1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt ơi là mệt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mệt ơi là mệt

    Em đã cố gắng hết sức vậy mà cũng chẳng đi đến đâu. Vẫn biết thời gian có thể rửa sạch mọi nỗi đâu, mọi nỗi buồn và mang đến cho con người một cuộc sống mới nhưng em vẫn cảm thấy xót xa quá.
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chị chả biết chuyện của em là gì, nhưng ... mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Đừng buồn nữa, em của chị!
  3. NhoAnh24gio

    NhoAnh24gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chuyện tình cảm huh??Nghe giọng bi quan thế thì cũng đóan được chút ít...
    Hãy ráng vượt qua nhé jimmy,đi chơi nhiều nhiều 1tí,chứ về nhà nằm đối diện 4 bức tường thì....chắc đi tự tử luôn áh

Chia sẻ trang này