1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt ...đơn giản chỉ là muốn viết.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebymilo, 21/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tớ ná..............
  2. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ mò mẫm thế nào mà lại nghe phải nhạc Trịnh....buồn và sâu lắng qoá......ngồi mình và nghe nhhạc...uống cafe,,......thấy mình như 1 bà cụ non í.........
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về................mưa rơi rơi lạnh đôi môi....ướt hoen mi..........
  3. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bé milo ôm miềng k , miềng cũng đang cần 1 vòng tay ấm quá chừng , cái rét ngoài Bắc miềng chịu hết nổi rùi , hu hu, lạnh , lạnh và lạnh, nhuwng chỉ mún ôm cái j tròn tròn , âm ấm thui
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    .........Hug U......vừa tròn vừa ấm.....is meee!!!!!
  5. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    beby milo đc à nha , trùi ui
    he he máu rùi đây , đang ngêu ngao i don''t like slêp alone milo à
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    I want HuG...not Sleep.....ná ná............
  7. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bớt điên đi 1 tí đi
    Cứ ngồi mà suy nghĩ,xong rồi gõ lạch cạch post bài thế bảo sao hok mệt,thà ngủ 1 giấc còn hơn

  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Kon pé Zê nài...sao lại nỡ dội 1 gáo nước lạnh vào dòng cảm xúc đang dâng trào của chị vậy????????
  9. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Lạnh kinh khủng, ôm ôm ôm,
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Lại viết...........đang ngồi thơ thẩn thì nik anh vào.....giật mình........ngơ ngác.........anh lại muốn gặp....lại bảo muốn ôm nó vào lòng....anh bảo vừa bị ngã xe...nó biết...trời lạnh ngã xe đau lắm...nhưng chẳng biết làm j ...chỉ biết nói vài câu hỏi thăm xã giao...nó ghét thế...nó ghét khi phải hỏi thăm cái kiểu xã giao thế lắm....nhưng mà người ta ko muốn nhận sự quan tâm của nó...ng ta từ chối...thì nó biết làm thế nào...nó ghét cầu xin và nhận sự ban ơn...biết làm sao...những thứ nó ghét luôn đến với nó....
    Buồn cười ghê...anh lại nói...nó tốt với anh....làm anh thấy chua xót trong lòng..nó hãy yêu người khác đi...ai mang lại hạnh phúc cho nó í....nó buồn cười.....mà ra nước mắt........tại sao anh lại nói với nó những điều như thế làm j.....dơ hơi...anh biết nó ghét thế cơ mà........
    Chỉ còn là giấc mơ..........ngắn mà đầy ác mộng..........nó sợ khi nghĩ lại quãng thời gian là của anh........đẹp quá nên nó sợ nó không quên được....chỉ muốn nhạt nhoà tất cả.......
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
    Trưóc mắt anh em kiêu kì là vậy
    Mà đêm về nước mắt uớt nhoè mi
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Quên tên em,quên cak nói giọng cười
    Quên ánh mắt ngày xưa em nhìn trộm
    Quên 1 người...chỉ biết đợi chờ anh
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Anh cứ sống như anh ngày xưa ấy
    Cứ coi như anh lỡ tay đánh mất
    ''Đường bước trở về với kỉ niệm không em...
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào muôn vàn tên khác
    Như 1 vật vô tình anh đánh mất
    Trên đời này chẳng thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này...ùh rồi mai này đây
    Sẽ có người lo cho em đấy
    Chỉ cho em lối đi nào đúng
    Đỡ cho em ko vấp ngã trên đường đời
    Rồi mai này....ùh rồi mai này đấy
    Sẽ có người lo cho em từng bước
    Dạy cho em đặt niềm tin vào phía trwưóc
    Vào con người vào sức mạnh của tình yêu
    Ùh có thể ....người đó mạnh mẽ lắm
    Có thể nhịn..có thể chiều,....có thể nâng em dậy
    Dù người ấy biết làm tất cả
    Em vẫn chẳng thể quên
    .....................người ấy không là anh..................

Chia sẻ trang này