1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mery Christmas! Happy New year & Happy Valentine!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một Noel hạnh phúc.
    Hạnh phúc là : có việc gì đó để làm, có một người để yêu thương, và có gì đó để hy vọng
  2. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    .........Noel ......đi cổ vũ đội bóng rổ rồi mấy đứa kéo ra nhà thờ lớn ...gửi xe , đi bộ ...năm nay không đông bằng mọi năm , chắc người ta thích đưa nhau ra những chỗ khác hơn là nhà thờ , hì ! Trên đường về... níu tay anh bạn nài nỉ "Anh ơi ! Mình đi ăn kem " cho dù trời rất lạnh ...Tìm mãi chả thấy quán kem đành vào ăn chè ...hì ! Mình không thích ăn chè nhưng mà anh bạn tưởng mình thích nên ..cố nuốt và mình cũng tương tự ...
    Món quà đầu tiên mình nhận được là của đội trưởng đội bóng rổ . Một bọc kẹo mút ...ngay trước giờ đội nhà xuất quân !Món quà thích nhất và cũng ý nghĩa nhất mình nhận được là của ông anh trai . Sáng noel 2 anh em giận nhau , mình "bụng bảo dạ " là không thèm nói chuyện , và mình cũng đã chiến tranh lạnh ...cho đến khi anh ấy đưa quà . Đưa ngay trên sân bóng rổ khi cả đội đang đấu .Hic !...Món quà ấy bây giờ mình luôn đeo trên cổ theo đúng như ông anh nói " khi nhớ hay giận ai cư nhìn và nghĩ đến ông anh yêu quý này nhá !" Còn buồn cười nhất là món quà tối 25 (sau noel một ngày ) của bạn thân ông anh mình vẫn là danh nghĩa quà giáng sinh . Dẫn mình đi mua quà nhưng hai anh em lại lang thang đi ăn uống , đến khi về đã muộn chả còn cửa hàng nào mở cửa ...Chiều 26 lại là người đó qua nhà đón đi mua quà giáng sinh trước khi về sân bóng rỏ xem đội thi đấu . Híc! Lang thang một hồi , rồi qua quán cay ở trường AMS.. (hì ! Lại ăn ),...bỏ quên luôn cả bóng rổ , khi 2 anh em tá hoả lao về , trân đấu gần xong bị cả đội xúm vào mắng mỏ ...hic ! Chả oan tí nào !Lại lỡ một lần mua quà , đành hẹn năm mới vậy ......! Nhưng với mình món quà to nhất là được cười , vì trước giáng sinh mình đã có lúc chỉ muốn khóc .....
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year[​
    r2)]
  4. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ, không hiểu sao có cảm giác rất rõ ràng về một năm mới đang đến gần. Rất nhiều lời chúc và link của bạn bè gửi cho, cứ thấy vui vui, chẳng còn muốn làm việc gì nữa cả!
    Có lẽ 2004 là một năm không nhiều niềm vui đối với mình, nên thời điểm này mình thấy háo hức đón năm mới thế!
    Hy vọng sang 2005, mọi việc sẽ suôn sẻ hơn, công việc ổn định hơn, các mối quan hệ tốt hơn, học hành cũng khả quan hơn ... và rất nhiều điều mong ước khác, không biết sẽ thực hiện được bao nhiêu.
    Chúc cho người thân của mình, bạn bè mình một năm mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc!!!
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chúc các thành viên Box Thái Bình một năm mới với nhiều niềm vui mới! Chúc và mong Tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển!
  6. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, năm mới rồi
    Chúc tất cả mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho box Thái Bình ngày càng rôm rả. Chúc cho thành viên cũ và mới đừng có ...ấy...ấy nhau. Chúc cho các chị em đi du lịch TQ sớm về hề hề.
    Chúc C của em sẽ ko buồn nữa, C nhé! Cả em cũng thế!
    Chúc cho Autumn của mình cũng sẽ ko buồn nữa, sẽ ko fải chịu đựng những gì đã phải chịu đựng trong năm qua. Sẽ quên được những gì cần phải quên và sẽ có hạnh phúc mới. Nhớ và yêu thật nhiều!
    Chúc cho ACN (một thời ) sẽ người lớn hơn. Vẫn còn trẻ con lắm đấy hì hì. Hi vọng sang năm mới sẽ kiếm được 1 mối tình thực sự, nhưng trước hết chính mình cũng phải nghiêm túc cái đã fải ko?
    Chúc cho mình như chúc cho những người mình yêu thương
  7. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chúc mừng
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Gửi lời chúc mừng là chúc mừng cái gì hả anh?
    Em cũng xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể nhà ta. Lạnh quá! Chúc cho ai cũng có người sưởi ấm hehe
    Happy New Years!​
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi... Một năm đã qua mà chẳng có điều gì đáng nhớ cả. Năm vừa rồi thật buồn... Mọi chuyện cứ rối tung lên và chẳng thể giải quyết được để rồi cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Sang năm mới, hy vọng có điều gì đó mới mẻ, tốt đẹp hơn... Đêm giao thừa ở nhà một mình, nhưng cũng nhận được niềm vui từ những lời chúc mừng của những người bạn, những người anh... Như thế gọi là hạnh phúc, phải không nhỉ???
    Năm mới, chúc tất cả mọi người quên đi nỗi buồn của năm cũ, đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm nay.... Happy New Year
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Đã qua, đã tới đã về
    Tết về bao bận, Tết đuề huề đi
    Đi về, đi ở, đi đi
    Đi là đi biệt từ khi chưa về ​

Chia sẻ trang này