1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi still, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. still

    still Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi

    Chẳng biết tôi đã yêu em chưa, nhưng cảm giác mấy bữa nay đến là khó chịu. Nhất là khi nghe em hát bài Nhớ Anh.

    Em là cô gái thông minh, xinh đẹp, trải nhiều. Tôi wen em, một mối wan hệ bạn bè thân thiết. Tôi thích đi với em vì đi cạnh em vui vẻ, thoải mái do suy nghĩ của em thoáng. Đi cạnh em tự hào vì ai cũng ngoảnh lại nhìn mỗi khi em bước wa.

    Tôi và em ai cũng có đối tượng theo đuổi riêng, mình thích em nhưng biết 1 điều em và mình ko thể là cái gì được.

    Em có bạn trai ở xa, em thi thoảng thở dài vì đó là mối wan hệ em kéo dài lâu hơn hết. Em là vậy, ko take serious chuyện gì, em nói, yêu thế nó thoải mái, chuyện gì serious tự khắc đến lúc đến sẽ đến thôi. Nhưng tôi biết, người bạn trai ở xa đó vẫn có vị trí đặc biệt trong em.

    Tôi đi đâu cũng muốn em đi chung, ngay cả khi tìm hiểu đối tượng khác với chiêu bài em là em gái. Nhiều khi em bận nhưng tôi rủ em cũng chiều, nhưng đi với em rồi thì thấy ai cũng nhạt nhẽo
  2. still

    still Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi thi thoảng có đi bar hoặc mua liquor về nhà vừa xem phim vừa uống. Tôi cũng hôn em, em cũng ko phản ứng dẫu là ko hôn lại. Rồi thôi, mối wan hệ cũng tốt đẹp dù chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.
    Em vẫn liên lạc với người bạn trai ở xa, và như mọi khi, cạnh em ko kiềm lòng, tôi hôn em và em cũng chẳng buồn chống trả.
    Chúng tôi ở Mỹ, có lẽ cái kỉêu wan hệ này nó hơi lạ với các bạn nhưng nếu ko hiểu thì đừng post bài vào chê trích
    Hôm em hát bài Nhớ Anh, lòng tôi đến xót xa khi tôi chợt thấy mình ghen với bạn trai em ở xa. Tôi thấy giận khi phone em có tin nhắn ai đó gửi cho em vì em có nhiều đối tượng theo đuổi. Tôi ko trả lại phone cho em, định đem luôn về nhà nhưng thôi
  3. still

    still Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay khó chịu wá, lẽ nào đã yêu em
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em chả dám chê bai gì đâu, có điều thấy là lạ, em chỉ biết .
  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu ko chống trả này cũng hay đấy... Tự nhiên liên tưởng đến cảnh: Chú phang em nó, em nó không chống trả, cũng không đáp lại
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cậu này khó chịu chẳng qua vì tự ái, sỹ diện nổi lên, do đối tượng không có chút cảm xúc gì hướng tới cậu thôi. Cô ấy coi cậu như không, chỉ để kill time va have fun một chút .
    Nhưng mà có nhiều người theo đuổi mà cô ấy chỉ đi với cậu thì cậu cũng đặc biệt lắm đấy. Chắc bởi 2 người ngoài việc have fun ra thì no expectation, no bind nên nó được như thế.
    Tóm lại là cuộc đời vẫn còn nhiều điều thật khó hiểu, khó giải thích, nhỉ .
  7. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phong cách Mỹ. Mình ở Việt Nam nên không hiểu được!
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Không chê mới là lạ,tôi nghĩ chuyện này chắc chẳng đi đến đâu đâu.
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Kiểu làm nghiêm trọng hoá mọi việc lên ... và đây là câu trả lời :
    - Q1: Bạn có yêu cô ấy ko ? ---> A1: Ko, đó là sự ngộ nhận và ham muốn cảm xúc.
    -Q2: Giải quyết thế nào ? ---> A2: Relax và bỏ qua tất cả mớ bòng bong này đi.
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Em này chán chết, làm gì cũng ko có phản ứng, đi chỗ khác chơi thôi

Chia sẻ trang này