Mệt quá thân tôi này.... Mệt quá thân tôi này, tìm đến ghế để nghỉ ngơi! Mệt quá thân hao gầy, tìm về với đất muôn đời! Hôm nay mình đã cảm thấy rất mệt. Sao mà muốn chết quá! Em về điểm phấn tô son lại Ngạo với nhân gian một nét cười!
làm gì đây khi lòng luôn cảm thấy mình sống thật vô nghĩa mỗi ngày tôi thầm nhắc mình không bao giờ được nghĩ mình vô nghĩa,mình đã bỏ phí nhiều điều vì cái ý nghĩ vớ vẩn ấy rồi..mỗi lần nó đên,mình đã cố xua đuổi nó đi thật nhanh như mọtt thứ bệnh khó chịu....khổ sở thật,.vui vẻ,hạnh phúc,mình có chứ,có nhiều,ơ nhưng mà sao vẫn chẳng hiểu nữa,vẫn thấy vô nghĩa,trong một căn nhà xa trung tâm thành phố,mọi vật dều dều diễn ra không giống với không khí sea games ở đâu đó,hằng ngày đi về,chán thật,nghĩ cũng muốn lên xem cái không khí nó thế nào nhưng rồi lại thấy đi dể làm gì cơ chứ,vô nghĩa,tay cầm 3 cái vé bóng đá nhưng mỗi trận mọtt vé,đi một mình thấy ớn lạnh cả xương,chẳng biết làm thế nào,cố chạy ngược chạy xuôi tìm thêm cái vé nữa để rủ ai đó đi cùng mà mãi vẫn chưa xong,mê bóng bánh lắm ,lại thích sôi nổi nên sao muốn ra sân quá,vả lại ra sân náo nhiệt lắm,thêm chút thời gian để gạt cái ý nghĩ mình vô nghĩa,sống cho bận rộn,..chán chăngvỉ cái gì,nhu ngu,vô nghĩa với chính cái chán của mình,..lè lưỡi... mấy đứa chúng mày đi hết rồi,hơh,giờ chán chán chẳng có đứa nào rủ đi chơi,đành ngồi nhà,chán phèo..tao thế đây,vô nghĩa,còn chúng mày thì quá bận bịu,lo lắng cho cuộc sống,hoho,tao chẳng đi nước ngoài đâu,chán rồi chả còn chí khí đâu nữa......huhú,viết ra mấy dòng dở hơi cho đỡ buồn,coi như viết xong thì quên hết,hehe,chiều còn nhiều thứ để làm lắmm...cố lên to P mày làm tao chờ mấy ngày rồi mà chẳng thèm lên ,thé mà mồn cứ leo lẻo,nhớ đấy,tao chay net vài tuần nữa mới lên,cho mày chết ai bảo không giữ lời cho ngày chút bình yên
Giá như bây giờ được ở một mình và khóc to lên nhỉ, thế thì chắc là thoải mái lắm, bực mình mà không trút đưọc ra đúng là đau khổ lắm lắm http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
Tối qua nói chuyện qua điện thoại với một người đến khuya. Mình mệt quá nên thở rất khó khăn. Người ấy bày tỏ sự quan tâm khiến mình cảm động. Nhưng không hiểu sao ngay sau đó lại nghĩ đến lời con bạn thân vừa cảnh cáo lúc chiều "mày ơi, bọn con trai là thế đấy. CHúng nó có thể làm mọi thws dù trong lòng thực sự không muốn làm. Nó có thể vờ như yêu mình mặc dù chả yêu gì mình..." Lại thấy bi quan quá. Người ấy mà biết mình nghĩ thế này nhỉ? Không biết có buồn không>? Em về điểm phấn tô son lại Ngạo với nhân gian một nét cười!
Nhiều khi tôi muốn hét thật to,gào thật to vì có những điều mà gặp phải khó khăn trong cuộc sống hàng ngày thật là nặng nề và buồn chán,nhưng mà tìm mãi chẳng có chỗ nào để hét,nếu hét ở nhà thì thành con điên mất,hì,hì.Mà ra chỗ vắng chỉ có mỗi mình thì sợ lắm,thân gái dặm trường mà.Chán nhở kiếm một chỗ mà khó quá,thôi thì giận cái gì,tức cái gì thì đành mở đĩa CD nào đó nghe cho đỡ buồn và mệt vậy.
Ôi vào đây than phiền fát, toàn thấy mấy bác "giới tính chổng xuống", hoá ra con gái than fiền nhiều fết Giá mà mình mạnh mẽ tí nhẩy?Mà rỡ ràng mĩnh cũng ko fải yếu đuối gì cả , nhưng sao mà vẫn cảm thấy bí bách trong ng mấy hôm nay?? Phải chăng là vì quá âm thầm chịu đựng cho nên mới ko thấy thoải mái thế này? Ng ta bảo là nên tự hài lòng với những gì mình có , mà sao bây giờ trong tay mình chẳng có gì thì hài lòng cái cóc khô gì chứ, chán thiệt....hài lòng làm sao đc, khi mà cảm thấy thất vọng tràn trề thế này Bao nhiêu ước mơ viển vông đổ xuống sông xuống biển hết, còn hài lòng cài gì nữa?????? Sự cố gắng cả 1 năm trời tự nhiên ko thành cái gì cả, hơn nữa lại bị nhìn với 1 con mắt khác nữa chứ...Ngày trước họ nhìn mình với con mắt khác, bây giờ với con mắt khác, chính mình cũng ko "phục" mình bây giờ , thì thử hỏi fải làm cái gì bây giờ??? Bây giờ ngồi đó, mong chờ 1 điều kì diệu cộng với sự cố gắng fút chót nữa vậy....híc híc