1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MESSI - Món quà của Chúa!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 12/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    MESSI - Món quà của Chúa!

    Gần đây nhất, "cậu bé" được gọi vào tuyển lớn Tăng gô khi chưa đầy 20 tuổi là Marcelo Gallardo. "Búp bê" sinh năm 76, ra mắt trong màu áo tuyển Quốc gia tại Copa 95 tổ chức tại Uruguay. Trước đó, "vua rê rắt bóng" Ortega với xấp xỉ 90 lần khoác áo đội tuyển cũng như Tevez, Mascherano sau này, xuất hiện lần đầu đều ở tuổi 20. Với Roman, Crespo, con số đó là 21. Ayala, Zanetti thậm chí còn là 22. Nếu tính trên tiêu chí tuổi tác, Messi hiển nhiên là một ngoại lệ. Ở tuổi 18, anh đã có trận ra mắt trước đối thủ Hungari......

    Messi cực nhanh! Đó là cảm nhận đầu tiên của bất kỳ ai khi chứng kiến cậu bé này trên sân bóng. Cao chừng mét bẩy, dáng người nhỏ gọn, khuôn mặt còn lấm tấm vài cái...nhọt trứng cá, tôi bị cậu nhóc lần đầu gây ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ trong trận bán kết U20 thế giới trước đối thủ Brazil năm vừa rồi. Hàng loạt pha dốc biên như điện xẹt, tốc độ dẫn bóng kinh hoàng, chú bé gây áp lực dồn dập, liên tục lên toàn bộ hành lang cánh trái của đối phương. Từ một trong những bước chạy dũng mãnh như thế, sau khi dẫm nát lên toàn bộ tuyến phòng ngự đối thủ, không ai quên được cú sút kinh hoàng của "nhóc" từ cự ly trên 25m, mở tỷ số cho trận chung kết sớm đó. Tốc độ rất cao, nhưng đó chỉ là phẩm chất bề nổi của chú bé. Không giống như "con chấy" Claudio Lopez trước đây, những bước chạy của Messi được xây dựng trên nền tảng kĩ thuật cực cao.

    Messi cực kĩ thuật! Về khía cạnh này, chú nhóc hoàn toàn có thể tiến gần tới "đẳng cấp" của Ortega hay Riquelme - những ảo thuật gia vĩ đại của bóng đá Argentina. Đó là những kẻ mà nếu đánh giá họ chỉ dựa trên tiêu chí "làm chủ trái bóng", tôi chưa thấy ai hơn họ, kể cả thiên tài Diego của chúng ta. Một chút sang so sánh với Tevez. Bản năng dứt điểm của vua phá lưới Olympic Athens này rất tốt, tốc độ cao cùng với lối chơi lỳ lợm, tinh quái khiến anh là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Arg hiện tại. Nhưng quan sát kỹ lối chơi của cựu cầu thủ Boca này, ta vẫn cảm thấy có chút gì đó chưa được uyển chuyển, tinh diệu lắm (xét nét hơn thì có thể nói là "hơi thô"). Messi hơn Tevez khá nhiều ở điểm này, sắc gọn và biến hoá hơn. Do vậy, vai trò của Messi trong vũ điệu Tăng gô không đơn thuần chỉ là quấy rối đối thủ như Tevez.

    Messi có cái đầu lạnh lùng! Không thể phủ nhận rằng bất kỳ một cầu thủ dưới 20 tuổi nào khẳng định được mình ở đội tuyển quốc gia , ngoài kĩ năng chơi bóng thiên phú ra, phải có một cái đầu lạnh lùng và một trái tim quả cảm. Messi cũng chính là người thực hiện thành công 2 quả penalty trong trận chung kết U20 đầy sức ép với Nigieria.

    Nhanh, gọn, sắc, lạnh lùng. Những ưu điểm như vậy gộp chung tất cả vào một con người, dường như ta chỉ tìm thấy trong những nhân vật võ hiệp của Cổ Long.

    Nhanh, gọn, sắc, lạnh lùng. Tựa như một con dao trực đâm vào tim đối thủ.

    Nhanh, gọn, sắc, lạnh lùng. Đó là MESSI - sói trẻ đầu đàn trong kỷ nguyên phục hưng của bóng đá Argentina.

    MESSI - Món quà của Chúa ban tặng !


    - Gia Cát Lượng -

    Được Gia_Cat_Luong sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 12/10/2005
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 5 sẹo
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tôi không xem Messi đá nhiều nhưng chỉ một lần đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, đó là trận tứ kết giải U-20 với Tây Ban Nha. Phải công nhận là trận đấu đó các cầu thủ trẻ TBN chơi cực kỳ kỹ thuật. Nhưng Messi chính là sự khác biệt. Chúng ta phải khen ngợi và công nhận tài năng của Fabregas, Llorente, Juan Fran, ... nhưng thật sự Mesi mang lại cho tôi một cảm giác khác hẳn, đó là hình bóng của một cầu thủ lớn. Có thể nói không ngoa rằng trận đấu đó có tỷ số Messi 3 TBN 1. Một cú đá pha.t kho^n ngoan để Zabaleta đệm bóng mở tỷ số, một cú chuyền phát động tấn công mà ngay cả Veron vào lúc đỉnh cao phong độ cũng phải nghiêng mình kính nể và hơn hết là cú solo giữa 3-4 hậu vệ TBN. Nhưng nếu chỉ có thể thì cũng chưa có nhiều sự khác biệt. Điều tôi nhận thấy hôm áy là ngay cả các cầu thủ TBN cũng dường như ccảm thấy rằng Messi ở một đẳng cấp khác và họ thật sự trở nên lúng túng. Đó là cái uy ở một cầu thủ lớn mà có lẽ sau Diego, mới chỉ có Messi có được. Có thể 2006 Messi chưa phải là nhân vật chủ yếu của đội tuyển Argentina nhưng tôi tin chắc 2010, 2014 và 2018 sẽ là thời của Messi. hãy chờ đợi để kiểm chứng.
  4. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Rạng sáng nay, Deportivo tiếp Barca trên sân nhà và Messi ngồi trên khán đài nhìn Ronaldinho, E''to và các đồng đội thi đấu.
    Khi E''to ghi bàn gỡ hoà 1 -1 cho Barca, Messi vẫn vỗ tay và làm 1 hành động vui mừng nhưng khuôn mặt anh thì lại chứng tỏ điều ngược lại.
    Những rắc rối xung quanh quốc tịch và hộ chiếu EU đã khiến cho tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của Argen phải tiếp tục ngồi ngoài cuộc chơi ở Barca. Có lẽ phải sang năm 2006 thì Messi mới có thể được vào sân thi đấu.
    Cứ tưởng sau khi giải quyết xong những rắc rối kia, Messi sẽ có nhiều cơ hội được vào sân thi đấu, nhưng do các CLB ở Liga tiếp tục đe doạ kiện Barca ra toà nếu đưa Messi vào sân thi đấu nên từ đầu giải anh chỉ được vào sân thi đấu 1 trận .
    Khoảng thời gian hơn 2 tháng nữa ko phải là quá dài nhưng với 1 tài năng đang muốn khẳng định mình thì đó ko phải là khoảng thời gian ngắn ngủi.
    Ko bị chấn thương, phong độ cực tốt, thế mà anh lại phải ngồi trên khán đài theo dõi đồng đội thi đấu thì quả là 1 cực hình!
    Tôi thực sự tiếc cho anh khi anh ký hợp đồng dài hạn với Barca !
  5. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua,1 đêm ko may mắn cho Messi !
    Barca gặp Osasuna và Messi được xếp đá chính ngay từ đầu.
    Ko phụ lòng mong mỏi và kỳ vọng của mọi người, Messi liên tục có những pha đi bóng và những đường chuyền nguy hiểm.
    Tuy nhiên vào 1 ngày ko may, tất cả những pha kết thúc của Messi đều ko làm nên 1 bàn thắng. 1 cú đánh đầu dội xà ngang, 1 pha làm xiếc trước 3 - 4 hậu vệ rồi sút bóng ở cánh trái sạt cột dọc và hàng loạt pha bóng kỹ thuật khác .
    Dù chưa ghi bàn nhưng những gì mà Messi đã thể hiện thì chắc chắn những bàn thắng sẽ đến với Messi trong những trận đấu tới.
    [​IMG]
    Được ruoi_giam sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 23/10/2005
  6. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn xem Messi thì chịu khó thức đêm xem Barca đá đi. Messi quả là tuyệt vời.
    @GIACATLUONG: Tớ ko đồng ý lắm khi nói khả năng làm chủ trái bóng của Messi là vô địch đâu, nhất là lại hơn cả cậu bé vàng nữa. Thực ra nếu nói về rê, dắt bóng thì Messi ko khéo bằng Ortega, và động tác giả thì ko ai có thể bì đc với Maradona. Và nhất là rất khó để giữ bóng khi mà Messi lại có một thân hình mảnh khảnh như vậy.
    Nhưng bù lại, tốc độ của Messi thật không gì sánh nổi. Đây là điểm tôi thích nhất. Messi có tốc độ của một cầu thủ châu Âu nhưng lại có lối chơi kiểu Arg, khác với những cầu thủ châu Âu hùng hục dốc hay những anh chàng Brazil chỉ thích múa may.
    Các bạn cứ để ý mỗi khi Messi đi bóng mà xem, ko quá nhiều đồng tác giả hay các pha làm xiếc như Robinho nhưng với tốc độ của mình thì anh loại bỏ đối thủ chỉ bằng 1 động tác đơn giản.
    Ơn chúa! Messi.
  7. kytuphicanh

    kytuphicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hết hiệp 1 trận real-barca----------------Messi đá rất hay,thật khó tin đây là cậu bé 18 tuổi.Ko thể so với Robinho,anh chàng Bò này đá có phần ức chế và ko mang dáng dấp 1 cầu thủ lớn ở Ar thấy người ta đem so chú nhóc 17 tuổi của indipendiente với Messi-ko khéo tương lai người ta sẽ bàn với nhau xem ai trong 2 chú nhóc này sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất năm
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Messi thật đặc biệt. Đúng là không thể tin được. Lâu lắm rồi Arg mới có một cầu thủ có lối chơi đẹp mắt và hiệu quả đến vậy.
    Cứ mỗi lần bóng đến chân Messi, người xem luôn cảm giác điều kỳ diệu sẽ đến!
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thằng oắt con này khá đấy ! 1 vài pha bóng cứ làm liên tưởng lại Ronaldo hồi còn ở Barca.
    Tương lai của ku sẽ phụ thuộc vào sự tỉnh táo và khả năng tránh đòn. Robben sau 1 mùa bóng làm mỗ lác hết cả mắt giờ bắt đầu bị "chột" trước gầm giầy của các hậu vệ. Không hiểu có lấy lại được lối chơi như trước không nữa !?
  10. blood_and_iron

    blood_and_iron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này hay thật, tôi thấy ai cũng có một thần tượng của mình, vậy mà bạn lại cứ đi xúc xiểm người khác, chẳng ra gì cả. Tôi thấy cậu viết ở mấy cái topic khác, toàn chọc gậy bánh xe, không tôn trọng người khác gì cả. Nếu bạn không thích Argentina thì thôi, đừng vào đây mà nói lung tung. Nếu cần thì góp vui chớ đừng gây rối nhé. Thanks
    Còn về Messi thì bạn nói cũng đúng, cậu ta giỏi thật nhưng cần khéo léo tránh chấn thương. Nhiều khi tôi thấy cậu ta giữ bóng quá nhiều mà bị phạm lỗi. Mong tương lai sáng sủa sẽ đến với những tài năng trẻ như Messi.

Chia sẻ trang này