mệt mỏi 3 năm yêu nhau, cón những lúc tưởng như anh không thể sống được nếu thiếu em. Những lúc nhìn thấy anh khóc vì em, em đã tưởng như cả cuộc đời này anh sẽ mãi yêu em. Để sau đó...... anh nói rằng trong khi yêu em trong tim anh vẫn tồn tại hình bóng của người con gái khác. Em chỉ là người đến sau.. người dường như thay thế hình bóng của cô bé ấy. Em giống cô bé ấy. Cái dáng vẻ ấy..và đôi mắt rất buồn.... Những cảm xúc đầu đời rất khó quên phải không anh? Nhất là khi đó lại là tình yêu đơn phương kéo dài suốt những năm tháng học trò. Có thể em đã chấp nhận làm 1 người bạn thật tốt của anh nếu khi chia tay anh đừng nói ra sự thật ấy. Em cảm thấy mình bị lừa dối. Đau đớn và thiếu đi niềm tin vào tình yêu và con người..... VÀ tại sao em vẫn phải tốt với anh? Tại sao anh vẫn tìm tới em khi anh gặp khó khăn. Em không muốn quay mặt....và lại giup anh.. và lại khuyên nhủ...Em đâu phải cô tiên tốt bụng.... Mệt mỏi .... em muốn anh biến khỏi cuộc đời em, khuất xa khỏi tầm mắt em ...mỗi lần nói chuyện, gặp nhau dù là những phút giây ngăn ngủi lại khiến em phải dằn vặt... và lại bắt đầu lại để quên anh....
Mình cũng từng nói với ex của mình như vậy. Nhưng mình khác ex của bạn. Khi mình yêu ex của mình thì mình không còn một ai khác cả. Ex trước kia là người thay thế vị trí của 1 người nói chuyện, của một người mình thấy vui khi nghĩ đến. Đừng bao giờ lấy một người thay thế một người trong chuyện tình cảm đúng không bạn? Chỉ khổ cả 2 người thôi.
women day!! buồn cười thật!!! anh bảo em đi mua quà 8-3 cho cô bé đó. Chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà em cũng đi!! tư vấn chọn quà.vẫn vui vẻ. Cảm thấy bình thường, chỉ khi về mới có cảm giác trống trải. dở hơi nhỉ?? không hiểu trên đời có thể loại nào ngớ ngẩn thế này không nữa.
Uh, cảm giác mệt mỏi trong tình yêu là cảm giác chán chường nhất mà tớ từng nếm trải. Nó làm con người bị sa sút tinh thần nghiêm trọng, chán ghét mọi thứ. Hic..muốn tránh cảm giác đó thì nó lại càng bám riết mình hơn
huhu!! sao lại thế đã 5 tháng rồi kể từ khi mình xa nhau!!! tại sao em vẫn còn mãi cảm giác này!! ghét không chịu được. Đã bảo không muốn liên lạc mà tại sao cứ làm phiền mãi vậy?? tại sao mình lại có cảm giác mong chờ cả những điều đó nhỉ?? huhu!! chán mình quá đi mất thôi!! cứ thế này thì sẽ đi tới đâu đây?? sao anh lại kể về người con gái khác với em 1 cách vô tư đến vậy?? Căm thù anh kinh khủng.
Đừng làm cô tiên tốt bụng như thế. Cậu đã quá rộng lượng rồi nhưng hãy bản lĩnh để bước ra khỏi con đường không lối đi này thôi.
Có thể yêu 1 ng trong khi trong tim vẫn còn hình bóng khác, và thậm chí hình bóng ấy còn lớn hơn ng mình đang yêu sao ?
Mệt mỏi vì hằng ngày phải giáp mặt với một người phụ nữ không biết cách cư xử. Mệt mỏi vì hằng ngày phải nghe những chuyện thị phi từ miệng con người vô lý đó. Mệt mỏi vì cùng là phận phụ nữ như nhau mà sao không biết thương nhau chứ? Mệt mỏi vì chán ghét việc phải nhìn thấy những kẻ chẳng ra gì. Mệt mỏi vì cả ngày phải chịu sự ghanh ghét của người khác. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Làm phiền ghê luôn. Kiểu này không bao lâu nữa chắc mình chết quá. Chán nản ghê.