1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt ...đơn giản chỉ là muốn viết.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebymilo, 21/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    đi với bạn đương nhiên là vui hơn rùi,với cả là em tự đan khăn cho em đấy chứ hok phải cho người iu đâu
  2. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đan đc khăn thì mình cứ dùng
    việc gì phải dành cho cái người mà ở tận nơi xa lắm chưa biết là ai
    """"""Biết đâu nói là xa,mà ở gần ngay trc mặt mà chị hok biết đấy,chị Hoa nhở

  3. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chài cũng có tâm hự thật cơ đấy híc híc ngày xưa cũng đã từng có 1 cô gái viết lên đây những dòng tâm sự như thế này. Nhớ quasssssssssssssssssssssssssssssssssss.
    @beby : nếu buồn quá và ở ngoài HN thì cafe giao lưu nhá
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Iem zê uj.......cả xa cả gần chị đều dòm hết rồi.....làm j thấy ai....iem cứ nói xế chị làm sao đong nổi ai nữa............
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    iem ui....tiện thể đan choa chị cái ná.........
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Tối qoa đi Op........zui...mừ uống hơi nhìu nên pê pê..con gái uống bia rượu có phải là hư hôk nhỉ........mình thì thấy mình chẳng hư cũng chẳng ngoan..........Nhưng thấy cái cảm giác ng hơi lâng lâng thật thik...nhìn cái j cũng mờ mờ....nhung nhinh...nhóng nhánh....iu ơi là iu....
    Hum qoa...cái lúc uống được vài li...ngồi nhắn tin cho người iu cũ....kêu nhớ anh xjá...(èo...nói pét.....ngại qoá....)...thía mà nó nhắn tin lại như đúng rồi...mún ôm iem thật chặt vèo lòng....eo ơi....mình đang xèm ôm lém....nó nói xế mình thấy tủi thân qoá lun......
    Dưng mừ uống 1 chút rượu vào....ngủ ngon ơi là ngon lun........định vèo xì pam chát chít đã mà hok thấy coá mạng ....(sáng ra mới bít cắm nhầm dây........)....
    Thui...túi viết típ zị....đi ăn cơm cái nèo...đói quá.....
    Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói ?oấm quá?, mà là khi có người thì thầm với bạn: ?oCó lạnh không??. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về? Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: ?oChúc bạn có một mùa đông ấm áp!? ...:)
  7. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy lạnh . Phải chăng vì quá quen với ấm áp yêu thương ...
    Cố "giả vờ" bận bịu, " giả vờ" lãng quên" mà sao mọi thứ cứ ùa về . HN đêm lạnh thật . Lang thang trên những con đường . "Vô tình " đi qua những góc quen đầy kỉ niệm . Quên mà nhớ .
    Thèm một bàn tay ấm , thèm một cảm giác thân thuộc ......

  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ.....đọc được cái topic Đối diện với chính mình của bạn Emgai nào đấy thấy buồn thế.............Cứ mải miết sống....mải miết chơi mà không để ý đến những điều ý nghĩa hơn....Tối qua đi chơi....ngồi sau xe mải miết nhìn đường phố đông người....Bất chợt thấy 1 bàn tay....gấy guộc....đang...gom rác....1 đôi bàn tay không găng....không j cả....giữa cái lạnh như cắt da cắt thịt này....chẳng hiểu sao...thấy xót xa ghê gớm....
    Có lẽ chỉ khi đối diện với chính mình ...cái buồn ...cái cô đơn mới có dịp len lỏi vào trong suy nghĩ và tâm hồn.....vì thế mọi nguwòi mún đỡ bùn thì tránh ở 1 miềng ná................có đôi có cặp vẫn hay hơn...........
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
  10. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đang sốt ầm ầm, sống dở chết dở thì có đứa nhắn tin kêu nhớ mình, tiên sư đứa nào, chắc là vài chén rịu say oy` nhắn nhầm số. Thôi thì cũng đong laij giúp ng ta giải toả nỗi lòng

Chia sẻ trang này