1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MFC hợp tác cùng VTV3 - Chương trình Văn nghệ chủ nhật

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Giao_Hoang, 11/06/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    hik, lâu lâu ko vào MFC, thấy các bác bàn bạc xôm quá, thôi để chủ nhật này đến xem phim gặp các bác luôn thể. 8h thi rồi, để lần khác nói tiếp zậy.
    Phí wá ko được đi buổi hôm này. HIK
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui là trùi, hôm qua buổi đầu tiên được tiếp kiến với các bác MFC về nghĩ ngay ra cái title mới.(Em là sét mu vi em rất yêu các bạn béo phì)
    Em phục nhất là bác Giao Hoang (Anh mà mọi người hay gọi là Hưng ấy ạ.) Em thì luôn luôn diễn đạt một cách lủng củng các ý tưởng, nhưng cứ nói xong là được anh ấy túm lại hoặc diễn đạt một cách trơn tru làm em cực kỳ thán phục. Em lúc nào cũng bị mắc bệnh nói nhanh mà.
    Mọi người ở MFC ai cũng điềm đạm,ăn nói chậm rãi, vui tính. Mọi người ít nói nhưng mà ý kiến nào cũng độc và xác đáng. Hay nhất là anh sskkb đưa ra ý tưởng nên chăng chiếu ***g các phim ngắn giữa các chương trình như chiếu quảng cáo vậy.
    Nhưng mà các anh rất điệu.Ái chà, phải chỉnh cái dây đeo thẻ lên cao này. Tiếc nhỉ, chẳng có cái biển phát vé có lô gô của MFC ở đây. Ở laptop có không nhỉ, lần sau phải phóng to ra để ở màn hình nền. Ui ui, chắc chắn là mọi người cực kỳ yêu quý thương hiệu MFC. Nhưng chắc là ai cũng bận rộn nên không có thời gian chuẩn bị.
    Lại đến màn một cái bánh của anh Rena từ Huế ra chia cho 5 cô gái. (Chắc là phải ăn động viên khổ chủ )
    Quay phim xong thì em và bác ssbbk về trước nên thật tiếc là không tham gia đến cuối cùng với mọi người. Không biết mọi người có đi xem phim các cô gái chân dài không nhỉ?
    Thế còn đồng chí timail là anh hay là chị đấy hả các bác?
  3. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua có ai đó hùng dũng tuyên bố là ai không đi sẽ bị "đục", làm một thành viên nữ nhiệt tình suýt nữa xách dép bỏ chạy vì tính bạo lực đối với các thành viên nữ (vi` anh nhầm tưởng đây là một "chàng"!!!), thì anh đã không xuất hiện.
    Hì hì, phạt anh Timail điiiiii.....
    Còn cảm tưởng của em ngày hôm qua là ...Opps, HOTTTT!!!! ((nghĩa đen) và COOLLLL (nghĩa bóng)
  4. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Xin phép tường thuật lại một chút để những ai chưa tham dự buổi hôm qua có thể biết được cái gì đã thực sự diễn ra để bọn này phải buôn chuyện đến tận trang thứ 4. Bài này có lẽ nên copy thêm vào phần MFC nhìn lại một chặng đường của Sean, coi như topic đó là lịch sử của MFC vậy.
    17h30 ngày 16/6/2004, các thành viên MFC đã tụ tập ở quán/rạp 17 Lý Nam Đế để chuẩn bị cho buổi quay phim hợp tác với VTV3 (xin vô phép không giải thích VTV3 là gì nhá ). Nói chính xác, những nhà làm chương trình đã đến từ rất sớm, "Họ đến từ 5h" trích lời Rena. Nhóm kỹ thuật của đài truyền hình lần này đi đông hơn rất nhiều so với hôm quay của VTV2, ngoài Perfectman_80 không lạ lẫm gì với MFC thì còn có thêm khoảng 4 anh khác. Dân tình MFC mải đi làm nên lục tục đến muộn. Thành phần gồm có Sskkb, Rena, sad_movie, Ecran, Kankuli, người viết bài này, lúc sau có thêm zazu, blue_love_red, meothuy, enchanteur, seven...Bản thân tôi cũng đến muộn do mắc họp ở cty may mà đến kịp.
    Từ ý tưởng ban đầu do Perfectman gợi ý, các thành viên bắt đầu thảo luận xung quanh phim ngắn. Câu chuyện bắt đầu làm sao cho tự nhiên như là một cuộc trao đổi bình thường của những người yêu mến điện ảnh. "Phim ngắn tức là nó phải ngắn" trích lời ông Giáo Hoàng. Mọi người tiếp tục nêu ý kiến: phim ngắn thường chỉ có một ý tưởng chủ đạo xuyên suốt, ý tưởng đó đơn giản nên không làm phim dài mà chỉ đủ làm phim ngắn ; phim ngắn thường có kết thúc bất ngờ; phim ngắn thường mang tính ngụ ngôn ẩn dụ triết lý; phim ngắn thường có ít nhân vật hầu như chỉ có 1, và có một số dv quần chúng; phim ngắn hầu như không có thoại.... Không biết bấy nhiêu có đủ định nghĩa chính xác và đầy đủ về phim ngắn hay không? Chỉ biết rằng với những tiêu chí này thì "Run Sean Run hoàn toàn là một phim ngắn", trích lời anh Sskkb.
    Những thành viên có mặt tại quán lại tiếp tục khai thác xung quanh phim ngắn. Hình thức thể hiện là gì? Hoạt hình, đen trắng, cắt giấy, phim người đóng..... Sad_movie đã kể lại phim ngắn hoạt hình ô tô và xe đạp mà cô đã được xem kèm theo cảm nhận của mình về phim đó. Cuộc thảo luận được chuyển hướng sang phim ngắn của VN. Một số thành viên cho ý kiến là phim ngắn của VN chủ yếu do những sinh viết tốt nghiệp trường điện ảnh thực hiện và sau đó nó cũng khó tới được công chúng. Số người làm phim ngắn ở VN chưa thực sự nhiều và phần lớn những đạo diễn làm phim ngắn là những đạo diễn trẻ.
    Trở lại vấn đề tính triết lý trong phim ngắn, đa số mọi người cho rằng phim ngắn rất khó hiểu, có nhiều phim không thể hiểu được ý đạo diễn nói gì. Có phải vậy mà phim ngắn trở nên hấp dẫn? Chính vì tính chất "hàn lâm" này mà phim ngắn khó tới được đông đảo khán giả và khó có cơ phát triển. MFC mạnh dạn đề xuất phương án: khuyến khích nhiều người làm phim ngắn, tổ chức các cuộc thi làm phim ngắn, giới thiệu nhiều phim ngắn trên truyền hình, thực hiện các chương trình giới thiệu bình luận phim ngắn giúp khán giả hiểu phim ngắn hơn.... "Muốn phim ngắn có một danh phận, việc cần thiết là nhìn nhận nó là một loại phim nghệ thuật điện ảnh giữa những loại phim khác như phim truyền hình, phim hoạt hình, phim truyện dài...vv" trích lời Terminator3.
    Vài lời tường thuật ở đây cũng không thể mô tả hết ý kiến của mọi người đưa ra trong buổi thảo luận. Đúng lúc MFC đang cao hứng và vẫn chưa hết đề tài thì mấy anh làm chương trình tuyên bố thế là đủ rồi, và băng cũng hết. Anh Khánh (đạo diễn, quay phim) tuyên bố sẽ tặng MFC phim ngắn do anh dựng khi tốt nghiệp trường ĐA. MFC còn nán lại hàn huyên một lúc rồi mới về.
    Trong buổi thảo luận này, không nhiều người tham gia phát biểu ý kiến như hôm VTV2. Có lẽ đề tài này khó nói hơn là nêu lên cảm nhận về phim Cinema Paradiso, tuy nhiên các bạn nên biết là hiểu biết của tôi về phim ngắn rất ít, nhưng tôi không ngại vì điều quan trọng là triển khai ý tưởng của mọi người để giúp nhau biết và hiểu nhiều hơn. Việc tụ tập tham gia quay phim sau giờ làm có lẽ làm mọi người không được thoải mái. Mọi người nên mạnh dạn nêu ý kiến của mình và hoà nhịp một cách ăn ý. Bao giờ cũng có người dẫn dắt và đưa ra các đầu mối và ý tưởng để mọi người triển khai. Ai cảm thấy nói được thì nói ngay. Nếu nhiều người cùng muốn nói thì nên tế nhị nói/dừng đúng lúc và hợp lý để người khác có thể tham gia. Trong trường hợp có một khoảng lặng không ai nêu ra ý kiến gì thì người dẫn dắt buộc lòng phải thế chỗ, đưa ra ý kiến của mình hoặc chốt lại và chuyển sang vấn đề mới. Hôm nay Sean không phát biểu gì cả, thật đáng tiếc. Một vấn đề nữa cần chú ý là khi tham gia chương trình, chúng ta không phải thảo luận cho chính mình mà còn nói để thu hình và tiếng vào băng và phát lên truyền hình. Vì vậy, cần có ý thức một chút để nói to hơn bình thường sao cho tiếng bắt vào mic ngon lành. Dầu sao, buổi thu hình đã diễn ra tốt đẹp. Hãy chờ đón chương trình khi phát sóng.
    Sau công cuộc chinh phục VTV2, VTV3, MFC có kế hoạch lên nốt VTV1. Cũng không loại trừ VTV4 vì nên để đồng bào ở nước ngoài được biết đến các hoạt động của mình. Another step for MFC!
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao mà họ lại tắt quạt, làm nóng gần chết. May mà đoạn sau mình ngồi cạnh em BLR tươi trẻ nên cũng thấy mát chút ít.
    Hơn nữa, hôm qua chả thấy em gái nào ăn mặc ***y cả , chán quá . Cứ tưởng được chiêm ngưỡng màn thời trang áo tắm giày khủng bố nhưng ai dè em nào em nấy mặc kín mít.
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua các chị mặc váy xinh thế còn gì. Nếu theo anh nói thế thì em xin đóng góp ý kiến : Đối tượng xem phim ngắn phải là những người ăn mặc cực ngắn.
  7. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Có hai lý do để tắt quạt:
    - Các thành viên MFC cool quá nên tắt bớt quạt đi không lạnh.
    - Quạt làm tóc tai mọi người bay phất phới lên hình trông không đẹp.
  8. Co-be-co-tich

    Co-be-co-tich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là bao giờ chiếu trên VNCN để em xem nào Cứ vòng vo mãi, thèm xem quá
    Hôm trước bật VTV2 xem được từ cái đoạn nói về fim Cinema Paradiso , bỏ mất đoạn trước chả thấy MFC fát biểu gì cả, tiếc quá, hic hic....trong khi đó đã ghi giờ chiếu vào tay hẳn hoi, mà vẫn ko đạp xe về xem kịp, hức.....
    Hic, MFC lên truyền hình nhiều vào, để em còn xem với, chứ vào đây toàn thấy các bác nói ko thế này chả bít đường nào mà lần
    Chịp, kỉ niệm lần đầu tiên post bài ở mfc , hôm nay ngày bao nhiu nhỉ , hừm 17/6 Hồi trước toàn vào đọc bét nhè chả bao giờ post
  9. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tình hình hôm qua cũng hơi ngại. Em đến lúc 5h10 đã thấy các đồng chí VTV ngồi cả ở đấy, máy quay, đèn điếc các thứ khí thế kinh người. May mà nhận ra bác Perfect đã lâu không gặp kể từ vụ RSR dạo nào mà, trông bác PM vẫn tráng kiện quắc thước như thủa nào. Mà kể ra anh em MFC đến sớm tí để bàn trước thì ổn quá, lần sau có việc gì mình cứ hẹn nhau trước một tí để chuẩn bị. Nhỉ ?
    To Sad : Cái bánh hôm qua là hàng xách tay của ông xếp anh mang về. Kết quả của mấy tuần phơi mặt tủi nhục bán trầu bên Đài Loan. Còn quà Huế của anh thì bị bọn hải quan Hàng Cỏ lột sạch hết rồi.
  10. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình đến thấy xúm đông xúm đỏ toàn các anh, chẳng thấy em bé nào xinh hơn mình (vì có mỗi mình là con gái hì hì! ) Thì ra MFC cao su quá, người nhà mình chỉ có mỗi anh SSKKB và anh RENA thôi chứ các anh khác toàn nhân viên nhà hàng và VTV3 cả!
    Mình chắc chắn được lên tivi rồi vì nói thì ít, có nguy cơ bị cắt nhưng được cái có chỗ ngồi đẹp, ngay cạnh người nói nhiều nhất và hay nhất - anh Giáo Hoàng! May ghê!
    Hãy đón xem, đón xem!
    To SSKKB: Em thấy con gái MFC hôm đấy xinh quá còn gì!, có mấy anh là kín cổng cao tường thôi, toàn sơ mi cài kín cổ, chắc là sợ RENA rồi! RENA từ Huế ra có lẽ có gu gì mới chăng?

Chia sẻ trang này