1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mệt.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mandarhy, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mệt.............

    Sống một cách quán tính .................

    Cũng hay!
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều, nghĩ nhiều, cười nhiều,............
    Không hiểu sống cuốn chiếu thế này được bao lâu nữa...........
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc được cuốn chiếu
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hehê, đời mình chẳng nhẽ có lúc mạt đến mức phải xin "được" cuốn chiếu . Kiểu này chắc được trường sinh rồi .
    Chán .........., giá mà ghét ai đó để đầy đoạ họ chút thì vui, đằng này cứ xem mọi người như bóng ma đi qua đi lại mới chết, hàng ngày nói với ma, cười với ma, làm việc với ma..... Chấp ma làm gì cho mệt............... .
    Cả đời cuốn chiếu...............
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cậu bạn thân cưới vợ sau 5 năm yêu .
    Cũng chúc mừng một ông anh cưới vợ nhanh gọn sau khi yêu 5 tháng . Nhanh thế chứ..........
    Anh ơi, bao giờ thì đến mình vậy ???????
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào tập trung tinh thần được nhỉ ??????????
    Sao mình lại ham chơi và ham vui thế này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thừa thãi, vô vị, nhàn tản, hưởng thụ,..................
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Quyết định đi tu.....................
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi một chút ân hận len lỏi vào tâm trí.
    Ngày xưa, rồi ngày xưa của ngày xưa........... Mệt mỏi.............
    Mình đã đi hết cuộc đời chưa nhỉ, còn gì chưa trải qua không nhỉ...
    "...Có những con người mới đôi ba tuổi đời,
    Cuộc sống mới bắt đầu mà đã cho rằng mình thấu hết.
    Làm được gì và đã có gì, chỉ học đòi thói chê bai...
    HÌnh hài chỉ là con số không...."
    Hê hê, không biết có phải là đang nói về mình không nữa.
    Chỉ biết xin lỗi và chúc phúc cho những ai đã từng quen thân với mình. Không ai đau khổ mãi được, chắc chắn giờ này họ đang rất vui.
    Nếu sau này có lúc gặp lại, hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, hãy cười, hãy tự hào vì những gì mà các bạn đang có. Tôi biết các bạn sẽ làm được, các bạn có sức mạnh khôi phục sự tự tin trong mình lớn hơn bất kỳ ai. Và lúc đó các bạn có cảm ơn tôi vì tôi đã cho các bạn thấy mình mạnh đến thế nào không nhỉ ??? Tôi yêu quý các bạn, bởi các bạn yêu quý tôi còn hơn cả tôi yêu quý bản thân mình.
    Rất nhiều, tôi nhớ các bạn rất nhiều........... Hãy tin tưởng vào những việc mà các bạn đang làm, các bạn còn kém tôi điều đó. Đừng bao giờ thiếu lòng tin vào bản thân. Hy vọng tôi sẽ không phải lo lắng thêm vì các bạn, những người mà tôi vô cùng yêu quý và biết ơn.
    Để sống lại những ngày xưa, một thời hoành tráng

Chia sẻ trang này