1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi với các bác chủ đầu tư miền bắc.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi kiepcodai, 25/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc sư lởm thì đã đành, đôi khi vớ phải thằng chủ đầu tư lởm, đời con bất hạnh hơn.
    Có một bọn chủ đầu tư ở miền bắc gọi điện thoại cho em muốn nhờ cty em làm cho 1 con resort, bảo muốn gặp gấp để làm việc, em đã bảo cứ lv qua mail đi đã rồi sau đó gặp sau, nhưng vẫn nhất quyết muốn gặp cho bằng được. Làm em đặt vé luôn cho cả 3 đồng chí bay ra.
    Từ hn chạy thêm hơn 150cây nữa, mới tới nơi, mấy đồng chí hồ hởi lắm, đầy đủ ban bệ, thấy kiến trúc sư bên em lại là nước ngoài nên có vẻ rất mãn nguyện.
    Đi khảo sát xong bên em đưa ra cho giải pháp thì tâm phục khẩu phục lắm, bảo là đã tiếp rất nhiều đoàn rồi nhưng vân thấy bên anh là tư vấn chuẩn nhất.
    Nghe nói đến mấy đoàn, làm em chột dạ, thấy đồng chí đó bảo gặp hết đoàn mỹ, đoàn hàn... nhưng bên đồng chí không ưng vì nó chả hiểu mẹ gì về việt nam cả.
    Lão chủ đầu tư là một doanh nhân có tiếng ầm ỹ suốt ngày đêm trên báo chí, lão nghe bọn em giải trình phương án đầu tư thì có vẻ kết lắm, bảo muốn xúc tiến làm nhanh.
    Xong thì mời đi ăn uống nhậu nhẹt, vui chơi ca hát, tối em lượn luôn vào đà nẵng, thấy còn giục các đàn em là làm nhanh thủ tục để còn xúc tiến.
    Mịa! Con resort to zã man, tầm 100ha, em bảo to thế éo làm được resort đâu, vì cảnh quan chả có cái mẹ gì cho nó đặc biệt cả, với lại đầu tư kiểu đó mấy chục năm éo lấy vốn được, nên em tư vấn nên đầu tư kiểu kết hợp đi, nhìn có bộ sung sướng lắm.

    Em vào đà nẵng cho bên em làm luôn bản quy trình công việc gửi mail cho bên kia, thấy hồi đáp là quy trình của anh đưa ra rất khớp và hợp lý, bên này đang tiến hành trình lên hội đồng quản trị....
    Thế rồi thấy tịt luôn, gọi điện hỏi thì thấy lúc bảo đang họp, lúc thì tò tí te...
    Mẹ!
    Thế mới dở hơi, tự dưng một ngày đẹp trời lại gọi đt giục bảo bên anh làm tới đâu rồi, ra đây họp một tí,
    Mẹ! Cứ tưởng tiền là vỏ hến chắc, bay ra ngồi nói rông nói dài, mà éo có cái hiệu quả gì hết...........Làm con resort mà éo có một tí kiến thức gì, ai nói gì thì thay đổi ý xoành xoạch, mà ngoài kia thì lắm thằng rỗi hơi, thích đâm ngang...........
    Me! mệt mỏi quá! Cuối tháng lại lục đục ra Hn họp tiếp mà ko biết cơm cháo gì không. Mẹ! thị trường HN làm việc quan liêu bỏ mịa.
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Chơi 100ha thì chục cái vé máy bay bõ bèn gì.[-X.
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Buồn,rảnh, chia sẻ với bạn Cọ dái chơi .

    Hôm trước đang trà chanh vỉa hè thì điện thoại nokia 3210 reo . Té ra thằng bạn Charles Simonyi gọi từ mặt trăng .Thằng này cũng hay chém gió nhưng được cái ít khi đùa chuyện làm ăn . Hắn nói đang khảo sát khu đất 5000 ha trên đó định làm khu du lịch vũ trụ sinh thái .Bảo mình mai bút vé lên khảo sát vài ngày rồi về lên cái concept để hắn tính phương án đầu tư . Tuần sau mà lò mò lên đến mặt trăng , miẹ , toàn đất với đá đé.o có gì khác . Chán vãi lều , mình ở chơi uông bia thêm vài ngày thì bắt tàu Soyuz lượn về Hn . Mở cad ra ngồi binh phương án Khu du lịch vũ trụ Hằng Cuội . Cọ dái biết sao hem , chán dễ sợ luôn í , mình làm 5000 ha đất sinh thái mà đeo' có cái cây nào ngoài cây đa của Cuội , cuối cùng áh , mình làm luôn 3000 ha phòng hát karaoke ,1000 ha phòng nhảy thoát y , 1000 mình làm phòng cho chúng nó phang nhau . Nói nghe đơn giãn chứ làm cũng mệt đầu ghê lắm á Cọ dái . Mình vẽ cad xong xuất pdf mail cho Charles Simonyi đâu tuần sau nó ok luôn . Giờ đi đi về về đây lên đấy tháng mình mất 10M mẽo kim nên định cuối tháng mình ở luôn trên đấy đợi nó đổ xi măng với gạch lên làm luôn áh . Hôm nào Cọ dái lên đây chơi , mình giới thiệu cho mấy thằng chủ đầu tư miền bắc nhưng được lắm . Bọn nó găm mấy lô trên này và cũng đang tìm kts VN uy tín kết hợp với kts Nước ngoài áh , để triển khai áh . Ngồi trên này nhìn về trái đất thân iu mà lòng nhớ ngưòi iu dễ sợ áh ! hí hí ![r32)] Mến tài ...
  4. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết có dính được hay không anh ạ! Hay lại bị các bác ấy cho ăn bánh vẽ thì mệt hơi lắm!
  5. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh thì tài hèn làm có 200ha thôi nhưng mà chủ đầu tư làm anh ngại quá. Chưa ký HĐ gì, mới rắc thính thôi mà cho người đưa xe đón anh đến chém gió. Chém xong thấy ù tai bảo về làm phương án rồi đưa phong bì mấy triệu gọi là tiền nước bọt lúc nãy phải phun ra. Mấy hôm sau anh lôi 1 đống đệ lên chém tiếp cùng bản vẽ sơ bộ, lúc về CĐT cũng đếm đầu người mà chia phong bì, ăn nhậu be bét sáng trưa chiều, tối còn book khách sạn cho nghỉ không mất tiền. Tóm lại là cứ lúc nào bên anh đói đói lại đi gặp chủ đầu tư họp hành lại có tiền đem về, rồi ký HĐ hơn tỷ, rồi tạm ứng, rồi báo cáo hội đồng, tuần nữa là duyệt quy hoạch, rồi lại phải ký tiếp HĐ lập dự án có 5-7 tỷ.

    Rất chi là khó xử, thời buổi nhiễu nhương, tư vấn ngoi lên làm người.
  6. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0

    Thế là đời bác còn xuân, em vớ phải vài con thế rồi, mệt lắm!
  7. loisude

    loisude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cái này mấy bác Hn làm việc theo phong trào, cứ thấy người ta đầu tư resort y chang mình cũng bon chen làm theo. Làm mà ứ có kiến thức đầu tư, làm mà chả biết chút thị trường bất động sản hay du lịch, làm mà ứ hiểu thị hiếu dân tình...cứ làm và cứ làm. Nghĩ có tiền là đổ vào du lịch nhưng ko tìm hiểu hết thị trường nào tiềm năng thì éo có kết quả. E nói thiệt em gốc bắc mà nói chuyện với người bác đôi khi e muốn xẻo cho vài đường nhưng mình còn bé người ta "nhớn" rùi nên chả dám nói...kệ họ có tiền cứ để họ làm.
    Làm ăn theo nhưng họ làm gì khai thác được cái lợi thế từ Resort, trong kinh doanh muốn đứng vững và tồn tại thì cần cái "difference" nhưng em chả thấy được điều đó từ họ...thôi kệ:-??:-??[r24)]
  8. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Kác bạn tài lớn phúc zày toàn làm mấy chăm héc ta , xiền hợp đồng tỷ này tỷ nọ nghe vui tai quá - anh khen!

    Tiện chia vui với kác bạn anh cũng chia sẻ niềm vui lớn lao của anh hôm nay : Anh đã tự tay cài đặt được win XP cho kon Vaio Z anh mới mua 65 củ. Bọn tư bản thối nát bây zờ nó bán máy kèm với cái uyn 7 uyn biếc zì đó làm anh éo cài được CAD 14 , với lại éo chơi line được.
  9. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng bác ụt vì có con lợn mặc áo cưới!

    Bác có lấy phim s.x ko? em gửi cho mà text máy!\:D/
  10. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Em cũng vừa đi về. Không biết bác đi chuyến nào vậy nhỉ.

    Khu em làm là khu bắc Mặt trăng. Nơi Chú cuội dạ tầu thăm dò lần đầu ấy. Thằng cháu mười mấy đời của Cuội bây giờ thành đại za, mới nhớ đến miếng đất khai phá của za ông. Nên quay về đây đầu tư. Vị trí chỗ khu em làm được cái đẹp, đồi núi có cả, có thêm mấy cái thung rộng khoảng ngàn ha định mang nước lên làm hồ với lại cải tạo môi trường luôn. Tiện cả đôi đường.

    Trên này cây cối không có, nên việc vận chuyển một khối lượng cây khổng lồ lên trồng cũng là bài toán đâu đầu của em. Không biết lấy nguồn ở đau za nhiều cây thế. Trồng hết nửa bắc Mặt trăng chắc khối lượng cũng nhiều các bác nhỉ?

    Em nghĩ đi nghĩ lại thấy mỗi chú Cỏ Dại Box ta là đủ năng lực cung cấp cây cối cho vụ của em. Tuy nhiên chú ấy với ông chủ đầu tư bên em là họ hàng ngần nên không thể zới thiệu được. Làm thế mất mẹ nó mấy % dẫn việc của em. Đang khó nghĩ quá... bác nào có mối zới thiệu em cái.

Chia sẻ trang này