1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Metal..(tặng riêng cho....)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi babychicken, 11/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Metal..(tặng riêng cho....)

    Therion-Thần Thoại Bắc Âu 101 (Norse Mythology 101)
    (Tạp chí Metal Maniac, tháng 3 năm 2002, bài của Mark Gromen)

    Trí tưởng tượng là từ ngữ thường xuyên được đề cập trong các chủ đề của Metal. Cánh chim đầu đàn suốt 15 năm qua của Therion, Christofer Johnsson dựa trên nền tảng Death Metal Thụy Điển rồi phát triển thành một dòng nhạc giao hưởng được chuyển thể với những ca khúc sử dụng các nhạc cụ cổ điển và giọng hát Opera vào cuối thập kỷ 90. "Secret Of The Runes" là tuyệt phẩm gần nhất của Johnsson, đó là tác phẩm âm nhạc về huyền thoại Bắc Âu.

    Johnsson nói với Metal Maniacs "Nếu ai đó hỏi tôi về hai hay ba năm trước tôi có định thực hiện dĩa nhạc với nội dung như vậy không. Tôi sẽ nói là không. Tôi chưa có cảm hứng để làm điều đó, tôi đang thực hiện một dĩa khác. Tôi đã viết năm ca khúc, chắc chắn bốn trong số đó được sử dụng trong dĩa kế tiếp của Therion. Đó là một phong cách hoàn toàn khác biệt. Một ngày nọ, tôi thức dậy và biết mình sẽ làm gì. Một kế hoạch khác cho Therion đang định hình. Tôi cũng không biết ý tưởng này đến từ đâu, cám hứng đó có vẻ âm ỉ rồi bộc phát. Hầu hết mọi thứ
    được thực hiện trong vòng hai tháng. Những người khác trong ban nhạc nghĩ thế này "Chuyện gì vậy, chúng ta đang thực hiện một dĩa nhạc Bắc Âu"

    Johnsson hiểu biết rất rộng về dân gian Thụy Điển bao la như người Mỹ biết rõ về lịch sử ngắn ngủi của họ: ngày lễ tạ ơn, cách mạng giành độc lập, nội chiến Nam-Bắc. Johnsson tiếp "Anh phải có hiểu biết khái quát lịch sử về mảnh đất mà anh đang sống. Cuộc sống cho tôi nhiều hiểu biết hơn ở nhà trường. Tôi tìm hiểu về Odin,
    biểu tượng hai con quạ về Odin. Vài năm qua, tôi tìm hiểu văn hoá cổ xưa của Ai Cập, Ấn Độ và Babylon. Tôi không là chuyên gia, tôi vẫn đang tìm hiểu và càng lúc càng hứng thú."

    Mặc dù cách nói chuyện của Johnsson rất khiêm tốn nhưng sự lĩnh hội của anh về huyền thoại Bắc Âu (Norse Mythology) vượt xa bất cứ một sinh viên Mỹ nào học về Bắc Âu. Anh mở đầu cuốn lời nhạc bằng hình ảnh minh hoạ "Đó là tấm bản đồ vũ trụ. Thân cây sự sống tại Cabal giống như các trạnh thái trí tuệ, trình độ nhận thức khác nhau. Chính giữa là Midgrad nơi tôi với anh đang đứng. Có hai loại chúa, Argard và Vanir, một vài chủng loài người khổng lồ, những con yêu tinh và các chú lùn. Nội dung dĩa xoay quanh vấn đề này và đó là yếu tố chính về huyền thoại Bắc Âu. Chúng tôi quyến định một ca khúc sẽ tượng trưng cho một thế giới, chín ca khúc cho chín thế giới, một ca khúc diễn tả đạc điểm và dân cư ở từng thế giới. Từ khi Therion có thói quen làm 11 bài hát trong mỗi dĩa nhạc, chúng tôi cố gắng bố cục với mở đoạn và kết đoạn. Mở đoạn là không gian vô tận trong quá trình hình thành, lửa và băng tuyết xuất hiện cùng lúc giống như thuyết Big Bang. Phần mở đoạn thuật lại câu chuyện về Ymer, người khổng lồ thứ nhất bị giết bởi những vị chúa đầu tiên tạo ra trái đất, biển cả hình thành từ máu chúa và đất đá hình thành từ da thịt chúa. Kết đoạn là ca khúc tựa đề, là tinh hoa của toàn bộ nội dung. Ca khúc diễn tả lúc Odin đang thử thách bản thân chúa trong hành trình tìm tri thức trên cành cây thế giới. Khi ông ta thực hiện chuyến đi liên tục qua chín thế giới và tìm thấy những bài hát bằng ký tự Bắc Âu cổ, mỗi bài hát tượng trưng cho một thế giới, mỗi thế giới chứa đựng vẻ đẹp của các ký tự.

    [​IMG]
    BupBeKhongTinhYeu
  2. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mày giỏi lắm
    Paradise Lost -Thiên Đường đã mất
    Nếu có ai hỏi Nick Holmes (ca sĩ của Pradise Lost) về loại nhạc họ chơi thì anh ta sẽ trả lời: Dark Rock. Bạn cũng sẽ hỏi ngay Dark Rock là gì, và Nick dĩ nhiên sẽ trả lời rằng: Cứ nghe Paradise Lost thì sẽ biết. Thực sự Nick chẳng nói đùa làm gì, nhưng cứ phải quanh quẩn mãi với dòng nhạc này hoặc thể nhạc nọ, ta cũng chỉ tự đóng khung cứng ngắc trong cái danh sách có sẵn mà thôi. Nhưng trước hết phải nghe vài dĩa của Paradise Lost rồi hãy kết luận.
    Điều hiển nhiên đầu tiên Paradise Lost không phải là một ban nhạc tầm thường. Hàng triệu dĩa của họ đã được bán ra mà không cần quảng cáo. Tại hội diễn âm nhạc Holland's Dynamo đã có 135.000 người đến nghe. Paradise Lost không theo một xu hướng Rock nào cả. Greg Mackintosh (lead guitar) nói rằng: Chúng tôi là những người ngoài cuộc! Năm 1988 ban nhạc được thành lập tại Halifax, thời gian mà "hardcore punk" đang gặp thời. Ai cũng chơi nhạc nhanh và càng ồn ào càng tốt, nhưng Paradise Lost lại tung ra những bài nhạc với một tiết tấu chậm như muốn bắt thính giả phải lắng nghe thật kỹ mới hiểu được chiều sâu trong âm thanh và lời diễn tả của họ.
    Đối với Paradies Lost, âm thanh không phải là chuyện quan trọng hàng đầu như ý kiến của nhiều người bảo rằng âm nhạc là "nghe trước, hiểu sau". Nỗi dày vò, sự buồn đau về thế giới là nguồn cảm hứng chính của Nick khi viết những bài nhạc cho Paradise Lost. Những điều ray rứt của anh về cuộc đời thể hiện trong từng lời ca mà ta đã nghe. Paradise Lost là Nick và ngược lại. Nghe Paradise Lost là nghe Nick than vãn về cả sự sinh ra đời của con gái mình cho đến cái chết của cha như trong bài "So Much Is Lost". Anh đã bảo rằng: Người đến, người đi. Có phải đến để rồi ra đi?
    Khi một người từ giã cõi đời, đối với họ cửa tử có khi là lối vào thiên đường, đối với người còn lại ôm nỗi buồn vì trống vắng mà hạnh phúc và tình yêu là thiên đường vừa đánh mất.
    Vì thế, nghe Paradise Lost là nghe những lời thở than thế này:
    ON HOPELESS DAYS I SIT AND JUSTIFY,
    A WHOLESOME LIFE, OF WHICH I'M SO DEPRIVED,
    I HOPE AND PRAY, THAT I WON'T STAY AROUND,
    TOO LONG TO STAIN, 'CAUSE I AM NOTHING...
    (I am nothing)
    BACK TO A PLACE WHERE WE ALL TERMINATE
    (Mouth)
    ARRAY OF FORTUNATE LIFE
    BUT COULD YOU LIVE THROUGH THE FIGHT
    NO YOU COULDN'T...
    (Something real)
    DECAY OF FORTUNE AND MIGHT
    BUT WOULD YOU STAND UP AND FIGHT
    NO YOU WOULDN'T
    (Something real)
    AND FOR YOUR "SO CALLED" FRIENDS
    THEY ALWAYS SEEMED SO DEAR
    BUT WHEN IT ALL GOT WORSE
    THEY SEEMED TO DISAPPEAR
    (World pretending)
    DIVIDED WE'LL STAND.
    REGARDLESS WE'LL FALL.
    HOW SUBTLE THE WORDS WE'VE COME TO KNOW,
    DIVIDED WE STAND.
    DETERMINED TO FALL.
    JUST LIKE THIS HOLLOW WORLD THAT SLEEPS INSIDE OF ME
    (Divided)
  3. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn hiền wá khen
    [​IMG]
    BupBeKhongTinhYeu
  4. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    sợ rồi hử , mày ko chiến nhau tiếp á , đúng là sĩ hão , mày có giỏi thì chiến về metal thật đi
  5. ban_biet_toi_la_ai

    ban_biet_toi_la_ai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy mày đúng là dở hơi!!!!
    MÀy nghe Rock hay là mày đi bắt bẻ câu chữ của người ta?????Mày nghiên cứu ngôn ngữ à?????
    Lại còn lôi cái việc Britney ra đây???*khỉ thế giới này đâu phải chỉ co Rock???Tao dám nói là *
    **** chưa từng thích Pop????Còn mỗi thứ nhạc người ta nghe một cách khác nhau,lấy đâu ra cái trình độ gì để mày cười vào Grammy????Tao đảm bảo khối thằng còn hiểu nhạc gấp mấy lần mày tham gia ở đó đấy,mày tin là mày sành điệu hơn họ à????
    Thôi đề nghị nghỉ cái trò này đi!
    Này becon,nếu mày ko cáu thì Post vài cái về Iron mà mày thích đi,tao nghĩ chủ đề đó hấp dẫn người đọc hơn là nhai đi nhai lại cái chủ đề này đấy.Chấm hết!!!!
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Chính mày mới là thằng thần kinh! Ai bắt bẻ câu chữ? Mày thử đọc lại coi tụi nó viết gì. Thằng nào cũng cứ như copy của nhau, chỉ biết tâng bốc còn hay chỗ nào thì tịt, chẳng thấy nói gì. Lại còn vĩ đại bởi vì nó vĩ đại. Mày không thấy chướng ah? Mày thì biết cái chó gì về Pop mà nói. Thế mày nghĩ cái thứ nhạc chỉ có trống điện tử, nhảy nhót khoe thân thể là chủ yếu là hay ah? Đấy là Pop chân chính ah? 10 năm trở về trước Pop đâu có thế. Mày tưởng tao không thích Pop ah? Nhưng Pop cũng có nhiều loại, ai dám bảo ABBA là không hay? Còn nếu mày khen bọn teenpop hay thì cứ đi mà bợ đỡ bọn nó nhé. Theo tao đấy không phải là âm nhạc. Chỉ khi người nghệ sĩ thực sự trăn trở về tác phẩm của mình thì mới có âm nhạc còn cái bọn đó có biết sáng tác đâu, chỉ chăm chăm vào nhảy nhót với làm clip để câu khách. Thế mày gọi là hay ah? Tao chẳng sành điệu hơn ai cũng không đi phá hoại âm nhạc như bọn đó. Mày còn chưa biết lí do vì sao bọn nó lại được bình chọn, mày thử tượng tượng mày bình chọn 1 bài chẳng ai biết đến, chẳng thu được nhiều tiền xem bọn nó có đập vào mặt mày không. Pop hiện nay tồi tệ vì bị thương mại hoà triệt để còn tao có bao giờ đổ lỗi cho nhạc Pop đâu. Nhạc Pop vẫn hay nếu người ta thực sự quan tâm đến nghệ thuật hơn là tiền. Còn từ trước đến nay tao chưa khen Iron Maiden 1 câu nào, " hữu xạ tự nhiên hương", Metallica cũng vậy, đâu cần phải "vĩ đại" mới hay
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    cái gì thế này, hai người cãi lộn nhau ah?Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau bà con ơi...
    [​IMG]
    AcQuySiTinh
  8. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhiều vì đã cắt ngang chuyện của các bạn . Tôi mong rằng các bạn chú ý nhiều hơn trong các sự dụng ngôn từ của mình .

    Thanh Huyen
  9. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    484
    yêu cầu các bạn dùng từ ngữ sao cho văn minh vào !
    Luon ton tai trong tiem thuc:Phai phuc hoi DO du cho co phai tra gia rat nang,anh em cua bang dang Quy am
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi người nhưng vì tui cáu cái thằng lợn đó , nó cứ cãi nhau với tui về vấn đề mà nó ko bao giờ bít , nó phải nói như thía , nói nhẹ nhàng nó ko nghe đâu
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~

Chia sẻ trang này