1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sprite, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đi uống một trận rồi về nhà ngủ, ngày mai lại lao đầu vào công việc.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chán cái chuyện tình yêu này nhể ? Yêu mệt thật , lúc yêu mệt thành sướng, lúc choáng thì mệt thành ra siêu mệt. Bác đi nhậu đi cho đỡ nào
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  3. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    "Ly rượu cay một đời tôi uống hoài, trả lại từng đêm vui cho nhân gian chờ đợi"

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Không bỏ được thì cứ yêu, có ai bảo sao đâu nhỉ?
    Anh cứ nghĩ là anh vẫn dành tình cảm cho cô ấy như xưa, luôn luôn như thế đi, như thế trái tim anh sẽ đập tốt hơn. Có nhiều người yêu mà không được đáp lại, họ chết cả hay sao?
    Yêu đơn phương cũng là yêu. Nếu cố gắng thật sự thì tình yêu vẫn tồn tại. Anh cứ coi người anh yêu như một thần tượng, tôn thờ nhưng không được có suy nghĩ khác.
    Nếu như anh muốn quên, thì cách tốt nhất là anh vẫn cứ yêu. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng mà anh cũng biết, lý trí nhiều khi không cản được tình cảm đúng không nào? Vì thế không thể cứng nhắc được với tình cảm, anh phải làm cho trái tim mình cảm thấy rằng nó vẫn đang còn đập vì tình yêu, nhưng chỉ đơn giản như vậy thôi, không nạp thêm cho nó những giữ liệu mới, và chắc chắn chỉ trong một thời gian không lâu, trái tim anh sẽ tự hiểu được vị trí của nó và nó sẽ không làm anh phải khó chịu nữa. Tất cả được hiểu theo một nguyên lý rất đơn giản, cái gì cũng có giá của nó, cái gì cũng có qua có lại, nếu như anh có cố gắng yêu mà không được đáp lại thì tình yêu ấy sẽ tan vỡ nếu như anh không có những động lực khác giúp đỡ nó.
    Tình yêu của anh dành cho cô ấy sẽ giảm dần, và đến một lúc nào đó khi anh cảm thấy có đủ sức mạnh thì anh cho nó chết luôn. Xong chuyện.
    Em tin là anh hiểu và chúc anh thành công.
    KTĐ
  5. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Glutton nói đúng với ý kiến của tôi đấy ! Yêu đơn phương cũng gọi là yêu chứ sao - tình yêu đó đẹp vì do chính mình xây dựng nên , tình yêu đơn phương sẽ ko bị nhàm chán, nhạt nhẽo đi như tình song phương .
    Chậc ! nói chung là tôi thích nỗi đau đơn phương còn hơn là được yêu rồi bị đá vèo một cái ... quên làm gì để rồi lại đau khổ , ức chế kinh khủng hơn . Tình yêu đi mất là tình yêu nhớn nhất phải ko ạ ?!!? Rồi thì sẽ có tình iêu khác thay thế , đời vẫn còn dài mà !
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 28/08/2003
  6. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hết
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...

Chia sẻ trang này