1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doitra, 18/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật............. đau họng mất hết cả tiếng :)) như câm :)) :(:(( chẳng một lời hỏi thăm
    mệt nhưng mai vẫn cứ đi ,đi học cái tư tưởng làm mụ mị con người ............ xem có làm mình hết mệt ko :)):((
    [​IMG]
    Được doitra sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 17/04/2009
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết là mệt hay sao nữa.Cảm giác choáng váng ... buồn.
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới thấy em vô,mà vô thì lại thấy kêu buồn...mỏi và mệt
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vì được nghỉ nhiều,thà rằng cứ ngày nào cũng bận bù đầu vì công việc chẳng còn thời gian nghỉ lại thấy vui,cứ ngồi một chỗ chẳng được đi đâu thành chán mà lại thấy mệt hơn :(
  5. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đang mệt mỏi quá này. Tình hình hơi tồi tệ với tớ, thất bại toàn diện trên mọi mặt trận. Vừa chán vừa bực, nửa cuối năm nay quả là đen đủi. Dự tính nếu sắp tới vượt qua sự cố này, thề cạch mặt ko bao giờ dây dưa vào nữa. Bực đến cực điểm.
    Nhiều khi bọn khốn nó thích phức tạp vấn đề lên, chà, nếu có thằng Dĩnh Suy ở đây mà ngồi uống rượu tâm sự cho nó đỡ bực. Thằng này nó đi vào Nam mất rồi.
    Có lẽ phải kiểm điểm toàn diện. Đôi lúc nghĩ lại thấy mình quá thành thật, quá tin tưởng, quá vô tư nên rồi cuối cùng nó ko đi đến đâu. Thôi, mau rồi còn té, cho nước nó trong.
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán kéo theo mệt mỏi.Nó cứ đeo đuổi mình vậy.Suy nghĩ nhiều cũng chỉ mệt mình mà thôi.cũng có ai hiểu mình đâu cơ chứ.Chán phèo.Chán cái kiểu sống giả tạo của mấy người lằm rồi.Nhiều khi muốn chửi thẳng vào mặt ,Nhưng rồi lại thôi bản chất roài ,chán phèo .Nghĩ nhiều chỉ thêm mệt người.Cút xừ hết đi cho khuất mắt.
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nghe thử:D cho zui
    ok con gà đen
    Được doitra sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 25/10/2009

Chia sẻ trang này