Mệt mỏi quá Bao nhiêu chuyện, cùng một lúc cứ đến với mình. Chuyện học hành, chuyện gia đình, rồi cả chuyện tình cảm của riêng mình nữa... Mình ko thể ko suy nghĩ. Thật sự mình cảm thấy quá mệt mỏi, đôi lúc như muốn buông xuôi tất cả. Nhưng có lẽ ko thể thế được. Mình phải cố gắng lên. Biết là sẽ rất khó khăn, nhưng rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, phải ko?
Sao bạn giống mình thể, mọi việc của mình cũng đang rối tung mù lên cả đây này. Công việc, tình cảm, học hành, chúng làm mình vô cùng đau đầu và mất ngủ. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên học cách sống chung với lũ bạn ạ. Sau cơn mưa trời lại sáng và thành công chỉ đến với ai biết vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Hãy cố gắng lên bạn nhé và cả mình nữa. Chúc bạn luôn vui và có nghị lực vượt qua thử thách của cuộc sống. [ Được susan_HVT sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 02/03/2007
Uh, bạn cố lên, tớ cũng đang phải cố lên. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cuộc sống có những lúc thế này để thử thách mình, nhỉ. Cách ngắn nhất để vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình hình như có khả năng kiềm chế quá tốt. Như thế có nên ko? Mọi người hầu như lúc nào cũng thấy mình ở trong một trạng thái vui vẻ. Ít ai thấy mình buồn, bởi mình ko muốn người khác nhìn thấy điều đó. Nhưng cả một thời gian dài rồi, mình sống như vậy, và đến lúc này mình chợt cảm thấy có 1 điều gì đó ko ổn. Mình cứ như vậy có được ko? Luôn vui vẻ với tất cả mọi người, ko muốn ai thấy mình buồn, để rồi chỉ còn lại một mình với nỗi buồn ấy... Mình biết mình chưa bao giờ để những chuyện tình cảm cá nhân thế này lấn át, làm ảnh hưởng đến công việc cả. Nhưng quả thật đến lúc này, mình đã mệt mỏi thực sự. Có lẽ mình phải thay đổi.
Bạn à, cũng nhiều người như thế. Mỗi người có một cuộc sống riêng, một niềm tâm sự riêng. Nhìn bề ngoài thì khó biết được. Ta cứ vui vẻ, sự vui vẻ (dù giả vờ) cũng có tác dụng lan toả tốt. Còn vẫn phải có những lúc sống thật với mình, có những người bạn để mình thật là mình. Mấy hôm nay, tớ viết hết những suy nghĩ của mình, kiểu như là xả hết "Vua Milan có đôi tai lừa", cũng thấy dễ chịu chút ít. Ngoài ra đi bơi, hoạt động thể thao, đi lang thang ngắm phố phường cũng giúp nhiều. Chúc bạn sớm cười tươi rạng rỡ, nụ cười từ trong tim.
toàn con trai mà nghĩ tiêu cực thấy chán quá .ko mạnh mẽ chút nào cả .sống và vươn lên mới khó chư chết thì đơn giản lắm!đồ ngốc ạ !
Bạn giống mình quá. Mình trước kia cũng luôn cố sống vui vẻ, cố cười, cố không nghĩ nhiều khi mình thấy có quá nhiều chuyện xảy đến với mình. Chúng khiến mình thấy mệt mỏi thật sự. Nhưng mình thấy mình đang tự khiến mình thấy chán và mệt mỏi hơn. Hiện nay có lẽ mình đang sống thật với chính mình. Không nên giấu cảm xúc của mình đúng không bạn? Cách mình chọn là...viết những gì mình nghĩ và đọc những gì người khác viết. Cũng thấy giải toả được nhiều điều thấy khó khăn, cũng thấy đỡ buồn hơn và có cảm giác mình được chia sẻ. Sống không phải gồng mình lên để chống đỡ những khó khăn mà là biết chia sẻ và nhận được sự chia sẻ. hãy sống tốt bạn nhé!