1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt ...đơn giản chỉ là muốn viết.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebymilo, 21/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tại vì Zê cũng đang điên lắm đây
  2. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Có một câu này
    Ngày hôm nay,và ngày hôm sau ,kẻ đau lòng nhất là kẻ yêu nhiều nhất.......Định viết một cái gì đó nhưng cảm thấy ngòi bút mình bất lực,nên không thể viết được lúc này ...Hẹn lòng đi nhé ,ta sẽ trở lại
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Sao mừ điên...đứa nèo làm j iem...bảo chị...chị chao nó trận.........
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Viết nốt rồi cố ngủ....để yên cho quá khứ ngủ thôi nào...đào bới làm j...để lại buồn...lại khóc....sưng hết cả mắt...xấu òm ai yêu..........
    ..........
    Em đã biết bây giờ không còn nữa
    Lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi
    Màu hoa tím bằng lăng thưở ấy
    Cũng nhạt nhoà theo những gió mưa qua
    Giá yêu anh em đừng vội quá chân thành
    Biết ngúng nguẩy kiêu căng dối trá
    Biết nhẫn tâm bắt tim là sắt đá
    Có lẽ bây giờ em chẳng mất anh đâu
    Giá em biết bắt vầng trán xoáy sâu
    Xé con tim và nghi ngờ 1 nửa
    Giá em biết tình yêu của mình đặt trong trò chơi sấp ngửa
    Em đã thản nhiên đợi kết thúc canh bài
    Giá đi trên thăm thẳm đường dài
    Bớt ngơ ngác bước thấp cao giữa dòng đời trong đục
    Em trả giá không thời gian hạnh phúc
    Bằng nối đau tím tái cả 1 đời...............................................
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Em lại viết....và cũng lại cho cái tình yêu ngớ ngẩn của em........em chẳng biết giờ mình muốn j...cần j nữa.........có lẽ chỉ là những nụ cười ấm...1 bờ vai và 1 vòng tay....để ôm em và cho em dựa vào....thế thôi...!!!
    Em ko biết...giờ tại sao mình chẳng muốn yêu ai...em muốn 1 mình...muốn được nhiều người cùng lúc quan tâm...em ko muốn là của ai cả...em không muốn yêu để rồi lại buồn...để rồi lại khổ...có mấy khi em có thể cười vô tư và sống vô tư thế này đâu....mặc dù đôi khi ...em vẫn thấy mình nhớ anh....ào ạt và cả nhẹ nhàng.....em mừng là mình vẫn sống tốt...rất tốt khi xa anh ...tình yêu ạ....
    Thế thôi nhé...em không buồn nữa đâu...ko khóc nữa đâu....vì giờ em cảm thấy nhẹ nhàng lắm....mới cả em chưa tìm được cho mình 1 bờ vai khác để dựa vào khóc....đợi khi nào tìm được...có lẽ e sẽ lại khóc....khóc vì hạnh phúc cũng nên.......
    ...chào anh...tình yêu của em nhé....
  6. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu nhỉ ? Đang chán ,ngồi đánh Hero,chờ mãi mà chưa đến lượt , chả có việc gì làm.Vào đây bon chen cái !
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Trong nài coa gì đâu mà bon chen...........
  8. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hãy để quá khứ ngủ yên em bé nhé,nếu em không để cho nó ngủ yên thì chính em là người buồn nhất,đau khổ nhất,hãy mở rộng lòng mình,làm những việc trước kia em chưa kịp làm.Em nhé
  9. tuansarker

    tuansarker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thương chị milu của em quá.hic...
    vào đây mấy hum rùi nhưng giờ mới đọc những dòng tâm sự của chị.hic...
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Cũng vui hơn rồi mà.....thank nhóc ná...
    @ Kimammc: cám ơn ấm sứt vòi nhé.....

Chia sẻ trang này