1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rockyl, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bố mẹ ko kêu ca lắm về cviec của tớ . Hai cụ bảo làm gì thì mày làm, muốn làm cửu vạn cũng đc =)) Thế cho nên có làm sao tớ đi đầu quân vào đội ngũ cửu vạn cũng ko phải lo heheh.
    Tớ chảng có gì búc xúc về phía cha mẹ, chỉ có điều hiện tại tớ làm từ 9h sáng đến 6h tối có mặt ở nhà, chảng giúp đc gì cho hai cụ nên thấy áy náy dã man, lắm lúc cảm thấy mình "vô tích sự" quá, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng . Sắp tới tháng 1 tớ chuyển cviec còn nướng nhiều thời gian cho cviec hơn trước nữa, lúc đó ko hiểu phải làm sao . Rốt cuộc thì muốn báo hiếu với cha mẹ, muốn đc ở gần gia đình để chăm sóc hai cụ có khi còn khó . Có lẽ đc tới đâu hay tới đó vậy ......Haizzzzzz
  2. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ mình cũng không xen vào chuyện công việc của mình. Muốn làm công việc gì cũng được miễn là phải đàng hoàng, trong sạch. Cũng may là mình không bị áp lực về chuỵện đó.

Chia sẻ trang này