1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi và luôn dừng lại khi có thể nói yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alexihp, 02/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và luôn dừng lại khi có thể nói yêu

    Đấy là bệnh của em đấy ạ !
    Em thì cũng hiểu đời hiểu tình hơn 1 tí rồi , nhất là từ ngày được đọc các bài giảng vô cùng sâu sắc và đúng đắn của các bác trên này !
    Em tự thấy mình luôn rất mực chân thành và xả kỷ trong các mối quan hệ
    Cũng đã được vài ba cô gái cảm tình và mình có cảm tình .
    Nhiều khi em cũng muốn nói tiếng yêu , nhưng lại chợt cảm thấy chán nản vào phút cuối , cảm thấy em đang mang nặng trong mình những công thức và mọi thứ cứ nhàn nhạt nhàn nhạt trôi qua !
    Em muốn hỏi là làm sao để không cảm thấy tình yêu là gánh nặng , bởi vì em trót ngấm cái lí thuyết : Yêu là phải mang lấy Trách nhiệm rồi
    Hic , đến khổ
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    thiếu nhiệt thì phải
    bao giờ đủ nhiệt đố ai cấm bạn được đấy
    đừng gắn từ trách nhiệm, ko là bạn được gắn với cái từ vô trách nhiệm bi giờ
  3. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    he he,trách nhiệm chỉ là cái cớ thoai.Căn bản là tâm lý bạn chưa sẵn sàng thôi...cứ vô tư đi.Chỉ chốt khi gặp cô bé mà bạn ko biết yêu cô ý từ lúc nào là xong.Bi h cứ tu đi.
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Quan niệm đúng đấy chứ. Yêu = trách nghiệm + quyền lợi. Hầu như trên đời cái gì chả thế. Có điều hiện giờ tâm trí của bạn thì trách nghiệm < quyền lợi --> ko cảm thấy muốn yêu. ===> giống mình.
    Yêu mà ko có ý thức về trách nghiệm, chỉ nhận mà ko cho thì chả được mấy mà tan.
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm chẳng thể nào thiếu được .Hiện tượng này cũng thường gặp ở nhiều phái mày râu , các cụ thường trách là " tán rồi để đấy " . 1 phần là chưa đủ nhiệt 1 phần là chưa tìm được người để mình rung động thật sự . Cũng chẳng có gì phải lo lắng cả , chúng ta còn trẻ , thời gian còn nhiều .
  6. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chưa gặp đúng đối tác thôi, gặp em nào xinh xắn có nhiều đối tác thì chả phải đánh nhanh thắng nhanh, hết sức trách nhiệm là đăng khác
  7. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tìm cái người làm cho mình rung động cũng không dễ đâu các bác ạ !
    Mà cứ chờ công chúa bạch mã thì đến bao giờ
    Mà đàn ông con trai thì cũng có lứa có thì chứ ạ
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác này, kệ nó chứ. Khi nào gặp người hợp với mình thì mới yêu chứ, tội gì phải khổ sở thế.Cứ vô tư sống, làm việc phấn đấu nhiều xiền đi
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Benh vat thoi ma. Cu song thoai mai, vui ve tu nhien benh se het. Wan trong la chua gap doi tuong thoi.
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    em cũng giống hoan cảnh bác chủ topic.....tốn bao cong sức kưa,lúc chỉ cần đạp phát là đổ thì em dừng lại ,thấy yêu là có trách nhiệm...mà thấy nặng nề quá vì SV chẳng thể nào gánh vác được cái zì...còn cơm cha áo mẹ...híc....

Chia sẻ trang này