1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Message............!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi leo_sagittarius, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nhé ! .............Tôi ơi! Cố lên nào ........
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi ko biết bơi lại cứ đòi ra khơi..!
  3. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé! Mặc dù không gần nhau nhưng tui bít, ông vẫn ở bên tôi......đúng không? Tôi đỡ hơn nhìu rùi, có lẽ vì lời-nói-đó của ông đấy.......
    Rồi sẽ qua hết......có phải không ?
    Được xixi_simple sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 08/05/2004
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đã là bạn thì trong mọi chuyện đều phải xòng phẳng chứ ko phải cứ đi chơi thì là mình là thằng đưa đầu chịu báng ! Ngu lắm biết không ...
  5. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Điểm thi cũng được, chỉ không như mong muốn thôi!....đừng buồn nữa nhé! ......chắc chắn rằng lần sau điểm sẽ tốt hơn nhìu......Tin you! Tin là như thế!
    Con zai Hà Nội không đánh sai lỗi chính tả thế này đâu! " Sòng fẳng " chứ ko fải " xòng fẳng "
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    To bé con : Cuộc sống ko chỉ có lúc nào cũng loanh quanh luẩn quẩn mà ko nói ra được điều mình cần nghĩ thì chỉ có khổ mà thôi . Thà nói ra để rồi nó mất đi còn hơn cứ sống trong ân hận hay cắn rứt rồi lại lo lắng rằng nó sẽ mất đi đâu => chỉ khổ cho chính bản thân thôi bé con ạ !
    -
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    To anh:
    Cuộc sống không phải lúc nào cùng đem lại cho mình những người bạn thực sự hiểu mình , và chẳng ai cho em cái quyền bắt buộc mọi người phải chạy theo cái cách sống "nhát gừng " ( bởi chính mình cũng có bao giờ chịu hiểu xem người ta nghĩ gì đâu) nhưng có lẽ đã là người quá cầu toàn , hoặc không thì cũng đang cố tìm cách gây sự chú ý
    It''s not too late to say sorry ,isn''t it ?
  8. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    đang vào yahoo mess.........chưa ngó đâu, post xong cái này đã......Bức xúc lắm rồi...........nếu you mà không có trên mạng thì I sẽ thực sự điên lên đấy! Để xem có những gì sẽ bị vỡ nào
  9. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    to lmfornothing:4`!
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    to mày : hôm nay mày lên chưa , hay chiều mai tụi mình gặp nhau , lâu lâu rồi tao chả gặp đứa nào thấy nhớ kinh khủng , mà nếu ko có kế hoạch gì thì chiều mai tao mời mày với VA đi 1 bữa ốc KL đi , coi như quà sn của tao cho mày với VA , có gì sáng mai gọi cho tao , gọi về nhà ý , mai tao trốn học đấy --- vì sao chắc mày vẫn nhớ -- hồi trước tao nói với mày roài còn gì , nhớ trước khi nói rì phải hỏi tao xem có an toàn không đã nhá

Chia sẻ trang này