Mệt mỏi , chán nản . Tự nhiên sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh thế này ? Chán nản mọi thứ , muốn buông xuôi tất cả , chẳng biết làm sao nữa , một người đứng mũi chịu sào như tôi thật quá tệ , không có 1 phương án tối ưu nào để giải quyết rắc rối đang xảy ra . Tôi phải làm sao đây ? True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
Anh Vam thì có một que diêm để tự "đốt cháy" mình,còn anh Jun thì có lẽ cần một "cụa đá" nhỏ để làm nguội cơ thể. Trời nóng có khác,các bác hội Gà chui vào Box tâm sự liên tục...hihi...chắc phải mở đợt tiêm phòng mất! Anh Jun hãy gỡ từ từ,từng thứ một,rồi sẽ được thôi. Chúc anh thành công!
Anh Jun ơi, mọi việc sẽ qua mà. Em sẽ cố giúp anh chuyện của Box, còn anh cũng đừng vì thế mà chán nản. MUFC cần có anh. ...If one day u feel like crying...Call me... I don't promise u that...I will make u laugh But I can cry with u... Được sửa chữa bởi - phuthuy_so_ma vào 04/06/2002 16:35 Được sửa chữa bởi - phuthuy_so_ma vào 04/06/2002 16:36
Tôi cũng đã và đang trong trạng thái như bạn. Vừa cảm thấy chán nản, buồn, muốn buông xuôi nhưng lại vừa muốn vươn lên, vượt qua cái cảm giác này. Tôi đã cố gắng tìm, tạo ra các công việc để làm mới quên được những điều làm mình chán nản. Bạn cũng nên thế nhé. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc trở lại Puppy
hơ Hưng jun mà thế à hồi cấp 3 chú đâu có thế đâu,mà hồi đó còn có nhiều chuyền với chú hơn cơ mà.Sao mà lại chán vậy ,bị em nào đá à ! Ôi xồi ôi "EM không yêu anh thì anh đi cưa cô khác" há há há. Buôn xuôi tất cả thì không phải Hưng Jun học cùng tao câp 3 rồi ,tao nghĩ mày vượt qua được thôi...cố lên Hưng ý hé hé hé Like Stupid I Love You
Trời,MUFC định chuyển "căn cứ địa" sang đây hả? Hai bố Vam với Jun thấy tôi sang đây "vui" quá nên cũng sang theo à? hà...hà...chuyện của Box mình có gì đâu mà ầm ĩ,kệ bọn nó đi. MUFC quen với "súng đạn" rồi mà! Hôm nào anh em mình đi uống bia là ổn ngay! MUFC không thiếu ông được,cháu tôi cũng thế,cháu nhể? hehhhehheeeeeeeeeeeee.......... Anh sẽ yêu em theo cách của anh!
Đã bảo đi uống rượu mà ko chịu , ngồi nhà mà ôm nỗi đau khổ . Hic hic (private: đúng định kỳ , lại cãi nhau ) You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were Nana
eee, Ông bạn here we go ơi , sao fải buồn chán thế hả, hãy lạc quan và luôn vui vẻ di. Tôi hiểu những suy nghĩ của ông, và thật dáng tiếc vì tôi ko là người ủng hộ " hạnh fúc" của ông, Iam sorry. Luôn chúc ông khoẻ mạnh và thành dạt, nhất định ông sẽ hạnh fúc. KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN DỘC LẬP TỰ DO_ HÃY DỂ CHO EM YÊN
jun ới ời !!! sao lại thế gùi á ????Hôm bữa đã nói xong gùi ,jun cũng gật về chuyện này cơ mừ lỗi chẳng phải ở jun ,cho dù jun có mặt ở đấy cũng sẽ xảy ra thôi....thế nên chuyện qua rùi thì thui chứ ..... jun vuivẻ lên nhá
Thôi xong!Có lẽ là tiêu rồi! Sao Guccii lại xuất hiện ở đây nhỉ? Có lẽ là chấm hết rồi đấy!hic.... Tôi không sao đâu bạn Gu ạ.Vẫn chẳng có ai cười tươi bằng tôi đâu!!! Nhưng có lẽ phải làm bài :"Bye bye bye" thôi! Chúc vui! Anh sẽ yêu em theo cách của anh!