1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mệt với các bác quá trời luôn yêu đuong khổ quá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pham_tu, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_thu_hn85

    mua_thu_hn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    biết là khổ sao còn yêu làm gì để bây giờ ngồi than thở
  2. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không yêu cũng có gì sung sướng đâu. Yêu là khổ nhưng nhiều lúc cũng "rất sướng". Thà được "sướng" một lúc còn hơn cả đời chẳng biết "sướng" là gì.
  3. thang_be_con_di_lon_ton

    thang_be_con_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    YÊU ÀH ??? LÀ 1 THỨ KHÔNG THỂ THIẾU NHƯNG CÓ THÌ RẤT ĐAU ĐẦU

    ĐỐ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC CHỮ YÊU ?
    CÓ KHÓ GÌ ĐÂU MỘT BUỔI CHIỀU
    THẤY ANH ĐỨNG CẠNH BÊN CHUỒNG KHỈ
    THẤY ANH GIỐNG KHỈ THẾ LÀ YÊU !
    PÓ TAY
  4. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu nhu bat bun rieu
    Bao nhieu soi bun bay nhieu soi tinh
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nếu cho các bác định nghĩa thực sự về vấn đềnày thì có rất nhiều cách lý giải nhưng theo quan điểm chung thì ai cũng nói là yêu là khổ ,đau đầu, buồn bã, nhưng bù lại là sướng, vui, nhưng có ai bảo em là sẽ không bao giờ yêu và sẽ không yêu không lên tốt nhất vẫn cứ yêu không thích lại bỏ có phải không các bác đừng lên níu kéo những gì đã qua và đừng lên mơ mộng cái gì quá lớn thích thì yêu không thích thì thôi
  6. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết ở trong lòng một ít
    vì mấy khi yêu mà chắc đc yêu
    cho thật nhiều song chẳng nhận bao nhiêu
    người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
    <~~~~đấy, yêu là khổ thế đấy đùa thôi chứ đi với tình yêu lúc vui thì cực kì vui còn lúc buồn hay cãi nhau thì cũng ức chẳng kém còn đi cùng bạn bè thì lúc nào cũng vui hết yaaaa, bạn bè number 1, .... người yêu number 1, 2 2 = too
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    thế trong đâu ai đã từng được lên mây trong tình yêu và ai đã bị vùi xuống bùn đen bởi tình yêu . theo kinh nghiệm riêng em thì em thấy yêu thì vẫn yêu nhưng thận trọng vẫn phải thận trọng không đến lúc bị đá bao giờ chẳng biết cũng có thể bị cắm sừng
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay nghe cái bài hát xưa mà thấy sao xuyến thế "bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" tôi lại nghĩ đến mình sao trước đây cứ mơ một tình yêu xa vời mà bỏ quên mất cái tình yêu thực sự trước mắt .Giờ đây nhận ra điều đó thì tình yêu đã mất và em đã đi xa.
  9. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đố ai định nghĩa được tình yêu
    có khó gì đâu một bữa liều
    thấy cô gái trẻ đi trên phố
    đè ra làm đại...thế là yêu........

  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    mệt

Chia sẻ trang này