1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi - với những người hàng xóm xấu tính...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vodafone136, 14/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodafone136

    vodafone136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi - với những người hàng xóm xấu tính...

    Thật sự chán ngán và mệt mỏi với những người hàng xóm tò mò chung quanh.
    Cái nhà chỉ là nơi mình về 8-9 tiếng một ngày để ngủ vậy mà họ vẫn không để mình yên

    Viết thư nặc danh rồi ném vào hòm thư nhà mình chửi bới.
    Có cái miếng gỗ để dắt xe lên họ cũng tìm cách lấy và ném đi mất của mình.
    Đi tè bậy ra trước cửa nhà mình
    Nhổ bậy trước cửa các buổi sáng.
    Nhà có khách là đi qua ngó một cái, đi lại ngó một cái.
    Có ai đến tìm mình mà không có nhà, sẽ được thêm các thông tin miễn phí có e*** từ các hàng xóm "tốt bụng" này.
    ................................
    ...............................
    Mệt mỏi, ức chế.
    Chưa đủ giầu để có thể đổi nhà, nhưng sống thế này ức chế quá.
    Không phải là có ác cảm, nhưng không thể có thiện cảm với dân TH được.
    CBN
    Chán.
  2. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn có mâu thuẫn gì với hàng xóm không ?
  3. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  4. khungl0ngc0i

    khungl0ngc0i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TH = Hoa Thanh Quế á ??
  5. vodafone136

    vodafone136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có
    Mình có quan hệ với ai đâu
    Chỉ thi thoảng giáp mặt thì chào thôi.
    Thế mới là vấn đề.
    Cái trò khủng bố tinh thần thật ác.
    Mịa bọn TH
  6. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn , tôi cũng đang gặp vấn đề với hàng xóm
  7. lang_tu_cong_nghe

    lang_tu_cong_nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0


    Đơn giản thôi bạn ạ ! Cứ mỗi lần gặp người ta , bạn cứ nói và chào thật rõ ràng , lịch sự và đủ nghe. Đảm bảo...tịt! Khủng bố như thế mới thâm!

  8. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bọn ghen ăn tức ở đó chấp làm gì chứ. nếu cứ tiếp diễn mai thì đưa ra phương giải quyết, cùng lắm bạn cứ báo công an
  9. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Chẳng nhẽ tự nhiên họ làm vậy sao?
    chắc phải có căn nguyên chứ!
    nê tim hiểu rõ nguyên nhân tại sao?
    rồi giải quyết!
    ko đc thi hỏi thẳng xem bọn nó thích cái giề?
    chứ sông kiểu đó mệt đầu lắm!
  10. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn nghe trường hợp hàng xóm thế này nhá

    1.Sống cạnh nhau hơn 20 năm. Nhà A rất tốt với nhà B trong quan hệ.

    2.Hàng ngày 2 gia đình cũng không có điều tiếng gì

    3.Có điều nhà B luôn vặt vãnh, từ việc tiền nước, điện (sdụng chung đồng hồ). Nhà A nhịn

    4.Nhà B tiếp tục lấn sân sang nhà A, 50cm rồi cứ như thế, như thế..

    5.Nhà A không báo CA vì nghĩ còn ở lâu dài

    tớ ngeh xong lộn ruột.

    Phải tay tớ thì..[r37)]

Chia sẻ trang này