1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MFC đi chơi xa nhân ngày 1/5 (Đã có ảnh từ trang 6)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 06/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ đợi có ảnh của ông Bigdoremon - nhà phân phối ảnh chính thức - để post bài tường thuật. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu cả. Thôi thì mặc kệ, việc ta ta cứ làm bà con nhểy! Nhưng từ lần sau, tớ sẽ cho đấu thầu vị trí này để đảm bảo nó sẽ rơi vào tay người khác.
    Phần I: Chuẩn bị
    Buổi chiều ngày 30 tháng 4, gạt đi cơn buồn ngủ, bước ra khỏi nhà trong cái nắng chói chang, tớ rạp mình trên con altis hai bánh phóng tới chợ Thành Công - địa điểm đã hẹn trước với Hiệp nữ dịu dàng và khả ái BCT. Chờ thêm 10 phút nữa dưới ánh nắng, nhễ nhại mồ hôi, tốn thêm vài cú điện thoại, hiệp nữ của chúng ta đã dịu dàng hiện ra. Không thể giận dữ vì phải chờ lâu được vì nụ cười trên môi quá ư là dịu dàng. Tiếp sau đó là một màn quần thảo xung quanh khu vực chợ, tay chân vung vít, mặc cả búa xua, làm tất cả các bà các cô bán hàng đều cảm thấy căm phẫn vì cứ tưởng túm được gà mà hoá ra không phải. Bọn tớ bước ra chợ với sự hả hê sung sướng, tay nào tay nấy nặng trĩu những túi những bịch.
    Tất cả chiến lợi phẩm được chất lên con Altis hai bánh. Sau khi rước hiệp nữ về dinh, tớ quay về nhà, xắn quần xắn áo, tay nồi tay chảo, hành mỡ gia vị... chuẩn bị tất cả sẵn sàng cho buổi offline ngày hôm sau. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hơn 10h. Thôi chết, phải đi ngủ thôi! Ngày mai mới mong dậy sớm được. Sau một loạt các thủ tục mang tính cá nhân, tớ lên giường đi ngủ với những giấc mơ đầy mùi dầu mỡ - mắm tỏi - chiên nướng tung xoè...Khoooòo!
    Phần 2: Trình diện
    7h30 - Sáng 1/5, vì một số lý do kỹ thuật nên tớ chưa tới được địa điểm như đã hẹn, tín hiệu Message Received liên tục vang lên. (mọi người đều sợ tốn tiền nên không dám gọi!). Cuối cùng, nhờ Trời, và nhờ sự giúp đỡ của vinhattieu và bigdoremon, bọn tớ cũng đã tớ được địa điểm tập kết trong tình trạng tay xách nách mang.
    Lúc này, rải rác quanh khu vực Cung văn hoá là MFCers và nonMCFers, có thể kể tới thanhle2004, cowboy_hanoi, vutheanh và bác gái, allias của public Hà Nội và những người bạn. Cùng lúc đó là sự xuất hiện của gia đình LTN - pinkgirl, anh white Tiger, GH - Global Fish, anh seven, có mặt cuối cùng là nhà sean -meothuy. Vì lý do Nhà Rena-Ecran thì hẹn mọi người ở cầu Trung Hoà nên mục tiêu tiến đánh tiếp theo là cầu Trung Hoà, nằm trên đường ra Láng Hoà Lạc.
    Ngoạn mục thay, cuộc hành quân này đã chứng minh được rằng không có người cầm quân thì tình trạng sẽ rối ren ra sao. Kết cục của tình trạng MẠNH AI NẤY ĐI (vì tớ phải chạy đi củng cố công tác hậu cần) là MỖI NGƯỜI MỘT NƠI.
    Lúc này, di động được huy động đến mức tối đa nhằm cứu vãn tình thế. May thay, cuối cùng thì mọi con đường đều dẫn đến đầu đường Láng. Mọi cánh quân đã được quy tụ về đây cho công tác chuẩn bị trước khi chiến dịch bắt đầu
    Cái này được kêy là ARMED TO TEETH đây


    Tốc độ được cài đặt là 40km/h, thẳng đường Láng Hoà Lạc mà tiến, đoàn quân tiến lên hùng dũng, có cảm tưởng rằng không gì có thể ngăn nổi bước chân (đang đặt trên cần số và chân phanh) của họ!
    (còn nữa - lúc nào có hứng tớ post tiếp)
  2. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Phần 3: Trình diễn
    Sau một chặng đường gian nan và bụi bặm, MFC team đã đổ bộ tới địa điểm tập kết. Trang trại Sinh thái Hoà Lạc. Đây là toàn bộ quang cảnh của khu Hồ câu của the-so-called Trang trại. (nói vậy vì là ngoài cái hồ câu thì tớ có đi được đâu đâu!)
    Ngay khi chọn được địa điểm thích hợp, các đồ nghề lập tức được triển khai. Các chị em đều nhận thức rõ rằng đây là dịp để họ thể hiện bản lĩnh phụ nữ thời nay, cũng bếp núc năng động chả kém gì các bà các chị ngày xưa.
    Và đây là cảnh các chị em đang ?oquây? bọn xiên nướng (Thứ tự theo chiều kim đồng hồ như sau: Áo xanh Globe Fish, Kien vang, bong cuc trang, Nga, pinkgirl, Ecran)
    Trong khi các chị em đang tối tăm mặt mũi lao động khổ sở thì lại có những kẻ nhàn rỗi ngồi chén chú chén anh. Nhìn cảnh này tôi không nén nổi lòng căm phẫn, thực chẳng khác gì tình trạng của Mỵ và A Sử trong vợ chồng A Phủ cả. Đả đảo chế độ phong kiến
    May thay, vẫn còn có những người thấu tình đạt lý, những nam tử hán culi cao to (đại trượng phu - dịch nghĩa tùm lum theo thiển ý) sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ chị em trong công việc nặng nhọc nhất - NHÓM LÒ
    Thứ tự trong ảnh (theo chiều kim đồng hồ) Seven, Nga, Meothuy, Pinkgirl, Rena, Bigdoremon,và một cái tay của ai đó chưa nhận diện được .

    (Còn tiếp mà)
  3. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô Blue bình luận ảnh sau rồi. Cái ảnh mấy chị em chụm đầu vô ăn thịt sống đấy làm gì có cô Nga nào đâu. Đấy là người mồm to nhất hôm 1/5 đó.
  4. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Chị Bu ơi hình như đấy là tay của vin hạt tiêu đấy Trông tay vừa bự vừa xôi thịt thế kia
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Nhưng hình như hôm đó người-con-gái-tranh-đấu-cho-nữ-quyền cũng có làm gì đâu ngoài việc bê thức ăn nhỉ
    Đùa chút cho vui! Ảnh đẹp lắm
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Hallo, hôm nay mới nhảy vào MFC tham quan. Cứ tưởng mình không có cái ảnh nào, may sao lại có kiểu của Giao Hoang chụp. May quá cơ . Nếu tui mà không có bức nào thì tui vào nhà Blue dọn sạch cái tủ để đĩa DVD đem về nhà xem cho bõ tức.
    Nhưng mà Alias thành thật xin lỗi mọi người hôm đó tham dự nửa buổi rồi quay về. Mà hôm đó cũng đen cơ, cái miếng vá nó không chịu được nhiệt nên bị xì hơi, tìm mãi mới thấy được một chỗ vá xe. Thay miếng vá mới, tháo ra lắp vào 2, 3 lần cuối cùng vẫn phải quyết định thay xăm mới. Thành ra không quay lại được chỗ mọi người. Dù nguyên nhân nào thì tôi cũng thành thật nhận khuyết điểm với mọi người.
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Thề có đức chúa cha, con và các thánh thần minh chứng, tớ không định chọc vào cái tổ kiến lửa này làm gì, nhưng sự liên tưởng đến nhanh quá, làm tay phải type vội vàng. Nhìn em như sắp bị phiến quân Irắc xử tội ấy, chỉ tiếc là màu sắc trang phục chưa phù hợp thôi.
    Chị ù té quyền đây!
  8. Hocus_Pocus

    Hocus_Pocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    UI'' úi.Cho iem hỏi cái em mặc áo hai dây trắng.Có đeo DĐ
    bao đỏ tên ri` a..Nick rì? địa chỉ? Số DĐ?
    IEm sẽ hậu tạ.
    Tiện thệ hỏi lun.Em ơi em có mấy bạn trai rui`.
  9. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Các bác gửi ảnh thì làm quả chú thích nhỉ ? Không thì sao biết ai vào ai được, xem cũng mất vui !
  10. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hehe, con bé đó là em gái ta. Trông hơi bụ bẫm xinh xắn đấy. Có mấy thằng theo nhưng ta chưa duyệt thằng nào cả. Chú em thử đến xếp hàng xem? Nhưng mà báo trước là nó đáo để lắm đấy. Chuyện! Cứ nhìn ta thì biết

Chia sẻ trang này