1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    "còn lâu "o có nghĩa là sẽ ko đến lúc cụ voibéo ạ ! cụ đừng tự tin quá như thế !cháu nói thế tức là muốn nói rằng đây là bệnh nan y chả có thuốc nào chữa khỏi cứ để tự nhiên thôi rồi nó sẽ biến mất như khi nó đến vậy thôi !chứ ....cái thuốc của cụ free còn chả đắt nói gì đến,,,,

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là những nất thang, mà bất kì ai cũng muốn leo lên nấc thang tiếp theo.
    Khi len lên một cách dễ dàng, ngưòi ta dễ thoả mãn, nhưng khi khó khăn, ngưòi ta sẽ có hai cách giả quyết, chấp nhận với nấc thang đó và cố gắng để leo lên nấc thagn tiếp theo. Dù thế nào thì cũng không tranh được những áp lực, và sự mệt mỏi là tất yếu, kêu ca cũng là một cách để giảm sự mệt mỏi, dù sao nó cũng còn hơn là cách hài lòng, bằng lòng và lạc quan tếu.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có người cho rằng cuộc đời giống như xem một vở kịch dở.
    Khi xem màn đầu thấy nó không hay như tưởng tượng, người ta cứ cố ngồi nán lại để xem màn tiếp theo vì hi vọng nó hay hơn màn đầu.
    Rồi màn sau cũng chả hay hơn gì, nhưng người ta cứ ngồi để hi vọng Màn sau hay hơn.
    Chờ mãi, chờ mãi.
    Cuối cùng thì tấm rèm đỏ buông xuống.
    Đấy là người buồn chán.
    Còn người vui vẻ thì dù xem kịch dở họ cũng học thấy cái gì đó hay. Ví dụ: Kịch bản dở tệ, đó là một nhận xét hay; diễn viên kia già mà xấu thế mà cũng được đóng nhân vật chính, đó cũng là một điều hay....
    Cuối cùng bao giờ cũng là tấm rèm đỏ.
    Và cuối cùng quan trọng nhất lại chính là người xem như thế nào.
    Vì người xem đang buồn chán thì vở kịch hay mấy cũng bỏ đi.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Có ai bị mệt mỏi vì bị lương tâm cắn rứt chưa khi mình luôn luôn có cảm giác là người có tội???
    Làm thế nào để nhanh chóng thoát ra được cái cảm giác ấy đây???

  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, căng thẳng, lo sợ, chán chường...
    Xưa nay, ta vẫn coi mình là kẻ cứng rắn, ta khinh thường áp lực và cường độ cao...ta không cho rằng có cái gì đó có thể đánh gục được ta
    Lần này, ta thực sự cảm thấy chóng mặt !
    Dăm bảy mối lo cùng đến một lúc, muốn quần ta một trận nên thân ư, muốn đập cho ta nát bét ra hả. Hay muốn khử ta thì nói đại cho xong.
    Căng thăng thật sự.
    Mấy đêm rồi ta không ngủ được, ta điên đầu rồi đây, thần kinh cứ giật liên xoành xoạch. Ta tức muốn phát nổ cả cái đầu lâu này ra rồi. Muốn kiếm cái gì đập cho tan tành ra mới hả. Điên ! Có nghĩa gì đâu.
    Một ngày mới, lại công việc, lại nỗi lo, đủ thứ....
    Mệt mỏi !
    *$*zazu*$*​
  6. Eros

    Eros Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói khó hiểu giống ..... 'văn học' bỏ m.
    "I kiss you ... goodbye"
  7. Eros

    Eros Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Gớm rỗi rãi lắm sinh bệnh đây mà ...
    "I kiss you ... goodbye"
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    <-->nhàn cư vi bất thiện !

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  9. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    khà...khà, lần đầu tiên thấy có người lại khuyến khích cho việc kêu ca, than vãn, khà...khà , quả là có nhiều loại nấc thang khác nhau, kekekekke
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  10. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Phuongmap ơi, cứ rủ sư cô tôi đây đi chơi thể nào cũng hết xì trét và yêu đời lại ngay! Thật đấy!

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

Chia sẻ trang này