1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi chuyện cơ quan nhà nước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi chuyện cơ quan nhà nước

    Sắp sửa thông báo thi công chức đây, mà mình chả có tư tưởng ngồi một vị trí biên chế ở cái cơ quan này tí nào. Mệt mỏi quá, làm cơ quan nhà nước thật là mệt mỏi... nhàn rồi, mọi người buôn dưa lê, người này nói xấu người kia, chia bè phái, kèn cựa nhau từng tí một. Có danh để làm gì khi mà bản thân ko lúc nào cảm thấy thoải mái với cái kiểu làm việc ì ạch này... chán!!!!!!!!!11111
    Mình thấy yêu cái cửa hàng nhỏ nhỏ của mình hơn
  2. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    úi trời sao không có tí ý chí phấn đấu tiến lên gì cả , vừa gặp khó là đã ngồi than thở là sao ? phải có tinh thần chiến đấu anh dũng giống như cha ông ta ngày xưa chứ như thế mới là con cháu việt nam anh hùng !

  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ôi...em chúa ghét vào nhà nứoc ...đè đầu cuỡi cổ mệt!!!!
  4. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn!chả ai người ta thèm đè đầu cưỡi cổ cái đứa kém cả!loại đấy ko đè thì cũng chết rồi! quan điểm bây h mà vẫn nghĩ nhà nước thủ cựu là hơi sai lầm đâý!
  5. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của tớ là vào nhà nước mà ko đựoc
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Phấn đấu để bị vùi dập à?, ở đây càng làm ít càng ít bị soi...hic bi quan quá, làm cả đời ở cơ quan nhà nước chắc rồi mình cũng sẽ trở thành người nhỏ nhen mất thôi...
    Giờ mới hiểu vì sao có những người trong cơ quan họ rất ít nói, rất ít làm... hoá ra toàn là những người bất mãn cả........
  7. justjack

    justjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    chẹp, đúng là mệt mỏi lắm. Người VN mình nhất là DN Nhà nước không thích những ai khác mình, nên rốt cuộc cứ phải giống mọi người thôi, chán! Mới đi làm được mấy ngày mà đã thấy oải quá, tình hình này em chỉ làm hết năm nay rồi té.
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Điển hình là em đây. Mất tiền chạy việc nhà nc hẳn hỏi nhá. Đi làm đc 1 năm thì kiến thức thui chột, ham muốn thui chột, nói chung là thui chột tất cả và lấy chút sức lực cuối cùng giẫy(em vít từ này đúng chính tả ko nhể?) ra khỏi đó. Híc. Giờ thì đang ung dung cty tư nhân đây.
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Là do kém, không làm được. Nhiều người trẻ, đôi khi không làm được việc gì đó thì ít khi chịu suy xét lỗi có do mình hay không, mà cứ cố gắng đổ cho người khác, đổ cho cơ chế bằng được mới thôi. Ngồi yên không động đây, suốt ngày lên mạng chát chít, đọc báo, không thui chột thì còn thế nào nữa, chưa disability đi mà may rồi.
    Cơ quan nhà nước khi đã sao. Chỗ cơ quan bố tớ làm việc, toàn người trẻ, 82, 83, làm việc vui vẻ, hiệu quả, không thấy ai than vãn gì cả. Bây giờ cả phòng bay đi vi vu bên Nhật đấy, có thấy kêu ca gì đâu. Mấy anh, chị 82.83, toàn dân tỉnh thôi, chẳng ai chạy chọt gì cho lại đâu, qua nhà tớ chơi, cũng chỉ đem sang cái bánh Trung thu, chẳng vấn đề gì.
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhé, nếu tôi quá nặng lời. Nhưng thử suy xét xem nếu không có mấy cơ quan nhà nước hoạt động kia thì giờ các bạn đang làm được gì không. Quá mệt mỏi với những lời than vãn vớ vẩn.

Chia sẻ trang này