1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Messages can't not be sent!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Hanvan, 20/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hanvan

    Hanvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xxxxxxxxxxxxxxxxx appears to be offline and will receive your messages after signing in. You can also send a message to xxxxxxxxxxxxx''s mobile device.
    Send an SMS Message (Ctrl+T)

    Soledad: Một ngày tốt lành!
    Soledad: Chẳng liên lạc được, chán ơi là chán
    Soledad: Gmail thì lại xoá mất rồi
    Soledad: Thật ra thì chẳng thể quên được bất cứ điều gì liên quan đến đằng ấy. Chỉ biết rằng: Không thể nói bất cứ điều gì với đằng ấy bây giờ cả. Đành tự độc thoại vậy
    Soledad: Chúng ta quen nhau vào ngày 3/7/2003. Một ngày sau khi nhìn thấy em lần đầu tiên. Phải nói rằng anh là một người nhút nhát lúc bấy giờ. ngồi ở mãi tít đằng sau trong buổi lễ ra mắt chiến dịch tình nguyện "tiếp sức mùa thi" của sinh viên DHTN trên địa bàn Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ.
    Soledad: Không có gì ấn tượng khi nhin thấy em lúc bấy giờ, vì trong đầu anh lúc bấy giờ tất cả là em trai của anh (Clould) sẽ thi như thế nào, có đỗ được hay không? Sau buổi lễ anh về nhà thật nhanh để cùng Clould đi ăn cơm trưa, động viên em ấy để có tinh thần thoải mái nhất trong kỳ thi quan trọng này.
    Soledad: Nhưng thế rồi, chắc là một lỗi lầm lớn của anh là đã tiếp cận em, để rồi chúng ta đã có một tình yêu sét đánh, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2 h đồng hồ và có lẽ nên kết thúc sau đó 1 tuần.
    Soledad: Nhưng không, cú sét tình ái cứ liên tiếp đánh vào chúng ta và cú như có chủ định từ trước, cứ khi mùa thu đến, chúng ta lại gặp nhau và TY lại được thắp lên như mối tình đầu đẹp nhất trên thế gian này.
    Soledad: Những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ôm chặt, chỉ thế thôi nhưng TY thật dạt dào và hạnh phúc biết bao. Nhiều khi anh ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngay cả khi anh có trong vòng tay một người mới và cả em cũng vậy. Nhưng thật lạ, chúng ta tin tưởng nhau đến lạ kỳ, em nói anh sẽ là một người chồng tốt, và em sẽ là một người vợ bao dung. Thế nhưng em chỉ muốn anh là tình nhân của em mà thôi. Vì sao vậy? Có lẽ vì định mệnh là như vậy.
    Soledad: Anh liên tưởng chuyện tình của chúng mình như chuyện tình nàng Ngâu vậy: Mỗi năm Ngưu Lang và Chức nữ chỉ được gặp nhau một lần, nhưng đó là sắp đặt của thượng đế. Còn chúng ta thì sao nhỉ? Có phải là số phận. Hay là vì anh không có nhiều thời gian bên em? Hay là em ... Không điều gì trên đây là đúng cả, những nụ hôn ngọt ngào mà chúng ta dành cho nhau mỗi khi mùa thu đến đã đủ để chứng tỏ điều đó. Đôi môi anh run rẩy, đôi mặt em khép lại mơ màng. Em cười, anh vẫn như ngày đầu vậy, anh vẫn chưa yêu ai khác thật sao? - Anh không muốn dối em, thế còn em? cũng thế phải không? Em cười huyền bí: Không một ai giống anh.
    To be continued
  2. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ người yêu rồi!
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Xin lỗi nàng Lamduechi vì đêm qua ứ ngủ đc, nháy loạn xạ lên để nghe nhạc, trong đó có nàng. Hẹ hẹ
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chú Trại Thái Nguyên: Chú nhớ anh đấy. Anh là anh ghi vào sổ thù vặt oỳ đấy
  5. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    @ Ngumo:Đang học trong lớp! thầy chặn yahoo! điên thế! đang thực hành! nghịch mấy con router! anh đang ở đâu? đừng nói là ở HN nhá! em sặc chết luôn đấy! hì! điên quá! Sáng nay về ngủ k biết j` lun! bùng học! trưa mang nồi lẩu ra đánh chén! ngủ phát đến chiều dạy chuẩn bị đi học! hic! học mệt chết!aaaaaaaaaaaaaa
    @traithai: Em sẽ giết chết anh! đừng để em nhìn thấy anh!ok?
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    dạo này có người nháy máy mình...mịa...nháy ít còn tha...nháy nhiều bà ức chế...ở đời tởm nhất đứa nào ăn ko ngồi dỗi đi chọc ghẹo thiên hạ...ko khác gì chí phèo !
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Post số lên đê. Anh trả thù hộ cho
    Chú Thờ Anh: Lên HN đê
  8. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    V.A chết tiệt, tối nay đi đâu hả,đã hẹn rồi mà lại bỏ cuộc ah?? Cứ nhớ cái mẹt tôi đấy,tôi mún đập...chít V.A
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    @ ngumo : ko thấy nháy em nữa roài...em mặc kẹ...coi như ko có thể loại đó trên đời này...
    Gửi Thầy Management : Thầy đpẹ zai và yêu quí của em...chiều này tụi em có việc phải lên VimCom xem phim...Nên em gửi mess này xin phape thầy cho tụi em nghỉ 3 tiết...Tụi em xin hứa sẽ về đọc kĩ lại bài ạ ! Em xin chân thành cảm ơn thầy và hứa sẽ cử e Trà đến tiếp thầy ;))
  10. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lũ quỷ, mai tao ko đi học hi vonggj vẫn có đứa điểm danh cho tao nhé.

Chia sẻ trang này