1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi chuyện cơ quan nhà nước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Liệu có mấy cq đc như cq bố bác? Bác làm gì mà nặng nề thế. Em chỉ kể đúng sự thật thôi mà.
    Trước kia em làm Hướng dẫn viên ở bảo tàng. Bác thử hỏi xem 1 ngày có đc mấy ng vào thăm. Có khi cả tuần em chả có đoàn khách nào. Thời khóa biểu của các chị cq em là :
    - 7h : đến đánh phấn đến 8h
    - 8h trốn sếp đi ăn sáng + cà fê đến 9h 30
    - về cq lượn lờ tí đến 11h là về.
    Chiều thì tương văn tự. À, có hôm còn phỏm phẻm tẹt tèn ten.
    Em là ng mới, em ko tham gia vào mấy vụ đó vì sợ sếp, lại còn chăm chỉ mang sách theo đọc. Nhưng rồi đc 1/2 năm thì em cũng như các chị ấy.
    >>>>>> Em chán quá và kể lể sự tình với phụ huynh và sau đó xin rút lui.
    Em nghĩ là cũng do đặc thù từng cơ quan thôi. Cũng có cq thú vị và nhìu việc để làm lắm. Các bác cố lên nhá. VD làm ở ngân hàng, kho bạc, hàng ko, bưu điện cũng là mơ ước của khối ng đó.
    --------------------------------------------
    @nhim:
    Không phải là tự dưng mà đươc như thế đâu bác ạ. Bác biết là mọi cái đều có cái giá của nó. Easy come, easy go.
    Mà tớ rất thèm được làm việc nhàn rồi như bác bên bảo tảng, tiền vừa đủ không cần nhiều, có thời gian bồi bổ thêm kiến thức, tìm kiếm cơ hội tốt. Bản chất của đi làm thuê, cho dù tiền nhiều hay ít vẫn chỉ là đứa bị bóc lột chẳng giàu được. Công ty hiện tại của tớ, lương trả cũng chỉ vài trăm đô, được cái làm việc hiệu quả thì nhàn rồi, có thời gian làm kế hoạch riêng cho mình.
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ặc, mình thấy cơ quan mình ổn mà, chẳng có chuyện như các vị nói, ai cũng làm việc vui vẻ, hiệu quả, không thấy ai than vãn gì cả. 2/9 vừa rồi mấy anh em còn làm việc cả ngày đêm ko nghỉ (tình nguyện), có sao đâu ???
  3. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan yêu đời , nên hiểu rộng 1 chút đừng tỉ mỉ nhỏ nhen những cái khó coi trước mắt đó mà vô tình trở thành người kg ra gì - hãy làm những tròn trách nhiệm của mình 1 cách vui vẻ có thành quả tốt và mặc kệ những ánh mắt , suy nghĩ của họ , chúc bạn may mắn...THÀNH CÔNG !
  4. milkcow

    milkcow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên vẫn còn các cơ quan nhà nước như bố bác john_lenon làm việc thì VN mới trụ dc cho tới tận bây giờ. Nhưng có dc mấy cái cơ quan như bố bác làm ở cái xã hội vn này?? Còn cơ quan của bác chủ topic này thì nó nhang nhảng ở khắp nơi, chiếm số đông và hầu như trong suy nghĩ của mọi người về 4 chữ "cơ quan nhà nước" là như thế đấy.
    Ko nói là tất cả, bởi vì cũng có những ng muốn vào làm cơ quan nhà nước với mục đích gíup nước phát triển hơn, nhưng thật sự là số đông ng muốn vào làm cơ quan nhà nước với lý do "ngồi mát ăn bát vàng". công việc ít, ổn định.
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....tuần tới cơ quan tớ tổ chức thi công chức....biết là rất nhiều tiêu cực...có khi chưa thi đã biết ai đỗ, ai trượt rồi...nhưng nhiều khi vẫn phải chấp nhận thôi.....
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng sắp thi công chức, chắc là cũng có nhiều tiêu cực lắm. Tớ thì kệ thi đỗ thì tiếp tục làm, không thì thôi... Tớ ghét nhất khoản xin xỏ khúm núm.
  7. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi 1 tí ạ. Thấy mọi người toàn nói chuyện thi công chức, cho em hỏi ví dụ mình làm bên ngân hàng quốc doanh thì có phải ko công chức ko nhỉ .

Chia sẻ trang này