1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi - với những người hàng xóm xấu tính...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vodafone136, 14/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AQchimau

    AQchimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    thì đập chết ăn thịt! he he!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chia buồn với bạn. Mình hiểu mà.
  3. minhthuy1025

    minhthuy1025 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nói chuyện thẳng thắn với hàng xóm xem!
  4. hiberate1912

    hiberate1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mình vừa thành một hàng xóm xấu tính. hàng xóm mượn chổi, mình nối hắng rằng: các cậu phải bọn tớ chứ bọn tớ lần nào cũng phải tự lấy lên. Giọng hết sức là khó chịu. Nếu mình là đứa đi mượn chắc mình chẳng bao giwò mượn cái gì nhà nó nữa. :(( đôi lúc nhận ra mình thật sự xấu xa.
  5. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ờ...bọn TH thì đúng là thế rồi...Chẳng cần va chạm, chỉ cần ghen ghét một chút thôi ^:)^
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nếu bên cạnh ta toàn là hàng xóm tốt thì cuộc sống có thú vị hơn không??
  7. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    chắc phải có nguyên nhân gì thì họ moi làm vậy chứ?
  8. comauxanh

    comauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cho là không có làm gì mích lòng hàng xóm của bạn thì có lẻ có chuyện gì đó đã làm cho họ hiểu lầm bạn. Tôi nghĩ bạn không phải là dân địa phương và mới dọn nhà đến đó. Nhiều lúc khó biết vì sao họ phá bạn. Chỉ cần một người không ưa hay hiểu sai về bạn là cũng đủ để cho cả xóm "chơi" bạn. Qua cách trình bày sự việc thì chắc chắn là bạn có tỏ thái độ phản kháng, bực bội hay khinh miệt. Tôi cho rằng bạn chỉ có một đường đi, đó là tạo môi trường thân mật tình cảm giữa bạn và vài nhà hàng xóm.

    Tôi nghĩ, từ nay bạn và người nhà của bạn nên bắt đầu tập bình tỉnh và thay đổi chiến thuật. Bạn có tin là một số người cảm thấy thích thú xem phản ứng giận dữ hay tuyệt vọng hay đau khổ của bạn. Vậy, đừng cho họ cơ hội thưởng thức cái kết quả mà họ đoán chừng sẽ được chứng kiến, bằng cách đừng để ý, đừng tỏ ra khó chịu với những trò mất dạy của họ. Sau một thời gian ngắn thì bạn chơi trò xáp lá cà làm thân, bằng cách đem đồ ăn ngon hay trái cây sang biếu nhà hàng xóm của bạn, bảo họ: đó là quà người ta biếu bạn, nhưng hơi nhiều và bạn muốn chia sẽ với hàng xóm. Sãn đó lân la hỏi chuyện, nâng mối quan hệ giữa bạn và họ lên mối quan hệ làng giềng thật sự. Bạn có thể tặng một món đồ chơi nho nhỏ cho em bé con nhà hàng xóm. Chúc bạn may mắn nha!
  9. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    lại là bọn bần bựa from thanh hóa à ? bọn này xấu tính nhưng nhát, bác gọi mấy ông em mặt mũi bặm trợn, đầu trọc, tay săm trổ về nhà uống một bữa rượu, dzô ầm ĩ lên, xong đi ra gườm gườn, bọn mọi đấy sẽ phải ngại

Chia sẻ trang này