1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Message............!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi leo_sagittarius, 14/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    2 bạn ANhyeu và SUFIc có thể vào đây tranh luận tiếp nhé !
    http://www3.ttvnol.com/84hn/328675/trang-1.ttvn
    Nếu tớ còn thấy post bài mà ki liên quan đến ĐH thì tớ sẽ del đi đấy
    [​IMG]
  2. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bấm vào cái link cậu đưa cho tôi muốn nói thêm về cái "tầm thường" mà sufi đã nói.
    Cậu ta nói quan tâm đến cái đẹp là tầm thường thì quả thật tôi rất khâm phục, có thể dường như cậu ta đã thoát khỏi "thất tình, lục dục" của con người bình thường để vươn tới cái cao siêu hơn (là trở thành La Hán). Vì chỉ riêng trong "lục dục" đã nói lên rằng 1 người bình thường thì:
    Mắt muốn nhìn cái đẹp
    Tai muốn nghe điều hay
    Mũi muốn ngửi cái thơm
    Lưỡi muốn nếm cái ngon
    Thân xác muốn được êm ái
    Ý muốn được thanh nhàn
    Vậy mà cậu sufi đây lại không thích những điều đó. Vậy thì sao nhỉ?
    See my pics: http://community.webshots.com/user/anhyeu_25251325
     
     
  3. Ole

    Ole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chẹp lại chuyện con gà tức nhau tiếng gáy !
    Chán chẳng buồn nói !

    Cha mẹ là của cải .
    Anh em là chỗ dựa .
    Bạn bè là cả hai !
  4. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết có lúc tôi không phải với u. Thực lòng tôi không muốn làm vậy. Rồi u bảo tôi hay khóc! Nhưng u có biết tôi đã thực sự bị tổn thương ? Có lý do cả chứ không phải là vô cớ mà tôi khóc đâu !
    U muốn tôi gạt bỏ người ấy ra khỏi suy nghĩ , tôi đã muốn làm như vậy đấy nhưng chính u lại để tôi không thể không nghĩ đến người ấy. Những lúc đó tôi thấy buồn ,thấy tủi thân nhiều lắm.... Tất cả là tại tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi tưởng rằng yêu là có thể quên và tha thứ. U lại không như vậy ! ...........
    Liệu có phải là tình yêu nếu trong đó có cả sự tính toán ? Tôi đã từng nghĩ rằng trong mắt ,người mình yêu luôn là đẹp nhất! Nhưng với u có lẽ không phải vậy. Yêu tha thiết và hi sinh vì người mình yêu. Liệu trong u có 2 chữ " hi sinh " ?
    U thực sự yêu tôi ? Hãy chứng tỏ bằng hành động chứ không phải lời nói !
    Nếu như không phải là yêu u hãy nói với tôi nhé!
    " Hãy cho đi thật nhiều những gì nhận được và đừng cho rằng những thứ ta nhận được là nhỏ nhoi " .
    ........................................................................ !
    Dấu yêu......một nửa tâm hồn tôi
  5. crazytown

    crazytown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2000
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    kekeke....2 chú này thừa chữ cãi nhau vui ghê...kekeke... thôi cãi nhau làm gì để anh tổ chức show mà tẩn nhau anh bán vé. 2 chú chết anh mai táng đàng hoàng rồi có em gì đấy để anh chăm sóc anh chẳng để ở vậy suất đời đâu.
    Có cái nick ở ttvn 2năm mà mãi đến khi đi đại hội thấy người ngợm hay hay mới post bài (trong khi ở chỗ làm toàn admin ttvnol ngồi cạnh), hôm đang đứng ở box84 thì gặp sếp Bethoven đến hỏi ở box nào thì bảo là ở box lang thang ngượng vãi lúa.
    Anh chị nào làm Mod ở đây cho em gia nhập box với, có vụ đá bóng bi-a gì em tham gia nhiệt tình....với cả máy thằng cha con mẹ admin toàn là người làm cùng em thôi có gì là em support vô tư.
  6. crazytown

    crazytown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2000
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cũng thường thôi chẳng to lắm, tại bé không nghe quen bé tưởng con nhà binladen khủng bố.
    Vì miếng cơm manh áo, mạt hạ như ai í mà. kekekekeke.............
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhiều rồi, nhưng mà mỗi lần chẳng may nghe fải vẫn thấy ngứa
    Thêm nữa, tớ chả dám "bé" đâu,"bé" được đã sướng
    Thế nhé, chúc cho cái sự "...vì miếng cơm manh áo,mạt hạ như ai...." của đồng chí suôn sẻ vui vẻ trẻ khoẻ
    [​IMG]
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    -Từ 23/9/2003 đến hôm nay đã được 2 năm rồi hả chú??? nhanh nhỉ
    -Chú làm rì mà cứ phải nhai đi nhai lại cái từ Admin ra thế....tớ sợ
    -Ờ mà ở 84 hình như có hội Bi-a ăn tiền rì rì đấy thì phải,nghe phong phanh hội đấy toàn gà thôi...chú cứ vào mà chăn
    To 4C:Bé ơi,bé thì cứ nhận là bé đi cho nó dễ "xương" hì hì!

    Raxun Đỉnh đỉnh đỉnh!
    TTTTTTTTT
  9. crazytown

    crazytown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2000
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá các bác 1 phần người chín phần đười ươi cứ em nói câu nào là kày bằng được câu đấy. Mấy thằng admin thì có cái gì mà sợ, cũng chân đất mắt toét đêm fơ game ngày đá bóng, cũng cuối tháng chờ lươngvay tiền thấy mẹ lên í mà. Các bác không biết cứ tưởng quái vật chứ em nói thật có thằng Admin năm nay mới vào lớp 10, mai chụp cái anh lên cho mà xem (thằng này em nào động vào bóc lịch thích thú đấy, nhưng mà cũng cho mấy đứa đi rồi, thế mới hiểm...keke)
    Còn bé gì xem profile của em thấy mới vào ttvn thì kể ra cũng chịu khó đấy nhưng mà đã bảo anh không nói điêu làm cái gì, anh thích nó là năm bao nhiêu nó là năm bấy nhiêu để tí anh cho mẹ thành trước công nguyên cho bé xem.
    Àh cái vụ bi-a nếu bõ 84 có đội bi-a tiền rồi thì cũng thấy mừng lắm, thôi thì cho em xin nhập đội còn nếu không thì cho em làm Đối vậy...keke...chẳng rõ chung chung thế nào chứ mấy thằng em biết thì còn gà lắm.
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chú này mắc cái bệnh động tí lôi Admin ra,ở đây mà chú Lôi Admin ra nói thì chúng nó chả bit là cái rì đâu,Admin có vào đây thì cũng như chú mà thôi hehe

Chia sẻ trang này