1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sprite, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi

    Biết đây không phải là em cố tình,nhưng em đã đẩy anh vào vị trí của kẻ bị động.Ức chế kinh khủng!

    "Khi mất tình em,anh mới hiểu được nó đáng giá với anh biết chừng nào"
  2. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Giờ anh mới hiểu được vì sao hôm qua em bảo:hiện tại em thoải mái tinh thần hơn trước kia.
    Thế thì yêu là khổ hay là sướng nhỉ?
  3. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ là gặp nhau một lần để giải quyết cho xong,nhưng làm sao mà xong đơn giản thế được.
    Trời mưa to quá,cứ mỗi khi trời mưa mình lại thấy buồn,nhất là trong tình cảnh này mình lại càng cảm thấy cô đơn hơn.
    Hy vọng mình sẽ sớm trở lại là mình.
  4. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Giá như hôm đấy trời không mưa!
    "Khi mất tình em,anh mới hiểu được nó đáng giá với anh biết chừng nào"
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu là anh thật sự yếu đuối đến thế hay là do anh yêu em quá nhiều?
    "Khi mất tình em,anh mới hiểu được nó đáng giá với anh biết chừng nào"
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi cũng sẽ qua. Buồn đau, tuyệt vọng, và cả những thương nhớ mong chờ. Không thể thay đổi được gì trong quá khứ, thì hãy đừng lặp lại sai lầm đấy trong tương lai. Cầu cho anh gặp được người anh thương yêu, nhiều như anh đã thương yêu em. Và cầu cho người anh gặp, sẽ thương yêu anh nhiều hơn những gì em đã dành cho anh.
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
  7. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, em đã từng phải trải qua cảm giác đấy đến hàng ngàn vạn lần, và ngay bây giờ đây, em chỉ muốn nhắm mắt, ngủ một giấc thật dài không mộng mị, không dằn vặt, không nghĩ tới bất kỳ người nào cả. Chẳng phải em đã từng nói với anh, rằng yêu là khổ lắm hay sao, chi bằng đừng yêu nữa, đến bây giờ là sự thực rồi, lẽ ra phải lấy đó làm điều vui, cớ sao lòng lại muộn phiền. Có lẽ anh sẽ quên nhanh thôi, từ trước nay, anh vẫn là con người mạnh mẽ trong tình cảm, em nghĩ lý trí anh đủ sáng suốt để không phải đau buồn thêm nữa vì em, dù chỉ là một chút, một chút cũng chẳng đáng. Còn gì thương nhớ, hãy thả cho gió trời bay hết. Suy cho cùng, ngày mai sẽ vẫn là một ngày mới, dù có hay không có em.

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước,em có nói chuyện với anh về con người thất trận,ủ rũ đi ra khỏi nhà em,giờ nhớ lại anh lại thấy anh cũng chẳng khác gì.
    Nhìn cảnh lại nhớ đến người,đi đâu,ở đâu anh cũng nhớ đến em.Tất nhiên,anh cũng muốn quên,cũng muốn thoải mái,nhưng anh chưa làm chủ được bản thân mình.Yêu là khổ,là đau,tại sao thiên hạ vẫn yêu nhau nhỉ?
    Hiện tại,anh là con người tình cảm,yếu đuối,còn em là con người lý trí,mạnh mẽ.Thật ra khi yêu thì làm gì có lý trí,chỉ khi hết tình cảm lý trí mới trở lại.Lý trí ơi, bao giờ mày mới trở lại với tao.
    "Khi mất tình em,anh mới hiểu được nó đáng giá với anh biết chừng nào"
  9. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người"

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  10. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi met moi?
    em cung muon duoc met moi de duoc song trong tinh yeu nhu moi nguoi ma dau co duoc. uoc gi nhung ngay em cho la met moi ngay sua quay lai. anh yeu oi sao anh di som the

Chia sẻ trang này