1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chickbig, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi!

    Vừa về quê vào giờ lại muốn về ở hẳn với mẹ, chán cuộc sống xô bồ này lắm rồi, có ai hiểu cho mình ko nhĩ?
  2. anna_moscos

    anna_moscos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sao cảm giác của ấy giống cảm giác của tớ lúc này quá vậy. MAMA vừa điện cho chỉ muốn dc chạy ngay về bên mẹ lúc này, nhưng có phải điều gì muốn là đc đâu.Dù sao mình lớn rùi thì cũng phải bơn chải cuộc sống chứ, nhưng vẫn luôn hướng về gia đình có những ngưòi thân yêu nhất.
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn học cấp 3 ý, tớ đã xa gia đình rồi. Hồi đấy còn bé, lại chưa bao giờ phải xa 3mẹ, lần nào Mẹ tớ xuống chơi, đến lúc về tớ cũng khóc và nhất định phải về theo Mẹ tớ bằng được. Tớ nhớ hồi học lớp 10, về nghỉ Tết, hôm xuống học Mẹ tớ xuống cùng, hôm sau Mẹ về, thế là về cùng Mẹ luôn, bỏ gẩn 1 tuần học, bó tay. Và lần nào về nhà, lúc xuống thường là chiều chủ nhật mà, thì ngày thứ 2 chắc chắn tớ nghỉ học để ở nhà...khóc. Hì. Bây giờ thì tớ kô phải xa 3mẹ nữa, uhm, tớ chia sẻ với mọi người nhá. Chúc mọi người cố gắng để tiếp tục...bon chen nhá

Chia sẻ trang này