1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Messi. Ôi Messi

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    vào đọc ko hiểu sao các bác lại mạt sát nhau nặng lời thế, hóa ra chỉ vì cái lí do vớ vẩn, ngớ ngẩn.
    có cần thiết không?
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, chẳng hiểu mô tê gì nhưng biết tính bạn Talo . Thôi, các bác ở nhà làm trận bia cho nó giải toả
  3. hanoiwelle

    hanoiwelle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    khiếp, các bác nóng tính dữ, viết như viết Hịch tướng sĩ .... uống bia giải toả rùi nhỉ ???
  4. vinhsamsung

    vinhsamsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lên cái nào năm sau hẹn anh em cùng xem Argen mình chiến tiếp
    Trong nỗi đau còn có niềm vui và khát vọng

  5. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Trao "số 10" cho Messi
    Nguồn tin của nhật báo DiarioSport hôm qua cho biết, BHL Barca đã chính thức đưa ra quyết định: Kể từ mùa giải tới, ?osố 10? của đội bóng xứ Catalan sẽ thuộc về tiền đạo Leo Messi. Đó là số áo suốt 5 mùa giải vừa qua luôn gắn với vinh quang của Ronaldinho.
    Trao cho Messi chiếc áo ?osố 10?, điều đó cũng đồng nghĩa với việc lãnh đạo Barca rất kỳ vọng vào tuyển thủ Argentina. Từ giờ trở đi, Messi sẽ là ?ocon chim đầu đàn? ở Nou Camp. Anh sẽ gánh trách nhiệm của một người dẫn dắt lối chơi ở đội bóng xứ Catalan.
    Bởi theo quan niệm truyền thống, ?osố 10? phải thuộc quyền sở hữu của cầu thủ xuất sắc nhất đội, là người thi đấu sáng tạo, khởi xướng những đợt lên bóng của đội nhà và thường xuyên tung ra những đường chuyền ?odọn cỗ? cho đồng đội. Nói cách khác, ?osố 10? chính là linh hồn của đội bóng, là người có thể một mình ?oxoay chuyển càn khôn? bằng những khoảnh khắc lóe sáng thiên tài.
    Messi hoàn toàn có thể làm được điều đó. Không chỉ lãnh đạo Barca tin vậy, mà các culé cũng có niềm tin như thế. Bởi tài năng siêu phàm của Leo đã được thực tế kiểm chứng. Trong đội hình đội bóng xứ Catalan khoảng 2 năm trở lại đây, không phải Ronaldinho, mà chính tuyển thủ Argentina mới là nhân tố quan trọng nhất. Ở Nou Camp, người ta vẫn nói rằng: Có Messi, Barca có chiến thắng!
    Trong suốt chiều dài lịch sử của Barca, đã từng có những tiền đạo biến ?osố 10? thành một thương hiệu VIP. Trước Ronaldinho, đó là Luis Suarez, Hugo Sotil, Maradona, Romario? Đáng nói là không ít culé cho rằng, Messi xứng đáng là ?otruyền nhân? của tên tuổi kiệt xuất nhất trong số những người nói trên - ?oCậu bé vàng? Diego Maradona.
    Bởi những gì Messi đã và đang thể hiện ở Barca có nét gì đó giống với thiên tài Maradona. Người ta đã từng được xem màn tái hiện ?obàn tay của Chúa? ở Mexico ?T86 của ?oCậu bé vàng? vào lưới ĐT Anh, do Messi thực hiện. Ngay cả bàn thắng thế kỷ, từ gần giữa sân đi qua một loạt hậu vệ Anh cùng trong trận đấu đáng nhớ ở VCK World Cup ?T86 của Maradona cũng từng được Leo ?odiễn? lại trong màu áo của đội bóng xứ Catalan.
    Ronaldinho đã rời Nou Camp để gia nhập Milan cách đây không lâu với mức phí chuyển nhượng 21 triệu euro. Tiền đạo Eto?To cũng đang được dọn đường rời khỏi Barca. Nghĩa là bộ ba ?onguyên tử? R.E.M từng cùng Barca vô địch Champions League mùa 05/06 chỉ còn lại Messi ở mùa giải tới. Chàng Leo sẽ gánh trách nhiệm thay Ronaldinho làm ?onhà kiến tạo vĩ đại? của Barca, sẽ thay Eto?To ghi bàn giúp đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng.
    Có một chi tiết rất thú vị. Trong khi Messi được kế thừa chiếc áo ?osố 10? ở Barca, thì tại Milan, tân binh Ronaldinho lại được BHL trao cho chiếc áo đấu có số? 80. Bởi tiền vệ Clarence Seedorf không chịu nhả ?osố 10?.
    (Theo Báo Bóng Đá)
    ..up...
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...BARCA - ôi MESSI ...........
  7. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Xem Messi hành hạ các hậu vệ Atletico đến là tội nghiệp. Có cảm giác, chỉ cần Messi chơi cảm hứng 1 hiệp Barca có thể huỷ diệt tất cả.
    Thật tội cho Kun, trong một thế trận tan nát của Atletico, anh không có nhiều đất thể hiện. Dường như Atletico đã hoàn thành nhiệm vụ làm bệ phóng cho Kun, anh cần một đội bóng vĩ đại như Messi có ở Barca. Chốn nào đây? Real, Inter hay AC? Có lẽ không. Tự nhiên hôm qua nằm mơ Kun dành cúp C1 trong màu áo Bà đầm già thành Turin . Biết đâu lại là 1 ý hay nhỉ.
    Thêm một chút về chú mèo ngoan Tevez của ngài Fẹc. Chú mèo này chẳng còn biết cào nữa chứ đừng nói là gầm như sư tử một thời. Đâu rồi cá tính của một chúa sơn lâm Argentina ở Brazil? Vứt mấy đồng bảng lẻ và ra đi may ra Carlitos mới tìm lại một chút của chính mình. Buồn.

Chia sẻ trang này