1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rockyl, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi!

    Ra trường hơn 1 năm rồi, cái bằng giỏi và thủ khoa chả đem lại cho mình được cái j, có lẽ mình đã sai lầm ngay từ khi chọn trường ĐH. Hoặc có lẽ mình nên an phận với sự lựa chọn của mình, nhưng chính mình lại ko thể làm thế được, 1 năm đổi chỗ làm 3 lần, từ bỏ nghề giáo viên, sang làm cho 1 cty, rồi lại chuyển...Mình thì chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng sao bố mẹ lại nói quá nhiều như thế, rồi thậm chí có những người cho rằng con họ thật tài giỏi khi ra trường có ngay 1 chỗ làm ổn định, lương tháng 800k. Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ sống nổi nếu chỉ có vài triệu bạc 1 tháng, nhưng giờ thì bố mẹ đang nói mình vô dụng, khi mà ng khác hỏi mình làm ở đâu, bố mẹ ko biết nói thế nào!Lại vừa tranh cãi, và chốt lại, mình cũng chả biết nói với bố mẹ thế nào nữa!Bố mẹ muốn mình chui vào 1 chỗ nào đó của nhà nước, ổn định, cho 1 cái tên và lấy 1 người nào đó!Ờ, giờ thì mình cũng ngán ngẩm những lời kêu ca của bố mẹ lắm rồi!Tại sao bố mình xin việc cho thiên hạ thì dễ như ăn cháo, nhưng quay sang con mình thì lại bảo "Con làm chỗ nào thì ổn định đi, con gái thì phải...thế này, thế nọ" Ước gì mình sinh ra trong 1 gia đình mà bố mẹ cứ mặc kệ con cái đi, hoặc có muốn cũng chả làm j được cho con cái mình cả. Sao mình ko ngồi 1 chỗ mà an phận với cái chỗ mà bố mẹ nhét vào? Mệt mỏi quá, nhiều lúc muốn mình là 1 con người khác, muốn mình điên thì điên hẳn, bất cần hẳn, hoặc nếu ko thì làm 1 đứa đặt đâu ngồi đấy đi!Hàng tháng, vẫn kiếm được tiền, mình có phải xin bố mẹ bao h đâu, tại sao vẫn bị nói ????????????????Tại sao cứ phải đặt ra câu hỏi, con làm ở đâu??????????Mình đang sống, đang làm việc, và đang thoải mái đấy chứ!Tại sao quanh mình vẫn có những con người có những cách nghĩ ko sao chấp nhận nổi????????Tại sao cái lũ chim lợn lắm mồm, óc suy nghĩ ngắn đó lại gieo vào bố mẹ mình những suy nghĩ như vậy???Học hành đã xong, bằng cấp cũng xong, ,mình đã làm hết sức để làm bố mẹ hài lòng, vậy mà bây h, trong mắt bố mẹ, mình lại như 1 thứ của nợ ....Mình k muốn quay lại nghề giáo viên, cũng k muốn chấp nhận 1 công việc mà mình ko thích, mình muốn sống theo cách mà mình muốn....Chưa bao h mình làm j để bố mẹ ko tự hào vì mình, chả lẽ cứ phải vào 1 cơ quan nhà nước thì mới là con gái sao?????Muốn chết quách đi cho xong...làm người 1 ngày sao mà khó thế!
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghĩ rằng bạn đang đi đúng con đường của mình đấy.Với 1 thủ khoa thì sẽ không thiếu gì những việc để bạn làm.Nghề giáo viên là một nghề tuyệt vời nhưng nó phải có niềm đam mê.Nhưng tôi nghĩ rằng với cuộc sống bây giờ thì cứ thích ở đâu thì làm ở đó cũng đâu có gì là sai.Thực tế bố mẹ không muốn bạn bay nhảy chỉ vì mong bạn cưới chồng mà thôi.Thế mà!
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tôi có niềm đam mê riêng của tôi, chưa bao h tôi xấu hổ với công việc của mình, ngược lại luôn tự hào vì tôi dám đi theo con đường riêng, nhưng đối mặt với bố mẹ và giải thích này nọ làm tôi quá mệt mỏi!Có lẽ tôi cũng nên lấy quách 1 ng nào đó cho rảnh nợ!Lấy chồng rồi muốn làm j thì làm!
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bạn giống mình quá!
    Mình nè, học trường ngon, ra trường bằng ngon, để rồi, gần một năm sau khi ra trường lại làm giáo viên, trong một truờng tàm tạm, thu nhập dưới mức trung bình của XH rất xa!
    Mình cũng chán, nhưng bố mẹ mình tự hào, mặc dù thỉnh thoảng vẫn phải bù thêm tiền cho mình chi tiêu!
    Nhưng mình vẫn nghĩ có mệt mỏi hay không tùy suy nghĩ từng người thôi bạn à! Mình giờ thấy chẳng hề mệt mỏi chút nào với công việc và cuộc sống hiện tại (trừ một số chuyện cá nhân khá!). Còn một số người, như bạn của mình chẳng hạn, thì lại mệt mỏi với việc thay đổi chỗ làm liên tục và công việc không ổn định!
    Dù sao mình vẫn nghĩ bạn thật là hạnh phúc!
  5. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ bao giờ cũng thế mà. Tớ bỏ từ việc lương 8 triệu rưởi/tháng sang 1 chỗ lương thấp hơn, mẹ tớ cũng kêu ka nhưng tớ mặc kê. Tớ cứ mặc cho nói. Hàng tháng tớ ko ngửa tay ra xin đồng nào là okie roài.
    Tốt nhất cậu đừng cãi làm gì. Tớ giờ mặc cho ai nói thì nói, tớ làm việc của tớ. Xong giờ tớ đang túc tắc chỗ này một ít chỗ kia một tí, chả việc nào vào việc nào nhưng tớ thấy vui và thấy có tương lai. Mình sống sau này là cho mình mà.
    Kệ đi, mỗi lần thế ngồi im mà nghe. Nghe xong bỏ ngoài tai hết.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Công việc cũng có 2 mặt của nó.Bố mẹ muốn bạn làm giáo viên thì sẽ nhàn hơn và có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình hơn.Còn ngược lại nếu bạn làm việc nhiều quá thì mai sau khoảng thời gian dành cho gia đình sẽ rất ít.Mà người phụ nữ thì nên dành nhiều thời gian cho gia đình.Bố mẹ cũng có những lập luận của bố mẹ và muốn thuyết phục được bố mẹ thì bạn phải chứng minh được con đường bạn đang đi là hợp lý hơn .Thế mà!
  7. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nên làm những điều mình muốn hơn là những điều bị ép buộc
    Chúc mừng bạn chủ topic có một quyết định đúng đắn! Và bi giờ hãy cố gắng giữ gì và bảo vệ quyết định ấy. Hãy chứng minh cho các cụ nhà ta thấy được điều đúng đắn trong quyết định của mình
    Tui cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn đó. Đam mê với công việc sẽ làm cho ta vượt qua tất cả
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cherokee và Mbé cùng dân chuyên ngữ với nhau hồi trước đấy.
    Đừng lo quá em à, tư tưởng bố mẹ khác con cái mà. Với cả chắc bố mẹ em ko làm kinh doanh nên chỉ thích con cái làm chỗ nào ổn định nhà nước. Chứ nhà anh làm kinh doanh anh bảo con ko thích làm những chỗ giảng dậy, nhà nước thế là thoải mái. Thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm.
    Anh cũng biết hoàn cảnh em mà. Nhanh vượt qua nhé, từ tháng sau đi làm trở lại rồi hả.
    Làm tốt nhé em.
    Chuyện lấy chồng sao vẫn cứ nghĩ đơn giản như ngày trước thế em. Bình tĩnh chứ.
  9. tungmilan

    tungmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sak suy nghĩ
    Sak Suy nghĩ lại đi em chứ thế này thì ko ổn đâu ^^
  10. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy một năm thay đổi tận 3 ct nhưng tớ thích thế , thích thay đổi , vừa đi học đi làm , thích mỗi ngành biết một tý , tuổi trẻ , cứ bay nhẩy làm những jì mình muốn , cái jì rùi cũng có điểm dừng , rồi sẽ chọn được chỗ yên ổn cho mình cái đó ko phải là do may mắn mà chỉ một phần mà còn do suy nghĩ , quyết định của mình

Chia sẻ trang này