1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mệt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi canhbuomdo_, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mệt

    tôi thật sự mệt mỏi quá rồi , gần hai năm im lặng , tôi chưa bao giờ nói với anh , rằng anh quan trọng đến thế nào , tất cả mọi thứ , tôi đã khóc rất nhiều , tất cả đánh đổi gì chứ , cho dù tôi là đứa ngu ngốc thật nhưng đã có khoảng thời gian tôi thật sự cảm thấy tình yêu , cảm thấy hạnh phúc của mình là ở đây , cho dù trong mắt anh tôi là đứa chẳng ra gì cũng được , dẫu sao tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm nếu anh tìm được một nửa của mình , phải rồi , trăng tròn rồi lại khuyết , thời gian ...rồi tôi sẽ quên anh thôi ...nhưng chẳng biết làm thế nào nữa , mệt mỏi quá rồi

    Này gió ơi xin đừng gõ cửaTa sợ mình lạnh cóng nỗi cô đơn...
  2. Đáng lẽ bạn phải nói lên chứ, hạnh phúc là tự chúng ta tạo ra chứ khong phải từ trên trời rơi xuống, hy vọng bạn mạnh dan hơn và tình yêu sẽ đến với ban

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  3. hatmuaxanh

    hatmuaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại khác bạn , tôi ko nói và tôi cũng ko muốn nói vì tôi cảm thấy em ko thật lòng , em coi tôi là chỗ dựa dẫm thì đúng hơn , nếu dứt tôi ra thì em mất đi chỗ dựa, nhờ vả . Tôi quý em , và bản thân tôi là một người thoải mái , tôi có thể giúp em bất cứ cái gì em muốn nhưng nếu thực sự em ko thật lòng , hoặc một lúc nào đó tôi phát hiện ra điều tôi cảm thấy là đúng thì em sẽ đi khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức .

Chia sẻ trang này