1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minicat, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minicat

    minicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi!

    Chắc chắn có nhiều người thấy mệt mỏi vì tình yêu, mệt mỏi vì những ghen tuông vô cớ, những gịân hờn không đúng chỗ, mệt mỏi vì mất lòng tin, vì sự phản bội, vì người yêu không chung thuỷ, mệt mỏi vì tổn thương.... mệt mỏi vì nhiều lý do khác nữa, nhưng chung quy lại là vì yêu nên mệt mỏi. Những lúc ấy bạn làm gì, làm gì để vượt qua những tháng ngày mệt mỏi ấy?
    Đã bao giờ bạn cảm thấy không còn muốn gặp gỡ người khác nữa chưa, đã bao giờ bạn cảm thấy không còn muốn yêu hay lập gia đình nữa chưa? Ở vào hoàn cảnh ấy, bạn làm gì?
  2. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tình yêu luôn phải đến từ 2 phía , nếu một bên đã cảm thấy mệt mỏi vì bên kia , gì chứ vì ghen tuông , với lại lăng nhăng , một 2 lần còn ok được chứ năm lần bảy lượt , chứng nào tật ấy thì nghỉ gấp , không nên níu kéo làm gì
    còn nếu sự mệt mỏi đến từ 2 phía , chính xác hơn là 2 người cảm thấy nhàm chán trong tình yêu , thì tốt nhất nên nói thật cảm giác của mình , yên tâm không có chuyện tan vỡ , vì cả 2 đều yêu nhau , nhưng nên tạo ra một khoảng lặng , để người ta nhìn lại bản thân mình và người yêu mình , vì đã quá gần gũi nên tình cảm của 2 người nó mới bị bão hoà , phải refesh lại , làm mới nó , và thay đổi không khí .
    góp ý vậy thôi chứ không dám chắc đã đúng đâu , vấn đề hơi nan giải
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Những lý do dẫn đến sự mệt mỏi mà minicat đưa ra toàn lý do tiêu cực, nếu trong hoàn cảnh cụ thể như thế thì chia tay là một giải pháp ko tôì , nhỉ
    Còn xét chung chung thì mệt là fải nghỉ Suy nghĩ ít thôi, ăn nhiều vào, nghe nhạc nữa, rồi đi ngủ sớm
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của bản thân thì mình đi chơi với mấy người bạn thân... thời gian nhanh qua và rồi niềm vui cũng tới
    Nhiều người thì nói lao vào làm việc khác như học hành, công việc chẳng hạn... nhưng thường rời mấy thứ đó ra, hết giờ là lại buồn và mệt mỏi như cũ... Nhưng với những người bạn hiểu mình thì mọi việc nhanh tốt hơn lên rất nhiều
    Chúc sớm vượt qua được sự mệt mỏi[rose]
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng có ý nghĩ không muốn gặp gỡ ngưòi khác, không còn muốn yêu, muốn lập gia đình. Những lúc như thế thường cố gắng gặt những suy nghĩ tiêu cực đó ra, cố gắng nghĩ tới những gì tốt đẹp trong tình yêu. Tuy nhiên, việc dẹp bỏ những ý nghĩ đó không phải lúc nào cũng mạng lại kết quả. ==> có những lúc trái gió trở giời ==> chỉ khổ cho ngưòi yêu.
  6. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đồng ý với giải pháp mà bạn green_pine đưa ra.Trong tình yêu không thể tránh khỏi những lúc rơi vào trạng thái mệt mỏi.mà 1 khi đã mệt mỏi,thì khó có thể đủ kiên nhẫn mà ngay lúc đó ngồi lại với nhau nói chuyện đúg sai.
    Tốt nhất là hãy tâm sự và chia sẻ với những người bạn của mình,thâm chí là bạn của người yêu mình cũng ổn!Người ngoài cuộc đôi khi đưa ra những lời khuyên ,những giải pháp mà mình chẳng thể nghĩ ra những lúc như thế!(Tuy nhiên là phải nhớ chọn người bạn nào mình tin tưởng,hiểu mình,chứ không lại phản tác dụng thì nguy!)
  7. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 trong những lý do trên là đủ để chia tay.
    Mệt mỏi, nhàm chán, tổn thương, ghen tuông, mất lòng tin, phản bội vân vân và vân vân giống như tra tấn về tinh thần vậy ----> Chia tay là quá đúng.
    Tốt nhất là bạn nên tập trung làm một việc gì đó. Dần dần sẽ quên. Quên ngay lập tức thì không 1 ai có thể làm được.
    Tình cảm giống như bát nước vậy, hắt đi rồi có múc lại cũng đục ngàu và toàn cặn.
    Có thể ví dụ như thế này. Sau khi đã ngây ra đủ mọi chuyện cho nhau nhưng bằng cách này hay cách khác người ta nối lại được. Khi đó người ta nghĩ là mọi chuyện như: ghen tuông, mất lòng tin, phản bội, tổn thương v.v.. có thể giải quyết được. Vậy thì tại sao lại không thể gây tiếp những chuyện đó vì đã có kinh nghiệm giải quyết. Tuy nhiên, có 1 điều những người này không để ý là: tình cảm dù có nối lại nhưng sẽ nhạt nhẽo dần đi. Chia tay, quay lại v.v.. càng nhiều thì tình cảm càng nhạt.
    Vì đã từng có chuyện không hay giữa 2 người xảy ra nên người ta tránh những điều tương tự. Và khi nóng giận người ta sẽ nói thẳng những điều không hài lòng về nhau 1 cách rõ ràng mà không phải e ngại. Sau khi nối lại, vì tránh những bất đồng đã xảy ra và hiểu rõ những điều mà người khác không hài lòng về mình nên tình cảm nối lại không thể thoải mái, và trở nên gượng ép. Khi nóng giận mọi chuyện lại lặp lại vì lúc đó người ta không kiềm chế được bản thân. Hơn nữa cuộc sống còn có vô vàn những mâu thuẫn nảy sinh và không cái nào giống cái nào cả.
    Chỉ có thể có được mối quan hệ tương đối bền vững giữa những người chung quan điểm sống, hiểu nhau và thông cảm ở một mức độ nhất định. Giải pháp cho những trường hợp như thế này là chia tay. Đã gọi là chia tay thì nên dứt khoát, và càng sớm càng tốt. Đa số trường hợp chia tay là từ từ, vì như tôi đã nói ở trên: không có ai quên ngay lập tức được.
    Được Ti_Ti_Vi_En_On_Lai sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 06/09/2006
  8. hai3000

    hai3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mất lòng tin? sự phản bội? Không chung thuỷ? Tổn thương.... nhiều quá, nhiều quá.
    Thà rằng đau khổ tạm thời còn hơn, các bạn nhỉ.
  9. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu gần giống như cái nhà vệ sinh (WC). Người ở ngoài thì muốn vào, người ở trong thì muốn ra. Vào rồi mới thấy cũng "thường thôi". Dù ít hay nhiều, mỗi người cũng phải vào không dưới 1 lần.

Chia sẻ trang này