1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MFC ngoại truyện - Quán Tứ Xuyên, quần hùng tụ hội (hồi tiếp theo trang 4)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    MFC ngoại truyện - Quán Tứ Xuyên, quần hùng tụ hội (hồi tiếp theo trang 4)

    This topic is dedicated to ddana, xixo, talking blue and to all MFC''s members.

    Phần 1 : Vị khách cuối cùng.

    Trưa chủ nhật, 14-9-2003, trời trút nước như mưa to. Bà con MFC lo lắng vì không hiểu khán giả có đến xem được hay không ? May thay, 1 giờ kém 15, máy bơm bị tắc, trời ngớt nước dần. Các thành viên chủ chốt của MFC cũng đã lục tục có mặt. MC tự phong của MFC hôm nay thay con FX bẩn quen thuộc bằng 1 con Win cũng bẩn không kém. Bình thường thì anh ăn mặc cũng tạm gọi là tử tế, nhưng hôm nay do trời mưa nên anh đã quyết giữ nguyên bộ quần áo từ ... tuần trước . Các thành viên khác vẫn giữ nguyên trang phục rất thường ngày : zazu quần bò áo phông, Sean áo phông quần bò, rena áo caro quần không nhớ, Ter3 hôm nay sắm thêm 1 cái máy ảnh số trông rất giống phóng viên chiến trường .... Thật là vô cùng xúc động khi thấy trời mưa to mà khán giả vẫn tới kín rạp. Ban lãnh đạo MFC vừa mừng vừa lo .

    Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Thoạt đầu, khán giả vô cùng thích thú khi xem 2 đoạn trailers của LXG và Terminator3 . Nhưng chỉ khoảng 8 phút sau đó, trong rạp đã nổi lên rất nhiều tiếng la ó phản đối của khán giả vì phần Behind the scene của MFC quá dài và điếc tai . Vẻ mặt của MC lộ rõ sự bối rối và lúng túng khi đứng lên ba hoa dăm ba câu không đầu không đũa . Rất may là đoạn clip "You are late" khá vui nhộn, do hãng phim MFC sản xuất năm 2002, được trình chiếu ngay sau đó đã làm nguôi đi phần nào sự tức giận của khán giả . Những câu đố vội vã và những phần quà ướt sũng nước được trao cho khán giả đã kết thúc phần mở đầu rườm rà phức tạp. Buổi chiếu phim bắt đầu.

    Trái với suy nghĩ của 1 (số) kẻ trình độ thưởng thức kém , Run Lola Run đã thực sự lôi cuốn người xem cho tới phút chót . Chỉ có điều, không rõ bộ phim này có gây kích thích gì không mà số lượng người ra vào cửa phụ tăng lên khủng khiếp khiến cho ban lãnh đạo của MFC có một chút lo lắng. Càng về cuối phim, khán giả vào ra cánh cửa đó càng tăng - phải chăng có gì hấp dẫn sau cánh cửa đó . Thế rồi sau khi kiểm tra thấy số người vào bằng số người ra, các quan chức MFC đều thở phào nhẹ nhõm. Thật tiếc là MFC đã không cử người đi kiểm tra xem đằng sau cánh cửa phụ đó hôm nay có gì lạ không . Nhưng dù sao, buổi chiếu đã kết thúc tốt đẹp hơn so với dự kiến rồi.

    Sau buổi chiếu, MFC như thường lệ lại gặp mặt tại Dilmah Quán Sứ để bàn tán chat chit về buổi chiếu phim. Thành viên có zazu, sean, rena, Ter3, lamthanh_hn, seven, blue_love_red, sskkb. Cựu mod gacoi đã biến mất từ lúc nào không rõ. Khách mời kiêm đi ké có bigdoremon, darkman_18, phuongmap và mấy người nữa mà tôi quên mất tên. Sau vài câu cãi cọ mặt đỏ tía tai của các thành viên, một số vị khách mời đã hoảng sợ chuồn mất để tránh vạ lây. Bigdoremon và blue_love_red cũng nhanh chân ù té đề phòng dính đòn oan. Chỉ còn darkman_18, vị khách dũng cảm đã ở lại tiếp tục chiến đấu. Một vài thành viên MFC tỏ ra bất lực trước trình độ quát tháo yếu kém của mình. Thật may, đúng lúc đó notbad xuất hiện, bà con lục tục kéo nhau đứng dậy, vị khách cuối cùng cũng xin phép ra về để đi học gì đó. Tất cả 8 thành viên MFC qua nhà Ter3 để cất bớt một ít xe, kẻo đi nhiều quá người ta lại bảo là phô trương, hình thức. Á hậu MFC, miss Kienvang sau khi đi họp hành ở đâu đó, lúc đó cũng xuất hiện giúp tăng số lượng thành viên nữ lên đáng kể. Tất cả quyết định : Lẩu Tứ Xuyên thẳng tiến.

    Go go go, allez allez allez

    ~~~~~~~~~~~~~~~
    phần ảnh minh hoạ sẽ do anh Ter3 phụ trách



    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 15/09/2003

    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 16/09/2003
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bravo, xin vài cái ảnh kỷ niệm .
    Thề lấy vợ biết luộc trứng !!!
  3. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ai làm tiếp cái tường thuật oi khói trên đường XUÂN DIỆU đi chứ!
    Còn em xin phần NHỮNG TIẾNG THÉT RÙNG RỢN TRONG CĂN PHÒNG NHỎ nhé! Đây cũng là một trong những phần rất hay ho của buổi offline phải không nào. Tiếc là (hay may là ...) mình không tham gia bữa tiệc khói nên không thể tường thuật được. Đành xin phần sau vậy. Anh T3 quẳng cho em mấy cái anh lúc ở quán nhé! Em sẽ làm tường thuật kèm ảnh được không ạ! <=== Ngoan và hiền thế!
    Over and over, I whisper ur nameOver and over, I kiss u again!Túm lại là OVER![​IMG]
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 : Buổi phè phỡn tưng bừng.
    Đường xe thẳng tiến, chẳng mấy chốc tiểu đội MFC đã có mặt tại Tứ Xuyên Lẩu quán. Ai nấy đều phấn khích và vô cùng hăm hở, có lẽ vì bụng của họ cũng đã đến lúc cần nạp năng lượng . Trời lúc này vẫn còn sớm, nên quán khá văng vẻ. Trong quán chỉ có dăm ba thực khách đang ngồi nhậu nhẹt bên những cái bếp lò nghi ngút. Họ có lẽ không quan tâm lắm đến đoàn MFC và MFC cũng "đếch" thèm quan tâm đến họ. Vừa ngồi xuống ghế, các em **** trẻ đẹp của lẩu quán ngay lập tức bu lại xúm xít quanh các anh chàng cao to đẹp giai của MFC hỏi thăm tíu tít. Nếu không có miss Kienvang ở đó thì có lẽ họ đã không ngần ngại nhảy vào lòng mấy tay háo ... phim đó và có những cử chỉ &%$#@ chẳng khác gì ở ven Hồ Tây buổi tối . Tuy Tứ Xuyên lẩu quán có vẻ to đẹp, nhưng đồ uống của họ lại vô cùng nghèo nàn. Ngoài Heineken và Mỏ neo (anchor) thì họ chỉ còn vài loại thức uống hạng bét mà thôi . Các chuyên gia nhậu nhẹt của MFC đã quyết định, sự lựa chọn duy nhất sẽ là "Tell me when will you be mine" .
    Buổi phè phỡn bắt đầu bằng món nướng và kết thúc bằng món lẩu. Có lẽ không cần kể chi tiết ra ở đây là có những món gì, làm như thế nào, cho vào mồm ra sao, bao lâu thì xuống đến dạ dày ... kẻo những người bạn sành ăn của MFC lại cười cho thối mũi . Tôi chỉ xin đề cập đến những nhân vật chính của bữa ăn uống đó.
    Đầu tiên là anh Rena, anh ta đã chứng tỏ rằng cái chức MFC đệ nhất ăn cướp (tức là vừa ăn vừa cướp) phải thuộc về mình. Không nể nang em Kienvang ngồi bên cạnh, anh ta liên tục thò đũa sang bàn bên cạnh làm những cái hành động không thể chấp nhận được mà người ta gọi là ... ăn cướp . Ấy, nếu như bàn của anh ta hết sạch đồ ăn thì đã chẳng nói, nhưng khốn nỗi ở đó vẫn còn ê hề rau thịt mà anh ta vẫn cứ nhao nhao sang cướp. Mồm nói tay gắp, anh ta quyết không để cho bàn bên được hưởng bữa ăn ngon lành. Thấy cảnh bất bình trong nồi lẩu, nào là nấm, nào là đậu, nào là thịt í ới kêu cứu, sskkb đã quyết định ra tay can thiệp. Một trận đũa chiến khốc liệt xảy ra . Tiếng hò hét vang trời, đám thực khách bàn bên sợ xanh mặt. Dần dần lợi thế nghiêng về sskkb với sự hỗ trợ của Kienvang và lamthanh_hn. Rena đuối thế đành phải rút về bàn của mình mà trong lòng hậm hực.
    Sau màn tranh chấp, 2 nhân vật chính tiếp theo là lamthanh_hn Terminator3. Bữa tiệc này là do lamthanh_hn khao chức mod mới của MFC và Ter3 khao chiếc xe máy mới . Vấn đề này khá là tế nhị khi 2 vị chủ chi của chúng ta mặt tái dần khi các đĩa thức ăn tới tấp được mang ra . Thế rồi trong cuộc họp sôi nổi bên bàn nhậu, các quan chức của MFC đưa ra một quyết định mang tính chất chiến lược đối với tương lai của các thành viên. Đó là "vào 3 ra 7". Đồng thời phương hướng hoạt động sắp tới của MFC sẽ là những cuộc thanh trừng nội bộ quyết liệt với các cuộc thảm sát đẫm máu nhằm đưa những thành viên ưu tú lên làm mod. Cuộc họp này rất quan trọng nên tôi tạm thời không thể nêu chi tiết, chỉ biết là tất cả các thành viên thường trực của MFC (kể cả những người bị thanh trừng, đấu tố) đều rất có lợi.
    Chiều ngả dần sang tối, mặt trời từ từ lặn sau đê. Tất cả lúc này đều đã no nê, trên gương mặt họ lộ rõ vẻ thoả mãn. Trong quán đã đông nghẹt khách khứa, tiếng cười nói, quát tháo vang lên khắp nơi. Khói bay mù mịt chẳng khác nào New York sau cú đâm sập toà tháp đôi 2 năm về trước. Vừa cay vừa xót làm cho mắt một số người ướt nhẹp. Đột nhiên, rena nhận được tin nhắn kêu cứu khẩn thiết từ một thành viên MFC . Tình hình có vẻ vô cùng nguy hiểm với thành viên đó. Ban lãnh đạo MFC đã quyết định ngay lập tức kết thúc buổi nhậu nhẹt để đi "giải cứu binh nhì Ryan". "Cưng ơi, tính tiền hộ bạn anh với" , một em gái xinh tươi le te chạy ra cầm tờ hoá đơn. Ter3 khảng khái cầm lấy tờ hoá đơn cao giọng "Cứ để tôi và lamthanh_hn" . Thật đúng là nói ko cần suy nghĩ, 1 giây sau mọi người thấy anh lảo đảo liền vội vàng xúm lại. Trời, chỉ thiếu vài đồng nữa là vừa tròn .... không nói. Không hổ danh là Ter3, chỉ trong giây lát anh ta đã tỉnh lại và quyết định - cam pu chia. Chỉ 5 phút sau, 9 thành viên đã chễm chệ trên những con chiến mã lao như bay vào bóng tối .
    ~~~~~~~~~~~~
    Ơ, chưa thấy ảnh hả Ter3. Em BLR làm nốt đoạn còn lại nhé.

    ~~~~~~~~~~~~
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 15/09/2003
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Ủa đợt trước có tranh luận với sskkb thấy bạn bảo là sống ở nước ngoài sao lần này lại có mặt ở VN để coi phim dzậy?
    Dù ở bất kỳ đâu chúng ta cũng phải sống, làm việc thiện và gây tội ác !
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình vừa mới về được mấy hôm thì đi xem luôn mà.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    1 (số) kẻ thưởng thức kém đó thì chỉ có 1 (số) kẻ thưởng thức kém tự biết thôi
    Được zazu sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 15/09/2003
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    MFC nhà mình vẫn phong độ như mọi khi. :D, vui thật, càng đọc chỉ càng thấy tiếc thui hà, hix, dù sao cũng vui lây với mọi ng` đi liên hoan như vậy. Chúc cả nhà vui vẻ các lần tiếp.
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  9. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Sskkb với phần đố vui của mình:

    Sau giờ chiếu phim:
    Nữ hiệp khả ái Bong cuc trang của box BK:
    Hội DCNY Việt Đức:
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  10. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên trong Ban Tổ Chức (trừ người chụp ảnh):
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::

Chia sẻ trang này