1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi !!!!

    Vẫn vậy! Sao cuộc đời thật quá buồn tẻ quá!Muốn một lần trở thành một đứa quậy phá, hư hỏng cũng chẳng được!! Ngày nào cũng như ngày nào, là một vòng luẩn quẩn đi làm - về nhà - lên mạng - đi ngủ và lặp lại! Còn đâu cái cảm giác tìm hứng thú trong công việc những ngày đầu, thay vào đó là những mệnh lệnh lặp đi lặp lại nhàm chán. Bạn bè mỗi đứa một công việc - một nỗi niềm riêng chẳng còn đâu những lúc vui vẻ ngày xưa nữa.Tìm những tâm sự trên mạng thì lại chuối quá chẳng biết chia sẻ cái gì.... ( phải chăng cái topic mình đang viết cũng vậy....).Phải chăng mọi thứ tồn tại xung quanh ta đều hư vô, câm lặng mãi trong một thế giới buồn tẻ ???.Cả thời tiết nữa phải chăng cũng buồn theo tâm trạng mình. Làm một đứa con trai như vậy có phải là quá nhu nhược, tầm thường nhỉ! Con trai là phải thấm nhuần tư tưởng " Tri thức!Tề gia!Trị quốc!Bình thiên hạ!" mà mình hình như chưa có một thứ nào trọn vẹn!Thật vô ích lắm thay!!Hỡi ơi! Muốn trút đi mọi thứ...mọi tâm sự buồn mà chảng biết trút vào đâu! Càng trút đi hình như lại càng đầy thêm! Mà thôi!Chẳng biết làm gì hơn cả ! Hãy cố gắng lên mày là một thằng con trai đầu đội trời, chân đạp đất cơ mà!!!!!!!!!Chỉ tiếc rằng thời gian còn quá ngắn ngủi!
    To be or not to be!

    Phuong St
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cũng tạm thời phải chấp nhận như vậy thôi, biết làm sao. Đôi khi nghĩ không hiểu sống để làm gì, sáng dậy đi làm, tối mịt về đến nhà, ăn cơm và lăn ra ngủ. Tìm được chút hứng thú trong công việc nhưng dường như là không quá nhiều, sự mệt mỏi che lấp gần hết. Đôi khi nghĩ lên mạng quậy một tí nhưng quậy mãi rồi cũng thấy nhàm chán. Cũng muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này nhưng dường như nó là sự trói buộc vô hình, không tài nào thoát ra được. Mỗi người chỉ có một chút ít thời gian ngắn ngủi, được cái này thì mất cái kia, chẹp, mà đôi khi thấy mình chả được cái gì cả, đành tự tìm niềm vui để tự giải toả, dù chỉ là thoáng dăm phút điên rồ...

    XIN ĐỪNG YÊU TÔI, TRÁI TIM TÔI LÀ ĐÁ
  3. Atos

    Atos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ khi nào,... cái cảm giác ấy trở nên thường trực...phải chăng là chẳng còn gì thú vị trên đời này nữa chăng?Muốn làm một việc gì có ích mà sao cũng khó lắm vậy!Bạn ơi ! Tôi muốn chia sẻ - " bạn" ở nơi đâu vây?????
    All for one and one for all
  4. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi......
    Vẫn vậy! Sao cuộc đời thật quá buồn tẻ ! Muốn tìm được một ý tưởng nghiêm túc, một vài lời nghiêm chỉnh để post lên diễn đàn này mà sao khó vậy nhỉ? Cái đầu óc đã quen đi quậy phá thiên hạ với những ý tưởng "Củ chuối của củ chuối". Thế đấy. Đi đến đâu cũng thấy "củ chuối". Cũng chỉ thấy mình chọc phá. Thôi được từ giờ trở đi sẽ phải học cách biết thế nào là "hoàng hôn của những cái mới.....". Đấy cũng là mong muốn của chính bản thân mình mà đã biết bao lần bấm trả lời tự nhủ sẽ viết bài tử tế, có đóng góp vậy mà vẫn "chứng nào tật ấy" vẫn quậy phá, vẫn chạy nhảy loăng quăng. Mượn lời của bác Phuongmap mà than vãn vậy. Hi vọng là sẽ nhận thấy được "những cái mới sau ánh hoàng hôn........"
    Hổ thẹn với chính mình !!!

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    em công nhận là 1 ngày của các bác như vậy thì đúng là đáng chán quá.
    bác k nghĩ là đi chơi thể thao , có thêm những người bạn ở đó , thỉnh thoảng đi chơi hay gặp gỡ mọi người . tốt hơn nữa là kiếm thêm tiền hoặc học thêm . học vẽ , học nhảy .......... n thứ để đỡ chán
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  6. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! Mệt mỏi thật !
    Give_me_your_heart chưa biết đó thôi ! Mệt mỏi vì tất cả những thứ mà bạn gợi ý đó đều đã làm hết rồi ! chả biết làm gì nữa cho đỡ chán ! Có lẽ xã hội ngày càng phát triển thì con người càng ngày càng cảm thấy cô đơn . Mình nghĩ là mọi người hay vào mạng chính vì lẽ đó ! Chả biết có đúng không ???????????????? Nào các bác, hãy cố cười lên chớ ! chẳng lẽ lại để các đàn em gọi 7X thành "các cụ " ??????????/
    mystery_aries
  7. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phuongmap ơi, có chị để cậu tâm sự nè...
    Crying in the rain
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Vui, buồn nhiều lúc tự mình có thể điều chỉnh được Phương Mập ạ. Mình cũng có những chuỗi ngày như phương mập và mình nghĩ rằng chẳng ít người trong box 7x này cũng có những chuỗi ngày như vậy - đi làm - về nhà - vào mạng (đọc sách, nghe nhạc ... ) - đi ngủ - đi làm ... Đôi lúc hãy tự điều chỉnh một chút cái chuỗi ngày đó đi. Mỗi buổi tối khi cảm thấy khó chịu, bứt rứt, chản nản, mình lại gọi điện cho một hai đứa bạn kéo chúng nó đi chơi. Đôi lúc chỉ vòng vèo phóng xe qua vài con phố. Có những hôm lạnh run người rủ nhau qua hàng kem Tràng Tiền, thưởng thức một que kem rồi cùng nhau kêu lạnh phóng xe một vòng Hồ Gươm... Hơi điên điên đấy nhưng những lần như thế khiến cho con người ta thay đổi cảm giác, cảm thấy cuộc sống không đến nỗi vô vị.

    Storekeeper
  9. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy Phuongmap ạ. Nhưng không vì thế mà chúng ta mất đi niềm yêu thích và mơ ước sống. Anh cũng vậy, không phải lúc nào cũng có thể tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Đã có lúc nào Phương khóc mà chẳng vì lý do gì??? Anh không thể khuyên Phương một điều gì cụ thể, nhưng đây cũng là một cách làm cho mình quên đi sự khó khăn hiện giờ. Khi buồn, anh lại nhắm mắt lại, lắng nghe thời gian trôi, nhớ lại hồi nhỏ mình thật tinh nghịch, những trò quậy phá, những mơ ước khi lớn lên, những phút đùa nghịch cùng bạn bè. Anh để mình trở về với tuổi thơ, khi mà tâm hồn còn là một tờ giấy trắng, mỉm cười vì những trò đùa hồi nhỏ. Có một điều anh luôn tâm niệm trong lòng, và nó giúp anh vượt qua những thời điểm khó khăn, mình thât may mắn vì đã được sinh ra trên đời, để biết yêu, biết ghét, biết hạnh phúc, biết đau khổ, biết nụ cười và nước mắt. Hãy cảm ơn vì đã được sống, được là một con người. Chúc Phương mau lấy lại niềm vui sống !!!
    Sutumom
  10. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, 7x tổ chức một buổi dã ngoại ra ngoại thành đi. Chơi một ngày cuối tuần, vui vẻ, thoải mái và ... rẻ.
    Nếu cuộc sống cứ nhàm chán và chúng ta thì cứ mệt mỏi thế này thì chẳng mấy chốc chúng ta điên mất. Mà em thì cũng sắp điên rồi.
    Sống, không phải, tồn tại. Cuộc sống thật đáng chán

Chia sẻ trang này