1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Metallica hook up với rap ???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kirk_hammett, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Annihilation

    Annihilation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Thôi mấy bố đừng có mà lu loa lên thế. Có mỗi cái bài hát thôi đâu có phải Met đi đánh Rap Metal hẳn đâu mà. Đợi năm sau xem tình hình album mới thế nào (Hình như là Bob Rock sẽ đảm nhiệm phần Bass, chả biết thế nào). TÌnh hình là Kirk thì đi săn, uống bia và sáng tác. Còn James vừa đi làm một track trong album tưởng niệm thằng cha cái gì gì Waylon ấy (Vừa hát, vừa guitar, vừa bass, vừa trống)

    I'm diggin' my way to somethin' better

  2. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thôi Metallica hết thời rồi, nên kết thúc chủ đề này ở đây . Điều làm tôi khó chịu không phải là việc họ chơi Rap Metal mà là thái độ lừng khừng lề mề của họ mặc dù họ chưa phải ở độ tuổi "xưa nay hiếm" với dân rock nói chung .

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  3. Le_Paladin

    Le_Paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ thì thích Metallica,nhưng kiểu này thì ko ổn lắm, mà thôi , kệ mẹ nó, từ từ rồi khoai sẽ nhừ ,nghe nhạc thì cái gì hay thì nghe,dở thì thôi ,cãi nhau làm cái gì
    When you're skating on ice too thin to take it
    You got to move fast or else you'll break it
    So throw back your hair and let the wind rush by
  4. Annihilation

    Annihilation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Lừng khừng gì thì cũng có cái lý do của nó cả. Sau cái đận làm cái chương trình S&M, Metallica gặp bao nhiêu là chuyện rắc rối. Jason thì bỏ band, James thì phải đi cai nghiện rượu. Trong khi đó thì alternative, Nu-metal đang thịnh hành, metal đích thực đang ngắc ngoải. Lắm chuyện như thế thì có chững lại một thời gian là cũng phải rồi. Họ cũng cần tìm hướng đi mới chứ. (Nhưng nhất quyết không phải là Rap Metal rồi)

    I'm diggin' my way to somethin' better

Chia sẻ trang này