1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MFC - Một chặng đường nhìn lại. Album ảnh ngày ấy bây giờ (trang 4, còn tiếp)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 12/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    18/4/2004. April 18th, 2004 nếu bằng tiếng Anh.
    Ngày này sẽ đi vào lịch sử của MFC, đánh dấu một mốc son quan trọng. Nếu 18 tuổi là tuổi trưởng thành thì buổi chiếu phim lần thứ 18 này của MFC cũng đánh dấu một bước trưởng thành của MFC. Kể cả 2 lần chiếu phim MFC có "nhúng tay" vào, thì lần này đã là lần thứ 20 chẵn.
    18 lần chiếu phim nhưng đây là lần chiếu phim mang tính chất một sự kiện trọng đại bởi hoạt động này đã được giới thiệu trong chương trình Những tác phẩm điện ảnh (xưa kia là kinh điển, giờ cắt mất chữ kinh điển đi) của VTV2. Lần đầu tiên MFC được công chúng biết đến rộng rãi và nhờ đó một trang sử mới sẽ được lập. Đây là bước khởi đầu của sự tiếp cận ra thế giới bên ngoài như một lập trình viên lập trình để viết ra câu "Hello World", bước khởi đầu của kế hoạch "xã hội hoá MFC" mà chúng ta hằng mong ước. "That''s one small step for MFC, one giant leap for mankind.", Neil Armstrong đã nói như vậy khi lầu đầu bước chân đến rạp chiếu bóng. Chúng ta có thể tin tưởng ở lời ông ấy.
    9h sáng ngày 18/4/2004, như thường lệ khán giả nô nức đến rạp, gửi xe, kiếm cái ghế ngồi trong rạp để xem bộ phim Cinema Paradiso sắp được trình chiếu. Bộ phim của đạo diễn Giuseppe Tornatore thể hiện bối cảnh đảo Sicil những năm 50 xung quanh 2 nhân vật chính: cậu bé Toto (sau là thanh niên, trung niên Toto) và bác Alfredo người phụ trách chiếu phim ở rạp chiếu bóng Thiên đường. 2 nhân vật này đã thể hiện niềm đam mê điện ảnh vô bờ bến qua việc đem những bộ phim tới các cư dân của thị trấn. Ở một mặt nào đó, khán giả có thể nhận ra họ chính là hiện thân của MFC với mong muốn và niềm đam mê mãnh liệt của mình khi tổ chức các buổi chiếu phim phục vụ đông đảo khán giả. Rạp Fansland hồi xưa thật giống như Cinema Paradiso khi có sự kiểm soát của nhà thờ, còn rạp Lý Nam Đế giống hệt Cinema Paradiso mới được sự đầu tư khang trang, sạch đẹp, hiện đại hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ phim Cinema Paradiso hoàn toàn có thể coi là bộ phim truyền thống của Movie Fan Club để không những bất cứ ai trong chúng ta có thể hồi tưởng về những ký ức tuyệt vời mà thế hệ về sau cũng có thể xem và cảm nhận thời kỳ của xa xưa của cha, ông, mẹ, bà chúng.
    Buổi chiếu phim này đã tạo tiền đề cho sự hợp tác toàn diện giữa VTV2 và MFC, và hôm nay, chúng ta đã định nghĩa được hai từ "hợp tác" đó. Chị Trương Thanh Thuý, biên tập viên của chương trình đã thông báo VTV2 sẽ tặng một số phim và tư liệu vào thư viện của MFC. Chúng ta vui mừng cảm ơn thiện chí của VTV2 và chị Thuý. Chương trình vừa quay sẽ được phát sóng vào tháng 5, mọi người hãy đón chờ nhé. Chúng ta còn được tặng một bản của chương trình, không còn gì tuyệt vời hơn thế. Tôi muốn hét to lên rằng, We''re on TV, MFC Council and Members!!!
    Để được thành quả của hôm nay, MFC đã có sự đóng góp công sức của rất nhiều người tạo nên một team ăn ý. Từ đội biên tập Sean, Lamthanh_hn, MC Sskkb, Baby_fotones, nhóm kỹ thuật Zazu, Terminator3, Seven, tổ thuyết minh Blue_love_red, Tuiscois, Bong cuc trang, Cathy_VD, phụ trách hậu cần Meothuy, Enchanteur, nhóm phân phối vé và bảo vệ Notbad, Rena, đến Gacoi, Timail, Olivia, Naughtycat, Kien vang, Bigdoremon, Robotics hay cả những người không ở HN như Talking_Blue, Xixo, ddana. Và còn một nhân tố quan trọng nữa, đó là chính những khán giả tới tham dự các buổi chiếu phim của MFC. Chính họ là nhân tố cực kỳ quan trọng góp phần tạo nên sức sống và sự thành công của MFC ngày nay. Tôi muốn hét to lên điều đó, 3 lần. Tôi yêu tất cả các bạn, những con người đã tìm đến với nhau thông qua một sở thích, một niềm đam mê chung là điện ảnh.
    Thời gian tới, chúng ta còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin vào sức mạnh của MFC và sứ mạng chúng ta đang gánh vác. Tôi tin vào sức mạnh của tuổi trẻ và sự thông minh năng động. Hãy cùng nhau đoàn kết và cùng nhau hành động, chúng ta sẽ thành công.
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiếu phim không thể nào quên.​
    Sáng CN 1/8, toàn dân nô nức kéo đến rạp 17 Lý Nam Đế để đón xem bộ phim được mong đợi nhất trong năm : Shrek 2. Bộ phim tuy không hay như nhiều người mong đợi, nhưng cũng đã làm thoả mãn được phần lớn khán giả. Mọi người đều ra về trong tâm trạng thoải mái trừ một số em gái xinh đẹp do đến muộn đã không được thiết diện notbad cho vào. Nhưng tất cả khán giả đều không hề biết rằng, một trận động đất cỡ 9 độ rích-te vừa xảy ra tại rạp. Cơn địa chấn đó gần như đã làm toàn bộ thành viên MFC nghẹt thở và rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ, kể cả những thành viên được cài cắm tít trong Xì Goòng như Ter 3.
    Shrek 2, chuyện bây giờ mới kể
    Chiều CN trước đó, ngày 25/7, hội đồng MFC đã thông qua việc chiếu phim Shrek 2 sau khi nghe tin đại diện của MFC tại Hollywood số 5 ĐL là ông lamthanh_hn thông báo đã mua được bản quyền phim Shrek 2. Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, các thủ tục như dịch phim, quảng cáo, in vé đã nhanh chóng được tiến hành một cách thuận lợi. Thật không hổ danh là bộ phim ăn khách nhất mùa hè tại Mỹ, theo như lời mô tả của một số thành viên thì vào buổi chiều thứ 6 ngày 30/7, khán giả xếp hàng dài hàng cây số tại quán cafe Nhân số 9 Láng Hạ để vét tới chiếc vé cuối cùng. Tất cả thành viên MFC đều háo hức đón chờ buổi chiếu mà không hề biết rằng một cơn bão khổng lồ đang từ từ ập tới.
    Sáng thứ 6 ngày 30/7, ông Zazu, trưởng ban liên lạc của MFC thông báo tin xấu : rạp không cho chiếu bộ phim này vì một vài lí do đặc biệt. Tin này chỉ được thông báo cho một số ít người trong MFC chứ chưa được thông báo cho tất cả mọi người. Theo như ông Zazu thì tình hình vẫn có vẻ khả quan, có thể thuyết phục được rạp cho phép chiếu.
    Tới chiều tối cùng ngày, ông Zazu thông báo tiếp là rạp nhất quyết không cho chiếu cho dù ông đã làm mọi cách từ thuyết phục tới hăm doạ. Mặc dù vậy, tin này vẫn chưa được thông báo rộng rãi để tránh gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng. Còn một ngày thứ 7, ban đối ngoại của MFC sẽ quyết tâm thuyết phục rạp.
    Buổi tối hôm đó, ông sskkb nhắn tin cho ông Sean yêu cầu ngày mai tới phối hợp làm câu đố. Ông Sean trả lời bằng một giọng hơi bi quan rằng đang lo phim không được chiếu thì còn đâu tâm trí mà làm câu đố. Tuy nhiên, với một tinh thần lạc quan, ông sskkb đã thuyết phục được ông Sean : cứ làm đi, nhỡ được chiếu thì còn có cái để đố vui.
    Sáng hôm sau, 2 ông sskkb và Sean đang làm câu đố âm thanh thì ông Zazu từ rạp trở về với tin dữ : phán quyết cuối cùng của rạp vẫn là không được chiếu phim Shrek 2. Lúc này đã là quá muộn để có thể đưa ra được phương án 2. Điện thoại của ông Sean liên tục reo, một số thành viên MFC đã nghe phong phanh được tin đó dồn dập hỏi, nhưng câu trả lời vẫn hoàn toàn bi đát. Ông Zazu và ông Sean chạy vòng quanh HN để tìm phim thay thế. Và bộ phim The Day After Tomorrow là sự lựa chọn khả dĩ nhất có thể, mặc dù các ông cũng chưa biết là rạp có cho chiếu phim đó hay không. Việc dịch phim The Day After Tomorrow được hoàn tất trong vòng 2 tiếng (thông thường thì dịch một phim mất chừng 2 đến 3 ngày) với sự nỗ lực của ông Zazu và ông sskkb (đây là thông tin tối mật nên chúng tôi không thể công bố rộng rãi phương pháp dịch, mong các bạn thông cảm ). Tới lúc này, gần như chắc chắn 100% là sẽ phải huỷ buổi chiếu, nên bà Blue_love_red, chuyên gia thuyết minh đặc biệt của MFC, được triệu tập để lo về việc thuyết minh phim The Day After Tomorrow. Bà Blue_love_red cũng hết sức phẫn nộ khi nghe tin rạp không cho chiếu, nhưng tình thế đã không thể thay đổi được nữa rồi. Ông Sean và ông sskkb thì đau đầu để tìm cách xin lỗi khán giả vào sáng hôm sau. Rất nhiều phương án xin lỗi được đưa ra nhưng đều hoàn toàn không khả thi.
    Tới hơn 8h tối ngày thứ 7, một thông báo có thể phải huỷ buổi chiếu được chính thức đưa lên mạng. Nhưng vào giờ đó thì mọi người đi chơi hết rồi, gần như không có ma nào vào đọc tin cả. Tất cả các thành viên MFC trải qua một đêm ngủ không yên giấc với sự lo lắng thường trực trong đầu .
    Giờ G.
    - Sáng chủ nhật, 1/8/2004, một ngày trời đẹp. Trời đẹp thế này mà không được chiếu Shrek 2 thì quả là quá phí
    - Mới 8h20 một số thành viên chủ chốt của MFC đã có mặt tại rạp. Sean, rena, notbad, sskkb, Zazu, blue_love_red ... Đặc biệt còn có sự hỗ trợ của ông Bigdoremon, một thành viên rất nổi tiếng của TTVN. MFC đang cố gắng thương thuyết lần cuối cùng với rạp để được phép chiếu Shrek 2.
    - Tới 8h30, cuộc thương lượng chưa thành công, lác đác đã có một vài khán giả tới. Ông sskkb ra trước cửa rạp, yêu cầu khán giả khoan vào rạp vội. Do đây là phim hoạt hình nên lượng khán giả nhỏ tuổi tương đối đông.
    - Tới 8h40, chưa có thông tin khả quan gì từ phía phòng họp. Khán giả đã tới rất đông gây ra cảnh tắc đường náo loạn cả một khu vực. Một số khán giả yếu tim đã rất hoảng hốt khi biết rằng đang có sự cố và có thể không được chiếu phim. Ông notbad cũng ra hỗ trợ trấn an tinh thần khán giả. Thần kinh ông sskkb rất căng thẳng, ông đang nghĩ tới cách phải xin lỗi khán giả trong trường hợp xấu nhất.
    - 8h45, vẫn bế tắc, hai bên vẫn chưa đi tới được quyết định thống nhất. Lúc này ông notbad buộc phải cho khán giả vào rạp vì chỉ để chậm trễ một chút thôi, sự tắc đường sẽ trở thành một thảm hoạ không thể giải quyết nổi. Khán giả vui mừng ùa vào rạp trong sự lo lắng đến tột độ của các thành viên MFC.
    - 8h50, một cơn gió nhẹ thổi tới mang theo tin tốt lành từ phòng họp. Trước tài năng thương thuyết của ban ngoại giao MFC, cộng với sức ép từ một lượng lớn khán giả nhỏ tuổi, cuối cùng rạp LNĐ đã chịu nhượng bộ và đồng ý cho phép MFC chiếu bộ phim Shrek 2. Các thành viên MFC vui mừng thông báo cho nhau bằng những cái bắt tay, những điệu bộ ra hiệu, những nụ cười rạng rỡ. Cho dù rất vui sướng, họ cũng không thể nhảy cẫng lên được vì khán giả có thể nghĩ rằng họ bị crazy. Các thủ tục để chiếu phim được nhanh chóng tiến hành. Hàng trăm khán giả ngồi kín trong rạp vẫn vô tư cười thoải mái cùng với bộ phim mà không hề biết câu chuyện vừa mới diễn ra chỉ vài phút trước giờ chiều. Và cuối cùng, như chúng ta đã biết, bộ phim đã kết thúc một cách tốt đẹp.
    Đây có thể sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của MFC trong tất cả các lần chiếu phim. Mặc dù đã có không ít sự cố xảy ra tại các buổi chiếu phim trước, nhưng chưa lần nào MFC bị dồn tới chân tường như lần này, và cũng chưa bao giờ MFC có một pha cứu thua ngoạn mục đến như vậy . MFC vẫn là như vậy, luôn luôn cố gắng hết mình vì khán giả cho dù có điều khủng khiếp gì xảy ra. Buổi chiếu phim lần này sẽ là một kinh nghiệm quý báu cho MFC. MFC chắc chắn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều qua những sự cố như thế này.
    ( Bài viết này dành tặng tất cả các thành viên MFC và những thành viên không thuộc MFC đã tham gia vào buổi giải cứu binh nhì Shrek ngày hôm qua. Xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc, hi hi )
  3. MFCnews

    MFCnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của MFC.​
    10h50 sáng CN 1 - 8 từng dòng người đổ ra từ rạp QĐ. Họ cười đùa vui vẻ, ai cũng cảm thấy thoả mãn khi vừa được thưởng thức một bộ phim tuyệt vời. Phía sau lưng họ, những người MFC hoàn thành nốt công việc của mình. Trên những khuôn mặt rạng rỡ ấy, những giọt mồ hôi của 2 tiếng trước hình như vẫn còn đọng lại. MFC vừa trải qua những giờ phút cam go nhất, những người MFC suýt nữa thì phải trả một cái giá quá đắt cho sơ xuất của chính họ ...

    0h20 sáng T7 31 - 8 một tin nhắn từ SEAN được truyền đi qua YM. Một câu nói biểu lộ sự hoang mang đến cùng cực. Chưa bao giờ người MFC thấy Sean hoang mang hoảng hốt, ngay cả khi giá dầu tăng đột biến, ngay cả khi phim HP rớt giá hay cả lúc MT dỗi hờn ... " Tình hình rất tồi tệ, S2 đã bị chặn " .. Một gáo nước lạnh dội xuống những người MFC, sự chủ quan đã phải trả giá. Không có một phương án 3 nào được thiết lập, phương án 2 cũng chỉ là thủ tục. Tồi tệ. Phương án 2 không bản dịch, không người thuyết minh thay thế. Người MFC lúc này chỉ nghĩ đến một việc " SAI LẦM ". Mọi việc đi vào bế tắc khi những cái đầu sáng suốt nhất cũng đã u mê. Khi ấy đâu đó ở Sài Gòn, một cái đầu sáng suốt khác đang ôm g..i ngủ ngon. Một cái nữa đang mộng đẹp ở Gia Lâm ... Không còn nghi ngờ gì nữa thời khắc nguy hiểm nhất trong lịch sử MFC đã đến ...
    4h15 rạng sáng T7 31 - 8. Rena mở toang cửa sổ, lặng lẽ châm một điếu thuốc nhìn ra bầu trời u ám ngoài kia, gió thổi tung bản hợp đồng đang viết dở. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi rất có thể số phận của đế chế MFC sẽ được quyết định. Là một Phó ban An ninh kiêm Phó ban điều hành vé hơn ai hết anh biết cái giá phải trả cho sự sai lầm lần này lớn đến mức nào. Đột nhiên, chiếc T610 trong túi quần đùi rung lên. Tin nhắn từ Sean gửi đến toàn MFC Council .. " Khởi động vòng đám phán thứ 2, đồng thời các tổ có liên quan lập tức tiến hành phương án 2 bằng mọi giá " . Các mạng Vina, Mobi ... gần như bị nghẽn mạch khi những người MFC liên lạc với nhau. Các phương án được vạch ra, tất cả quyết không thể để lộ một sơ hở nào thêm nữa. Đó là lúc 5h sáng, cái đầu sáng suốt ở Sài Gòn vẫn đang ... ( còn tiếp )
    Hà Nội, 6h sáng ngày 3 - 8
    ( theo hồi ký MFC - Những ngày đen tối )
    * Các bác cứ kiểm duyệt linh tinh, chứ thực ra chỗ ở trên báo nó viết là ... đang ôm gối .
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi cái số phận hẩm hiu của anh đã bị dính chặt ở cái góc đường Bùi Thị Xuân này rồi. Đúng là "cái ruyên cái số ló vồ nấy nhau". Cái hàng nét kiêm quán Karaoke sát nách cơ quan bà xã thế mà không biết. Chắc bị bà xã tăm tia qua khung cửa kính của cơ quan từ hồi chú chàng còn lơ ngơ đi tìm chỗ chiếu phim của MFC.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Rời ơi, không được câu bài chú lamthanh hờ nờ đang thập thò.
    Tớ ứ câu bài nữa đâu tớ post bài hẳn hoi đây.
    ____________
    Nhà cháu tham gia MỪ ÉP XE bởi vì có anh LÓT BÉT dụ dỗ con trẻ.Hôm ý là một ngày chắc là cuối mùa xuân vì anh LÓT BÉT quen nhà cháu vào đầu mùa xuân.
    Nhà cháu rụt rè vào quán cà fê ở Quán Sứ thấy các bác MFC đã bệ vệ ngồi đấy rồi. Nhà cháu chỉ được cái ăn nói mạnh mồm trên mạng chứ ra ngoài đời cậy răng chả nói được nửa câu, nên ấp úng mãi không biết lấy cái nick nào trong một rổ nick của mình để giới thiệu. Mà như bác Chitto bên 7X nói là xóc lên vớ đại cái nào thì vớ. Cháu nhớ hôm đấy cháu chỉ biết chú Big và bạn gái chú Big vì cháu gặp ở 7X rồi. Còn chú Zazu với chú Giáo Hoàng đã lên bàn thờ (chuyên mục người thứ 4) nên cháu đoán được. Còn các chú khác đến nay cháu không còn nhớ có những ai trong buổi họp đấy vì sau khi Chú Lót Bét giới thiệu cháu ngồi im re chẳng biết nói gì.
    Về sau cháu luôn lấy nick giả sang chọc các chú chơi, đầu tiên là chọc chú Lamthanh hờ nờ rồi đến chú Lót Bét. Chú Lót Bét rất hay cáu nhà cháu vì nhà cháu ôm một rổ nick sang MFC post vào mục đăng ký thành viên và bắt chú LÓT BÉT khoá lại.Cháu sang MFC chả có việc gì làm vì cháu chả biết gì về phim ảnh cả, ngoài chuyện nhờ chú LÓT BÉT khoá nick.
    Số phận run rủi đưa nhà cháu đến với buổi xem phim lần thứ bao nhiêu không nhớ nhưng đó là phim Thợ cạo thành Siberi. Hôm đó là một ngày rất chuối trong cuộc đời cháu. Nên cháu mở cái nick sad_movie này. Ngày lập nick trùng với ngày chiếu phim. Bộ phim đó rất ấn tượng vì lần đầu tiên cháu được xem bộ phim dài đến thế, nó làm cho các bộ phim ngoài rạp mà cháu xem trở nên lố bịch.
    Rồi sau mấy lần vì thích lên Ti vi cho bà con ở quê xem nên đi quay phim với MFC.
    Rồi sau thì chẳng hiểu vì lý do gì mà cháu không lý giải được nhà cháu đã bỏ bê cả việc post bài và đi chơi với box Thi ca, 7X để hàng tuần 3h30 chiều có mặt tại LÝ NAM ĐẾ ngồi nhìn các bác MFC tếu chuyện.
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì nhà cháu đã phát hiện ra lý do vì sao nhà cháu không thể vắng mặt trong các buổi họp của MFC. Bởi vì các bác các chú rất hay nói xấu người khác sau lưng. Nên có mặt cháu ở đấy các bác các chú không thể nói xấu cháu được. Nhất là chú Lamthanh hay gợi chuyện là chú này trên mạng post thế nọ thế kia rồi các chú khác sẽ hoạ theo rất ăn ý.
    Lý do nữa là các chú các bác ở MFC có đủ 36 các điệu cười. Bác Seven cháu quen từ tháng 6 năm ngoái cơ. Hỏi gì cũng cúi đầu vân vê cái máy ảnh cười cười, như là các chị em gái cúi đầu khi ngượng ngùng trước ánh mắt si mê của các chàng trai. Chú Notbad thì em đã có một bài rất dài tả nụ cười hở 1/6 cái miệng của chú ấy rồi. Nhìn nụ cười mới tiết kiệm và khổ sở như là mất sổ gạo. Nhưng toát lên là một vẻ hiền lành (còn sự đanh đá và ghê gớm thì lặn vào trong).Chú Lamthanh sau khi phát biểu được câu gì hay hay là so vai múm mím cười kèm theo cái nháy mắt, lắc đầu "Chết cười". Nụ cười ngây thơ nhất vẫn là chú Sean đầy trẻ trung và nhiệt tình. Chú Sean là người hay bầy trò nhất và khi bị mọi người mổ xẻ các ý tưởng theo kiểu bất khả thi thì chú chỉ biết ngồi cười trừ. À còn chú Rena thì có kiẻu bĩu môi rất chi đanh đá, như con mẹ hàng cá hàng tôm.
    Nhà cháu chưa định hình được chú sskkb và chú Giáo Hoàng có điệu cười như thế nào. Chắc là chưa có ngôn từ nào để miêu tả chính xác. Nhưng mối lần nhìn thấy cái mũ của chú sskkb nhà cháu không khỏi ngậm ngùi nhớ tới thời thơ ấu có chú bán kem mút hay đạp cái xe đạp qua ngõ nhà cháu bấm cái còi tí toe tí toe. (Vì chú bán kem ăn quỵt của cháu hai trăm đồng nên cháu còn nhớ đến tận giờ). Còn bác Giáo Hoàng trông lúc nào cũng như là diễn viên trong phim hành động, rất phong độ. Và ấn tượng của cháu về bác Giáo Hoàng thì cũng không ngoài sự cảm nhận của mọi người đã viết về bác.
    Đúng là chú nào trên kia đã viết chị em gái ở MFC hiếm hoi như lá mùa thu. Có mỗi em Ecran thì lúc nào cũng phải bị ngồi sau chú Rena. Em Deeper Blue xinh đẹp thì dạo này không thấy đâu. Bạn Bông cúc trắng sau hôm sinh nhật đầy duyên dáng cũng kô còn gặp lại. Chỉ có chị Blue mỗi lần đến như là mang cho MFC một luồng gió lạ. Mọi người như là hoạt bát hẳn lên, ồ à đủ cả. Kể cả khi chị không xuất hiện thì cái tên chị cũng luôn được nhắc tới. Vì ít các chị em gái như vậy nên mỗi khi có em gái lạ nào đi họp thì các bác các chú cứ gọi là được dịp thể hiện. Hôm em Charon đến. Chú sskkb choáng nhìn mất mấy giây. Còn các chú khác về bị ngoẹo cổ vì phải ngước lên nhìn. Em ý có khi còn cao hơn cả chú sskkb.
    Lý do nào khiến các chị em MFC ít đi họp trong giai đoạn này? Có phải là các chú các bác MFC đã phạm tội "sàm sỡ" hay không? Nhà cháu là thành viên mới nên không có lời giải đáp.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Quốc gia nào cũng có một lịch sử của riêng mình. Box nào cũng có những chặng đường, những giai đoạn thăng trầm. Bạn Sean thật có lỹ khi tạo ra cái topic này để những người đến sau đọc và hiểu được những gì các bạn đã làm.
    Tôi rất yêu những người trẻ tuổi. Sức sống trẻ, niềm đam mê và sự nhiệt tình của các bạn luôn làm cho tôi cảm thấy rất yêu quý những con người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm. Như việc mở quán Vô Thường của vothuongca box Trịnh, mở triển lãm thư pháp của Quan_Di_Ngo box Thi ca. Và tới đây, được gặp, được đọc những người như Sean, anh Giao_Hoang lại cảm thấy các bạn trẻ là những người sống hết mình trước tiên là cho sở thích của riêng mình, sau đó, từ sở thích trở thành niềm đam mê không dừng lại ở đó mà các bạn còn mang lại nhiều niềm vui đến cho mọi người.
    Mong là MFC tiếp tục đoàn kết và phát triển hơn nữa.
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Chị sad viết hay quá. Cảm giác đọc bài của các anh chị, chợt thấy rất gần với những buổi họp mặt của mọi người, những gương mặt với những dấu ấn rất riêng mà đúng là đến với MFC mới thấy được. Trong lòng em vốn ấp ủ viết rất nhiều lần, một chút góp cùng chặng đường nhìn lại này rồi cuộc sống cứ cuốn đi, vội vã, khi kịp dừng lại thì mọi cảm xúc đã thành bão hoà, khi muốn viết lại luôn là những lúc không thể ngồi lại, lắng mình để có chút gì để nhớ, để ghi, để chia sẻ.......vậy là vẫn cứ mãi ngậm ngùi âm thầm chỉ biết đọc bài chay.
  9. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hic dào nà?y bẶn quà chà? 'i hòp hà?nh gì? 'ược. MẮt cà? buĂ?i là?m phim nưfa chứ hu hu. Nhưng hĂm sau tớ sèf 'i sad à. Nhì?n à?nh mà? thè?m chẮt 'i 'ược.
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ở MFC cháu quý nhất chú Sean và chú Zazu, vì hai chú ít nói làm cháu cảm thấy mỗi khi đi họp cháu có đồng minh. Các cô chú MFC toàn những người ăn nói có duyên lại am hiểu về điện ảnh nên mỗi lần đi với mọi người cháu không khỏi có chút mặc cảm tự ti.
    Chú Sean cũng là người nhớ rất dai. Chú toàn nhắc cháu "Ơ, thế không tường thuật à?". Nhà cháu thì thú thực là không thiếu lòng nhiệt tình với mọi người, đôi khi có thể bỏ việc mà vì mọi người được nếu cảm giác ở một nơi nào đó thực sự đánh giá cao vai trò của mình. Đất lành chim đậu mà. Được cái nhà cháu thỉnh thoảng cũng hay tự ái, thỉnh thoảng cũng hay dỗi hờn với cuộc đời, nhưng hễ ở đâu quý mến nhà cháu là nhà cháu có mặt. Còn nơi nào không cần nhà cháu sẽ ra đi.
    Hôm qua chị blue đã gọi cháu đi ăn trưa chung cùng mọi người. Cháu cảm ơn chị blue vì chị làm cho cháu gạt bỏ đi những suy nghĩ mà lẽ ra cháu không nên giữ trong lòng. Ở MFC nếu không có chú Giáo Hoàng và chị Blue hay đầu trò chắc là kém vui. Các bác nhỉ.

Chia sẻ trang này