1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doitra, 18/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi

    zời ạ hôm nay em mệt wua... cả chiều nằm mãi cũng ko ngủ được...đầu đau ,chân tay dã dời mệt mỏi cho cái thời gian đã wua.
    Nhiều khi em muốn tìm cho chính mình một cái gì mới hơn hấp dẫn em hơn...
    nhưng cái tính của em nó thiếu kiên trì chẳng làm việc gì nên hồn cả,rồi lại thấy chán vì mình không đạt được điều mình mong muốn
    rồi lại trách chính bản thân mình hờ hờ sao lại lười như vậy...
    truyện tình cảm thì chẳng ra sao...thôi thì gác lại tập trung vô việc học đã
    Nhưng ai có thể giúp em kiên trì nhẫn lại được ko ạ...ko thì sau này chết đói ko làm được j cả

    mệt mệt chẳng muốn học ngối lải nhải tý thông cảm
    Em đang nghe con đường hạnh phúc ạ,nghe cũng hay ạ thuỳ chi hát mà lại nhẹ nhàng da diết ...
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ngủ cũng chẳng ngủ được,chơi cũng chẳng xong...học cũng chẳng được...dở người
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thế nói chung là giờ thích j`
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    cái này bạn phải quyết tâm với chính bản thân mình thôi. Người ta vẫn nói kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình.Chiến thắng bản thân mình mới là điều khó khăn. Có khi sống cả cuộc đời chỉ để làm mỗi việc đó thôi .
    Bạn hãy cố lên. Có nhiều cái trước mắt bạn làm mờ đi những mục tiêu lâu dài. Cần xác định rõ và quyết tâm.
    Nói thì hay lắm, làm mới khó.
    Chúc bạn vui và thành công
  5. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là khổ ải, cuộc sống sau khi chết là thiên đàng, là vĩnh cửu
    Cuộc sống cũng là chuỗi ngày may mắnvà hạnh phúc, có rất ít người cảm nhận đc diều đó
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    giờ thì em muốn đi ngụ ạ
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Đc nghi? ơ? nha? ma? cufng mệt,cộng thêm chán.~~
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em vẫn dặn lòng mình phải cố gắng
    vẫn phải nói dạy bảo :lý bảo trí học hỏi kiên nhẫn...phải kiên nhẫn
    rồi mèo vẫn hoàn mèo ạ...những lúc nản lòng chỉ mong ai mô kích vô thì còn tiếp tục nhưng ...
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    VÂng,sống là khổ là sung sướng nhưng mấy ai cảm nhận được niềm vui hạnh phúc đâu ạ...tại ai cũng nghĩ cũng thấy người khác hơn mình thấy mình vẫn khổ hơn họ...suốt ngày lo lắng suy nghĩ
    mấy ai vui mà sống đâu keeeeeeeeeeeê...
  10. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hazza...Tâm trạng chung cu?a nhi?u ngươ?i chứ đâu mi?nh bạn,cố gắng ti?nh táo lại đi,chăm chi? lên na?o...bo? qua hết nhưfng suy nghif linh tinh trong đâ?u đi

Chia sẻ trang này