1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt ...đơn giản chỉ là muốn viết.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebymilo, 21/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá...ngồi nhà buồn uống 1 lúc 3 ly cafe....người giờ cứ đơ đơ.....mà lại buồn ghê gớm......Cuộc đời thật lạ,cứ vui rồi lại buồn...vui thì qoa nhanh,còn buồn thì sao mà lâu thế...mà lần nào cũng thấm thía...từng ngóc ngách trong tâm hồn.
    Bây giờ trong đầu chẳng nghĩ được cái gì ra hồn....quá khứ và hiện tại cứ đan xen...quay như chong chóng tre trong đầu...Những khuôn mặt quen quen ...lạ lạ cứ lẫn lộn hết cả....ko còn nhớ j nữa...cả từng khuôn mặt đã từng coi là thân thương...Ngày ngày ngủ dậy...ăn uống...đi làm....rồi lại đi chơi...tối thì Ol...xì pam...cứ thế ...chẳng có ai để nhung nhớ...chẳng có ai để quan tâm....vô vị quá..!!!!
    Đôi khi chỉ là thèm 1 vòng tay....thèm 1 bờ vai để gục vào mà khó quá....bạn bè thì nhiều...con gái thì ko thể ôm...mà đi với chúng nó thì càng ko thể khóc....còn bạn trai....chưa đủ thân để ôm...mà cũng chẳng ai đủ can đảm HuG mình....Dại ghê...Biết đâu chỉ cần 1 cái HuG...mình sẽ mềm lòng....và điều j diễn ra ai mà biết được....
    Ngày mai sẽ ra sao nhỉ???Với 1 đứa con gái 22t như mình...điều j mới là quan trọng?????Tiền bạc hay tình yêu...hay gia đình....Thi thoảng nghĩ bùn cười.....mún lấy chồng thía.......
    Không xấu...ko vô diên....tại seo giờ hem iu nổi ai.......
    Nghĩ nhìu mún điên cái đầu....viết đến đây đọc lại cứ thấy hâm hâm...nhưng hem mún xóa...cứ post lên choa nó máu...hem ai đọc thì thoai....

    Em khong tin minh` la` ng tha^t'' bai
    Trong cuo^c hanh` trinh` chinh puc. trai'' tim a!!!
    _____________________________________________________________
    Đôi khi cũng có cảm giác giống bạn này,muốn ôm một ai đấy,hay là chỉ cần đi cafe cùng nhau,hay 2 người đi dạo cùng nhau,không nói gì, Hãy gọi cho anh lúc nào đó em nhé
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Buồn thi ôm thú nhồi bông sướng hơn ôm người. Vui thì ôm người thích hơn .....
    Uống cafe kiểu đó hỏng răng, bào ruột, nhức đầu, mệt người....
    Có câu chuyện về một con cá sống trong bể cá, một ngày nó được thả ra biển, biển mặn quá, rồi sống mãi trong biển nó ko còn thấy mặn nữa, vô vị đúng ko em.
    Biết đâu sau này nó lại lạc vào nơi khác nữa, nồi canh chẳng hạn, sẽ ko còn vô vị nữa đâu ^^.
    Cái gì đến sẽ phải đến thôi em à. Cố gắng một chút để tương lai tốt hơn.
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng muốn như con cá này đâu.....từ biển cả bao la rộng lớn chuyển thẳng vào nối canh........ặc ặc...chít lun...
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ cần 1 hanhf động...1 cử chỉ vào 1 lúc thik hợp nào đó...........còn hơn vô vàn lời nói vô nghĩa....em sẽ rất vui nếu 1 ngày nào đó ta có thể đi dạo cùng nhau....hi vọng 1 nỗi buồn gộp lại sẽ thành 1 niềm vui ...dù nhỏ. a nhỉ....
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    MỆT.... chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả, sao quá khứ cứ hiện về nhỉ, quanh quẩn mãi, ko vứt đi được.
    Tự dưng đi tìm hiểu, lại thấy nhói đau, sao cứ tự làm khổ mình thế nhỉ
    Lạnh ... cái lạnh đến tê hết cả lòng, lạnh...lạnh lắm
    Có lẽ chỉ cần một cái ÔM, một cái ÔM thật chặt, có lẽ cái cảm giác chông chênh này sẽ qua đi, mình sẽ vững vàng hơn.
    LẠNH QUÁ.
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Lại viết....cvì chẳng biết làm j....vừa đi làm về...lạnh qoá...trời lạnh kin khủng lun...hở cái j ra là lạnh cái đấy.......lại còn mưa phùn nữa...mình thik mưa nhưng pải là mưa to...mưa rào cơ....vì thấy sau khi mưa rào,bầu trời thường rất sáng........
    Hôm thì ở nhà ngồi bùn thúi ruột chẳng có việc j làm...hum thì 2,3 vụ liên hoan....cùng 1 lúc...biết đi cái nào..bỏ cái nào đây....số mìn đúng là đen đủi mà...lun lun pải lựa chọn giữa những thứ tốt jống nhau...Ăn uống tụ tập thì ở đâu mìn cũng thik........thía mà nó lại tổ chức cùng thời gian chứ...
    Đọc cái bài anh Cavoi j j viết ở trên...thấy buồn cười mà cungz đúng..có lẽ con cá voi khi đã quá quen với vị mặn của biển rồi nên thấy biển thật vô vị...thả nó vào nồi có khi nó còn mừng thì sao???Nghĩ đi nghĩ lại thấy jống mình qoá.....cuộc sống của mình đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ???Đi làm được bao nhiu tiêu bí nhiu...chưa phải nhịn đói hum nào...bạn bè thì đông....thi thoảng đi lượn lờ mua sắm...zui nổ trời.........Ng theo đuổi cũng có...(mỗi tội chưa iu.....)...vậy mìn còn phàn nàn chê trak j nữa đây........................
    Thui...ngồi nữa lại viết lung tung....lộ tẩy hết.........
    Đi làm zị...túi zề viết tiếp.....
    Sồng vì hướng tại và hướng tới tương lai.............Yahhhhhhhhhhhhhhhhhh
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    @ bivabeo: gỉl hay boy zị...nếu là...gỉl thì mình gặp nhau để cùng ôm nhau thật chặt và thật ấm ná.........
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chả dám uống cafe,sợ mất ngủ lắm,trời lạnh thế này pha 1 cốc trà nóng rồi vừa nghe nhạc vừa uống trà vừa đọc sách hoặc đan len,thấy thật bình lặng
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Uớc j mình coá ng iu....mình cũng đan khăn tặng rùi....nhưng hem coá.......
    Đi ọp bên nhà Ol đây/.....ai mún đi thì đi nèo...tớ dắt theo.............
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại.....đi liên hoan cùng bạn bè vẫn zui hơn là đi cùng công ty.........hi vọng là sự lựa chọn sáng suốt...........

Chia sẻ trang này