1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi quá đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhimcon2009, 21/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì đã đồng cảm , nỗi buồn chia tay cty cũ chỉ là 1 nỗi buồn nho nhỏ thôi , rồi sẽ qua và sẽ quen và quên . Vui vẻ ở cty mới nhé .
  2. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà bạn thật may mắn vì còn được ông bà chăm lo , chúc sớm tìm được người mẹ mới thật tốt cho bé .
  3. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều . Mình vào đây xả là chính nên có thể mọi người chẳng hiểu chuyện của mình là gì , mình mệt mỏi vì cái gì . 1 lần nữa . Cảm ơn !
  4. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn này mình mới hiểu phần nào hoàn cảnh của bạn và tại sao 2 mẹ con bạn lại ở có 1 mình.
    Nhưng bạn vẫn hạnh phúc vì còn có nhím bên cạnh. Đó là cả tương lai và cuộc sống của bạn.
    Hãy cố gắng lên nhé vì mọi thứ sẽ chóng qua. Ông trời ko cho ai tất cả mọi thứ và ko lấy đi của ai tất cả mọi thứ đâu
  5. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    1 ngày cuối tùân vô vị .
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    e nghe bài này xem
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5EFDA/
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chúc hai mẹ con đêm nào cũng ngủ ngon nhé
    Buck
  8. hurt16

    hurt16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    buon qua...chan qua... biet lam sao day????
  9. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình quá mệt mỏi , mình chỉ biết vậy . Cứ luẩn quẩn với con với 1 mớ bòng bong những chuyện vớ vẩn đau đầu .
    Suốt từ sáng , Nhím quấy kinh khủng , quấy vô cùng , mình cố gắng nhẫn nhịn . Cố gắng nghĩ tới những thiệt thòi mà con nó đang , đã , và sẽ phải chịu để mà ko ra tay đánh con . Nhưng mình đã chẳng trụ dược lâu , thế là 1 trận đòn lên bờ xuống ruộng , và 3h mới đi vào giấc ngủ trưa .
    Chỉ muốn oà lên thật to để nhẹ bớt nhưng bây h mà làm vậy hàng xóm nghe thấy ngay , ko dám .
    Bức bí , bực bội và vô cùng mệt mỏi .
    Mifnh chi muốn bỏ đến chỗ nào đó chỉ có 1 mình , sống lấy mấy ngày thảnh thơi rồi quay lại đương đầu với hiện tại . Mệt mỏi quá , chán quá , chỉ muốn chết thôi .
  10. Nhimcon2009

    Nhimcon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhím ốm gần tuần nay rồi , ăn gì cũng nôn , chơi thì khỏe nhưng ko chịu ăn , sáng ra thì sốt . Mệt quá thì nằm lăn ra cầm cái gì đó chơi 1 mình , mồm lải nhải : chi chi , pa pa , mum mum .... Chán lại cố ngoi dậy bước loạng choạng , yếu quá lại ngã xuống . Nhìn mà thương thế . Mẹ cũng mệt nên cũng tội cho con . Xót , thương con kinh khủng .
    Cầu mong con gái mau khỏe mạnh , mẹ chăm mãi mới được 10kg đuối , đang cố cho cái cân nó tươi tỉnh thì con lại ốm . Huhu.
    Mình lại nhớ mẹ , có mẹ , những lúc mình ốm , mệt như vầy mẹ sẽ chăm mình , Nhím cũng sẽ được bà ngoại săn sóc . Sẽ ko buồn , cô đơn và tủi như thế này . Vẫn biết còn có nhiều người khổ hơn mình gấp vạn mà họ còn vui tươi yêu đời hơn mình , sao mình bi quan thế ?
    Mình thường ít soi gương , hôm nay có dừng lại trước gương khỏang 1 phút . Giật mình thật sự , Sao mà già ? sao mà đen , sạm vậy ? Qúa kinh khủng . Đó là 1 gương mặt của 1 phụ nữ bước sang tuổi 40 thì hợp lý hơn . Ôi ii i ... Chẳng dám nghĩ thêm nữa.

Chia sẻ trang này