1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi chuyện cơ quan nhà nước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Thế mà có rất nhiều người....rất rất nhiều người sẵn sàng bỏ hảng chục, thậm chí hàng trăm triệu để được vào làm ở cơ quan nhà nước.....thật là mệt mỏi...
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình mới biết làm ở cơ quan Nhà nước cũng mệt mỏi chẳng kém gì làm kinh doanh.
    Mình thấy mọi người làm hành chính sự nghiệp giờ giấc rất thoải mái, đi muộn về sớm, trong giờ có thể tranh thủ "vắng mặt"... Dân SXKD tụi mình phải đi sớm về muộn, đến VP là chúi đầu vào CV, hết giờ lúc nào cũng không hay. Mình mong được làm HCSN, không ngờ làm ở đó cũng bon chen và phức tạp quá!
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là làm cơ quan hành chính nhà nước thì rất nhàn rỗi và giờ giấc thoải mái, có thể tranh thủ đi thời trang hay làm việc này việc kia,nhưng chính sự nhàn rỗi lại là căn nguyên của mọi sự phức tạp đấy bạn ạ. Vì nhàn rỗi nên mới hay ngồi tụ tập uống nước, buôn dưa lê nói xấu người này, bình phẩm người kia...vì nhàn rỗi nên mới sinh ra để ý nhỏ nhen... Năng lực của mỗi người ko đánh giá bằng công việc nữa mà bằng nhiều những thứ khác...Tranh giành quyền lực diễn ra khốc liệt hơn nhiều so với doanh nghiệp...
    Không biết bao giờ Cơ quan nhà nước mới có sự thay đổi nhỉ??? Ai sẽ là người thay đổi??? Câu hỏi đó nhiều người muốn có câu trả lời nhưng ko ai biết và cũng chưa ai đủ năng lực để thay đổi
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Là do kém, không làm được. Nhiều người trẻ, đôi khi không làm được việc gì đó thì ít khi chịu suy xét lỗi có do mình hay không, mà cứ cố gắng đổ cho người khác, đổ cho cơ chế bằng được mới thôi. Ngồi yên không động đây, suốt ngày lên mạng chát chít, đọc báo, không thui chột thì còn thế nào nữa, chưa disability đi mà may rồi.
    Cơ quan nhà nước khi đã sao. Chỗ cơ quan bố tớ làm việc, toàn người trẻ, 82, 83, làm việc vui vẻ, hiệu quả, không thấy ai than vãn gì cả. Bây giờ cả phòng bay đi vi vu bên Nhật đấy, có thấy kêu ca gì đâu. Mấy anh, chị 82.83, toàn dân tỉnh thôi, chẳng ai chạy chọt gì cho lại đâu, qua nhà tớ chơi, cũng chỉ đem sang cái bánh Trung thu, chẳng vấn đề gì.
    [/quote]
    Cái nhìn của bạn ko bi quan nhưng thật là phiến diện. Có thể bạn chưa phải đi làm hoặc chưa làm trong cơ quan nhà nước nên ko hiểu được tính chất phức tạp của quyền lực và cơ chế.
  5. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Là do kém, không làm được. Nhiều người trẻ, đôi khi không làm được việc gì đó thì ít khi chịu suy xét lỗi có do mình hay không, mà cứ cố gắng đổ cho người khác, đổ cho cơ chế bằng được mới thôi. Ngồi yên không động đây, suốt ngày lên mạng chát chít, đọc báo, không thui chột thì còn thế nào nữa, chưa disability đi mà may rồi.
    Cơ quan nhà nước khi đã sao. Chỗ cơ quan bố tớ làm việc, toàn người trẻ, 82, 83, làm việc vui vẻ, hiệu quả, không thấy ai than vãn gì cả. Bây giờ cả phòng bay đi vi vu bên Nhật đấy, có thấy kêu ca gì đâu. Mấy anh, chị 82.83, toàn dân tỉnh thôi, chẳng ai chạy chọt gì cho lại đâu, qua nhà tớ chơi, cũng chỉ đem sang cái bánh Trung thu, chẳng vấn đề gì.
    [/quote]
    Cái nhìn của bạn ko bi quan nhưng thật là phiến diện. Có thể bạn chưa phải đi làm hoặc chưa làm trong cơ quan nhà nước nên ko hiểu được tính chất phức tạp của quyền lực và cơ chế.
    [/quote]
    Ừh, có thể. Nhưng nhà tớ, bố mẹ, ông bà...đều đã làm cả đời trong các cơ quan nhà nước, giáo viên, nhà đất, quan hệ quốc tế, môi trường..hàng chục năm trời. Bản thân bố tớ chưa bao giờ chạy trọt hay xu nịnh một ai, nên đã lên xuống trên dưới chục lần, mỗi lần như thế cả gia đình thì ảnh hưởng. Nhưng giờ thì sao, bác ấy vẫn sống theo cách của mình, được con cái kính trọng, mấy đứa xấu chơi chẳng dám động vào vì trên bố tớ vẫn còn những người có "tâm" (chỉ mới là một bác thứ trưởng và một bác phó thôi , thế đã làm bạn có ấn tượng hơn về làm nhà nước chưa ). Cho nên mọi người cũng đừng có kêu ca làm nhà nước là chuối cả nải như thế, nhất là mấy cô chú đi học nước ngoài về, chỉ muốn chăm chăm đi làm thuê cho bọn Mẽo hay UK. Tớ thấy hết sức bình thường
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cái bọn nhà nước cơ quan nhà nước làm ăn thủ tục lề mề bỏ mẹ.Quan liêu dã man.Thằng bảo vệ gác cổng cũng Mr Oai như sếp.Hành là chính.
    Em làm cty tư nhân chúng nó hành cho nhừ tử.Tiền thì chưa thấy đâu.Phong bì đã bay vèo vèo.Xót xa nhưng vẫn phải làm...
    Các loại thủ tục..có ctrình vài năm mới lấy được tiền...******** thật !!!
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 07/09/2007
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Không phải là kêu ca, chỉ đơn giản là đôi khi thấy quá mệt mỏi vì cái kiểu lằng nhằng của cơ quan nhà nước thôi. Cơ quan TW chắc là đỡ gay gắt hơn là ở tỉnh. Xuống đến huyện, xã thì tính cạnh tranh càng trở nên phức tạp ... Kêu ca thì vẫn cứ kêu ca thế thôi, chứ làm thì cũng vẫn phải làm... may mà mình còn có cửa hàng riêng, chứ ko thì đến là thành cá ươn mất
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

    Là do kém, không làm được. Nhiều người trẻ, đôi khi không làm được việc gì đó thì ít khi chịu suy xét lỗi có do mình hay không, mà cứ cố gắng đổ cho người khác, đổ cho cơ chế bằng được mới thôi. Ngồi yên không động đây, suốt ngày lên mạng chát chít, đọc báo, không thui chột thì còn thế nào nữa, chưa disability đi mà may rồi.
    Cơ quan nhà nước khi đã sao. Chỗ cơ quan bố tớ làm việc, toàn người trẻ, 82, 83, làm việc vui vẻ, hiệu quả, không thấy ai than vãn gì cả. Bây giờ cả phòng bay đi vi vu bên Nhật đấy, có thấy kêu ca gì đâu. Mấy anh, chị 82.83, toàn dân tỉnh thôi, chẳng ai chạy chọt gì cho lại đâu, qua nhà tớ chơi, cũng chỉ đem sang cái bánh Trung thu, chẳng vấn đề gì.
    [/quote]
    Liệu có mấy cq đc như cq bố bác? Bác làm gì mà nặng nề thế. Em chỉ kể đúng sự thật thôi mà.
    Trước kia em làm Hướng dẫn viên ở bảo tàng. Bác thử hỏi xem 1 ngày có đc mấy ng vào thăm. Có khi cả tuần em chả có đoàn khách nào. Thời khóa biểu của các chị cq em là :
    - 7h : đến đánh phấn đến 8h
    - 8h trốn sếp đi ăn sáng + cà fê đến 9h 30
    - về cq lượn lờ tí đến 11h là về.
    Chiều thì tương văn tự. À, có hôm còn phỏm phẻm tẹt tèn ten.
    Em là ng mới, em ko tham gia vào mấy vụ đó vì sợ sếp, lại còn chăm chỉ mang sách theo đọc. Nhưng rồi đc 1/2 năm thì em cũng như các chị ấy.
    >>>>>> Em chán quá và kể lể sự tình với phụ huynh và sau đó xin rút lui.
    Em nghĩ là cũng do đặc thù từng cơ quan thôi. Cũng có cq thú vị và nhìu việc để làm lắm. Các bác cố lên nhá. VD làm ở ngân hàng, kho bạc, hàng ko, bưu điện cũng là mơ ước của khối ng đó.
  9. tunganh_online

    tunganh_online Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    mệt phải phấn đấu,ko được dùng bươc
  10. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn j đấy làm ở bảo tàng sướng thế? Mình đây làm cơ quan nhà nước nè. Làm thấy mồ luôn. Nhất là lễ tết lại càng phải làm căng thẳng hơn. Có khi làm cả 2 tuần mà vẫn chưa được nghỉ ngày nào. Đã vậy lại còn làm ca nữa chứ. Cái này là tuỳ vào từng cơ quan và đặc thù của công việc thôi.

Chia sẻ trang này