có... nhưng dù là vui hay buồn thì ta cũng không cho phép mình lãng quên.Noel đầu tiên ta đi chơi, chẳng biết đi đâu, thằng bạn gọi điện hỏi: "Tối nay mày có hẹn không, nếu không bọn mình lang thang nhé? ". Thế là hai đứa lóc cóc chiếc xe đạp chở nhau đi khắp phố phường. Đêm Noel HN đông nghịt người, hai đứa như lạc lõng giữa dòng người cười nói ấy. Cố gắng len lỏi để được vào nhà thờ nhưng bất lực, thằng bạn nói : "thôi, đi cho biết không khí thôi, chẳng vào được nhà thờ đâu. Mày có điều ước gì thì cứ nhắm mặt lại và ước đi, ước cho đêm noel năm sau có ý nghĩa hơn nhá..." . Ta cười, " noel năm nay đi chơi với mày là ý nghĩa rồi... " . Tiếng hai đứa cười vang hoà cùng tiếng nhạc " Mery Christmas"
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một Noel, lại thêm một năm mới, thêm một mùa Valentine.... Năm ngoái thì nó đã có một Noel vui vẻ, nhưng đón năm mới thì ngồi đếm mưa, và Valentine thì đầy những nỗi buồn. Năm nay? Nó sợ.... nó sợ những ngày ấy... Đừng đến có được không?! Ngày xưa, mỗi khi đón năm mới, nó vui lắm, vì nó được thêm một tuổi, được thấy mình lớn hơn, còn bây giờ, nó sợ vì nó lại thêm một tuổi mà nó chưa làm được gì. Noel và Valentine thì nó còn chưa biết đến, vì chưa biết nên chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Nó ước gì được vô tư như ngày xưa.....
  3. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Happy new year
    - Năm ngoái mình gặp nhau vào đêm giao thừa , anh nhớ không ? Em đă khóc trong đêm đó, đã mắng anh ....Anh chẳng có lỗi gì cả .....
    -Năm ngoái , em vẫn một mình , còn anh , anh là của người khác ........
    -Năm ngoái ......vậy đã là 3 năm mình không còn là của nhau
    Valentine Day .
    Ngày valentine năm ngoái , em một mình lang thang , mua một chiếc khăn quàng của dành cho con trai . Bạn bè không hiểu , em mua nó cho ai , tặng ai .Chỉ có em là hiểu em muốn tặng nó cho ai .........
    Năm nay .............
    Mùa đông , trên cổ em quàng chiếc khăn dành cho con trai ....
    Em gặp lại anh ---anh chẳng của một cô gái nào cả ......
    Anh nói với em , nếu cuộc đời này , mỗi người chỉ có một lần gặp được một nửa đích thực của mình , thì anh mong anh sẽ gặp hai lần , vì ..........
    4 năm .......mình chia tay nhau , 4 năm để em vẫn luôn biết , mình yêu anh ..........
    New Year ....... .Em mong sẽ được vui vẻ bên anh trong giao thừa
    Valentine...Em choàng lên cổ anh chiếc khăn đã theo em trong mùa đông này
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sắp Noel rồi... Tự nhiên thấy háo hức lạ thường.... Noel năm nay phải thật ý nghĩa đối với hắn mới được. Hắn muốn có một Noel thật vui, thật to cùng bạn bè và những người thân yêu. Hắn sẽ mua thật nhiều quà dành tặng mọi người.... hix... nhưng mà...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lại Noel, lại Valinhtinh......Noel thì vui rồi, nhưng cái ngày 14-2 chết toi kia có cần phải có không nhỉ???? Năm nào cũng buồn, không buồn thì làm cho người khác buồn..... Bực thật..... Cái ngày khỉ gió kia của năm nay mà đến thì ta sẽ ở nhà ngu một giấc cho khoẻ... hehhe.....
  6. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp VALENTINE ! Lại sắp buồn! Sáng ngày VALENTINE em con` có anh! Vậy mà.......chỉ hôm sau thôi em đã mất anh mãi mãi!.................nhớ anh
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc được một câu chuyện rất hay, post lên cho mọi người cùng đọc.
    Vào mùa Giáng sinh cách đây cũng khá lâu, một người bạn của tôi đã phạt đứa con gái 3 tuổi của anh ta vì tội làm hư cuộn giấy gói quà lớn khi chỉ để cắt ra một khúc nhỏ. Đang trong lúc tiền bạc eo hẹp nên anh ta tỏ ra rất bực mình, trong khi đó cô bé vẫn cố gắng trang trí hộp quà và cẩn thận đặt nó dưới gốc cây.
    Sáng hôm sau, thấy hộp quà vẫn còn nguyên chỗ cũ, cô bé liền mang nó đến trao cho bố và nói: "Đây là món quà con tặng bố". Người bố cảm thấy hơi ngượng vì hôm qua đã có những phản ứng khá mạnh. Nhưng sự tức giận của anh ta lại bùng lên lần nữa khi anh thấy hộp quà rỗng không. Anh hỏi cô bé: "Con không biết là khi tặng quà thì phải có gì đó trong hộp ư?". Cô bé ngước mắt nhìn cha và nói trong nước mắt: "Nó không rỗng đâu ạ, con đã đặt vào đó những nụ hôn. Tất cả đều dành cho cha".
    Người bạn của tôi đã nói với tôi rằng anh ấy đã cất giữ chiếc hộp quý giá đó trong nhiều năm. Cứ mỗi khi cảm thấy buồn bã hay nản lòng, anh lại lấy ra một nụ hôn tưởng tượng mà đứa con gái bé bỏng của mình đã đặt vào đó và thế là mọi lo lắng trong anh dường như tan biến hết. Thật sự, mỗi bậc cha mẹ đều được những đứa con yêu quý của mình trao tặng cả một kho đầy ắp những nụ hôn và một tình yêu không điều kiện. Đó là một món quà vô giá mà không phải bất kỳ ai cũng có được.
  8. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chú vohongkong xì bam vừa thôi nha
    medi cờ rít sờ mớt à, hình như mình đâu có theo đạo , hứt, bọn trẻ lại chạy ra đường đây mà, lại quà cáp ... ha ha ha mặc dù chẳng ai theo đạo ?
    Đúng là một nền văn hóa không có gốc, chán thật, đua đòi
  10. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngày noel thấy mọi người háo hức quá, với tớ đó chỉ là một ngày để lại kỷ niệm đáng buồn. "Vì 1 câu nói vào đêm noel của một người đã xoá đi hình ảnh đẹp của 1 người trong tim một người", cũng từ đó đã tạo khoảng cách, mất đi 1 tình bạn thân mà có lẽ se chẳng bao giờ lấy lại được và cũng chẳng bao giờ quên!!!!

Chia sẻ trang này