1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt mỏi !!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn ! Tôi rất cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bạn đã giành cho tôi.Cuộc đời là vậy ! Có những thời khắc chúng ta cảm thấy thật mệt mỏi với những điều diễn ra chung quanh.Tôi cũng vậy nhưng giờ tôi đã vợi đi rất nhiều vì tôi biết đã có những người bạn tốt trong 7x nói chung cũng như ttvnonline nói riêng.Không hề quá khách sáo đâu...tôi đã ghi sổ những phương thuốc hay của các bạn rồi. Và đến một lúc nào đó tôi sẽ phải dùng đến...nhưng hy vọng là không bởi tôi đã có phương thuốc còn quý giá hơn là ' Tình bạn '.Tôi yêu tất cả mọi người!!!!
    Phuong St
  2. be-tin-hin

    be-tin-hin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    nghe các bác kêu ca, làm em cũng nổi hứng kêu ca. Khi mà làm việc với tâm lý bị ức chế thì thật là kinh khủng. Ngày nào cũng thế, từ thứ 2 đến thứ 7. Ra khỏi nhà từ 6h30, đến viện, giao ban, cầm ống nghe chạy lăng xăng đến tận 21h30. Sao mà nhiều việc thế nhỉ. Đáng lẽ hồi xưa mình cũng say mê cái việc đấy lắm, nhưng cái môi trường hiện tại làm mình xẹp dí. Thỉnh thoảng lại phải nhìn người chết mà không làm được gì, chán, nhưng mà vô cảm. Về đến nhà chỉ còn lăn ra ngủ. Chẳng còn thời gian chơi bời. Có lẽ an ủi duy nhất là chơi đàn, và còn 1 thằng bạn chí thân chia sẻ với mình cái sở thích đó. Nó lại sắp đi Tây nữa thì ...Chấm hết. He he he. Cũng chẳng nghĩ nữa, life goes on, thế thôi.
    Xin lỗi các bác, em lại kêu ca.
    Mà em cũng ít lên mạng, thấy các bác 7x hoạt động vui vẻ thật. Có vụ chơi bời gì các bác post lên nhé.
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    be-tin-hin là BS hay SV Y khoa vậy?
    Sáng nay đến viện, học thì không được bao nhiêu, nhưng cứ nhìn thấy mọi chuyện xảy ra lại thấy chán đời. Bọn chúng cứ thi nhau 'bóng bay" thầy để hy vọng có được điểm tốt, đến một đứa bạn gái xưa nay mình vẫn nghĩ là ngoan đạo mà cũng đã áp dụng chiêu thức đó. Thà bằng 'chùa Thầy' cho xong, thế này thấy giả dối quá.

Chia sẻ trang này