1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MFC ngoại truyện - Quán Tứ Xuyên, quần hùng tụ hội (hồi tiếp theo trang 4)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 15/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Hội DKNY thiếu mất 2 đứa đâu rồi.Hum qua bẩu trong cặp cho người ta mà lại vứt nó đi đâu thế. Đền đê
    Cái ảnh Dracula trước cửa quán Blue Eye đâu rồi nhỉ , nửa đen nửa trắng đó.
    Cinema Paradiso
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    thiếu 2 đwúa là vì 1 đứa từ hội 1 đứa thì nhà có việc thiếu kẻ đả đảo hội vì bận việc

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 : Ác quỷ hiện hình
    Chẳng mấy chốc, đoàn người và xe MFC đã tới nhà của thành viên vừa nhắn tin kêu cứu cho rena. Đó là 1 cái ngõ tương đối rộng trên một con phố khá là rộng của một quận rất là rộng của thành phố Hà Nội. Xác định là thành viên đó đang bị uy hiếp tại tư gia, MFC đã cử ngay điệp viên 007 (Mr. Seven) vào thám thính. Đồng thời bên ngoài, cả nhóm cũng tìm cách liên lạc với thành viên đó. Đột nhiên Ter3 phát hiện ra 1 gã trông rất khả nghi ngồi trên đống đá vụn trong ngõ.
    Rất có thể hắn chính là kẻ cảnh giới để bọn gian ác bên trong hành động. Với bản lĩnh của một phóng viên chiến trường dày kinh nghiệm, Ter3 đã tìm cách chụp hình được tên đó để lấy làm bằng chứng nếu chẳng may phải ra toà. Điệp viên 007 của chúng ta trở ra với vẻ thất vọng vì không điều tra được gì. Nhưng Rena đã bắt liên lạc được với thành viên đó và được biết, cô ta vừa mới thoái khỏi nguy hiểm và đang trên đường chạy ra.
    Từ trong ngõ, 1 bóng đen từ từ đi ra. Ngang qua ánh đèn cao áp, mọi người nhận ra đó chính là cô nàng blue_love_red, thuyết minh viên cao cấp của MFC. Giọng nói vô cùng ngọt ngào và quyến rũ của cô đã chinh phục không ít con tim của .... khán giả xem phim, thành công của những buổi chiếu cũng có một phần công sức không nhỏ của cô. Hoá ra chính cô là người đã nhắn tin yêu cầu cứu giúp. Nhưng vẻ mặt của cô khá bình thản, như không hề có chuyện nguy hiểm gì xảy ra. Ra tới nơi, mọi người mới nhận ra đi cạnh cô còn có một gã vệ sĩ cũng khá là cao ráo, sáng sủa (hèn chi mà mặt thản nhiên vậy )
    Theo như kế hoạch đã bàn từ trước, nhóm MFC, nay đã lên tới con số 10 người, cùng đi tới 1 ngôi nhà cách đó chừng 0,1 km. Trông vẻ ngoài của ngôi nhà này khá là ảm đạm, ánh sáng hắt hiu chiếu ra khiến người ta liên tưởng tới những ngôi biệt thự bị bỏ hoang trong rừng. Mọi người dừng xe, 2 tên gia nhân lon ton chạy ra chào đón. Các thành viên từ từ tiến vào sân với một vẻ hết sức cẩn thận. Từ trong nhà, phát ra một thứ nhạc ma quái khiến ai nấy đều rùng mình ớn lạnh. Tiếng cửa kẽo kẹt cùng với tiếng gió rít làm cho 2 cô gái của MFC phải run rẩy nép mình giữa các chàng trai. Bỗng nhiên một tiếng thét khiếp đảm vang lên. Đó chính là giọng của Kienvang, và ngay sau đó là giọng hét vô cùng hãi hùng của BLR cất lên hoà thanh. Các vệ sĩ của MFC nhanh chóng quây lại bảo vệ 2 cô gái. Tuy đều là những kẻ dũng mãnh hơn người, nhưng tất thảy bọn họ đều kinh hãi khi thấy dưới ánh đèn u ám sát bức tường theo cánh tay chỉ của Kienvang, một bóng ma đang đứng như trời trồng với nụ cười quái dị trên môi. Ánh sáng hắt lên sau lưng hắn càng làm cho vẻ mặt của hắn thêm bội phần kinh dị. Phía tường trên đầu hắn, người ta thấy có 1 hàng chữ lờ mờ. Phần lớn các chữ đã bị mất nét và những gì còn lại rõ ràng mà các thành viên MFC đọc được là " .... OK hắc điếm"
    ~~~~~~~~~~~
    Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 16/09/2003
  4. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! MFC xem ra toàn dũng sĩ diệt mồi không à ! hị !
    You mean the world to me, but... the world is not enough !
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Sao nói câu chẳng trí tuệ chút nào, những người thưởng thức kém là người như thế nào chẳng lẽ lại là những người không biết hưởng thụ hoặc chưa được hưởng thụ những cái "hoa thơm cỏ lạ" trong cuộc sống......theo như bạn thì những người không có trí tuệ thì họ tự biết là mình không có trí tuệ huh....Theo tôi thì họ cần những người có trí tuệ như bạn chỉ dẫn mới được đó....
    Dù ở bất kỳ đâu chúng ta cũng phải sống, làm việc thiện và gây tội ác !
  6. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Easyboy đừng nóng. Câu nói trên của anh Zazu được bắt nguồn từ một truyền thuyết được lưu truyền trong giới thành viên MFC. Chuyện hình như là ngày trước đã lâu lắm rồi có một thành viên can đảm một mình chống lại toàn bộ quan điểm của các thành viên còn lại. " Ai cũng hiểu chỉ một người .. không chịu hiểu .. " tuy cuối cùng người ấy biết mình sai nhưng người ấy vẫn cả vú lấp miệng anh em, câu nói trên căn bản cũng dựa vào câu nói bất hủ của người ấy quyết không " cúi đầu nhận tội " mà ra.
    Anh sẽ trốn .. khi em đuổi tìm.
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Phần cuối : Giải Sao Hôm mở rộng.

    Sau 1 buổi chiều mưa, có vẻ như quán Blue Eyes Karaokôm ( = Karaoke + ôm ) vắng vẻ hơn thường lệ. Các ca sĩ của MFC lục tục kéo vào 1 căn phòng nhỏ. Ánh sáng xanh mờ ảo trong phòng làm cho các cô gái của MFC trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết . Khung cảnh thơ mộng của căn phòng khiến không khí trở nên vô cùng lãng mạn . Thật tiếc là MFC hơi đông thành viên nam nên không ai dám bày tỏ sự lãng mạn đó với các thành viên nữ mà chỉ dám ngồi ngắm thôi .

    Trong khi các waiter của nhà hàng mang đồ uống ra thì nhạc đã nổi lên. Không hiểu có phải do chương trình đã đặt sẵn hay không mà các ca sĩ của MFC chưa kịp chuẩn bị thì nhạc đã nổi lên và phủ đầu họ bằng bài hát "Sờ soạng" - nhạc Tây lời Việt. Ca sĩ rena nhanh chóng vớ lấy mic và hát theo. Nhưng có lẽ bài hát này khi được chuyển sang lời Việt đã nâng độ khó của nó lên 1 mức cao hơn hẳn nên anh nhanh chóng đầu hàng và nhỏ nhẹ gào vào mic "anh ơi đổi bài khác điiiiiiiii". Ngay lập tức, các nhạc công của nhà hàng xin lỗi bằng bản tình ca lãng mạn nhất của Việt Nam "Words of Wind" và đôi song ca rena - blue_love_red đã làm ngây ngất khán giả bằng giọng ca mượt mà êm ái và những điệu bộ lả lơi rất phù hợp với lời bài hát. Tiếng vỗ tay của khán giả nổi lên không ngớt ngay cả khi tiếng nhạc kết thúc, những tiếng "bis , bis " í ới khắp nơi.

    Sau màn mở đầu ấn tượng, các ca sĩ của MFC bắt đầu tranh nhau thể hiện. Miss Kienvang đã bỏ đi vẻ e thẹn thường ngày để lộ rõ bản chất là một ... ca sĩ chuyên nghiệp. Chị liên tiếp thực hiện 1 series những bài hát cực khó mà chỉ có những nghệ sĩ nổi tiếng, lừng danh với tuổi hát cao hơn tuổi đời của Việt Nam mới có thể hát được. Khán giả say sưa theo tiếng hát của chị, lúc lên voi, lúc xuống chó - ý lộn, lúc lên bổng, lúc xuống trầm, ngỡ ngàng như vừa mới hiểu được thế nào là âm nhạc đích thực. Tiếp đó là lamthanh_hn mở đầu bằng bài "Người đến từ chuồng trâu" với sự hát đệm của rena. Thế rồi những bài hát tiếp theo của anh đã chứng tỏ rằng, những Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Đan Trường, những Ưng Hoàng Phúc, Quang Vinh .... đều chỉ là bọn trẻ con tập hát mà thôi.

    Các bài hát thay nhau được thể hiện, tất cả mọi việc đều ngon trớn. Bỗng nhiên, đúng đoạn biểu diễn của blue_love_red thì 1 sự cố xảy ra. Ánh đèn phụt tắt, mọi thứ tối om, chỉ còn mỗi tiếng nhạc. Tất cả mọi người nhốn nháo, tiếng gọi nhau í ới như trên con tàu Titanic vào cái đêm định mệnh. Chỉ có 1 người vẫn bình tĩnh hát theo tiếng nhạc. Đó chính là BLR. Tiếng hát của chị đã làm trấn tĩnh mọi người, như xoá tan màn đêm đang bao phủ. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, 2 gã waiter lao vào và thoắt một cái, chúng đã biến thành 2 .... electric engineers. Trình độ của họ cũng khá là cao cường vì chỉ sau mấy giây thì ánh sáng đã trở về với buôn làng . Tuy vậy vẫn còn 1 cái màn hình nhất định không chịu bật lên. Làm thế nào bây giờ, bê ra thay cái mới hay là sửa luôn. Chắc hẳn trong kho cũng chỉ toàn cái hỏng nên 2 thợ điện của nhà hàng quyết định sửa ngay trên giá. Tình thế thật là nguy hiểm bội phần vì chỉ sơ suất một chút thôi, cả cái màn hình 300 inch (chia 10) khổng lồ sẽ rơi ngay xuống đầu của ca sĩ lamthanh_hn. Nhưng vốn xuất thân từ thợ lò, sập hầm anh còn chẳng sợ huống chi cái ti vi vớ vỉn, lamthanh_hn vẫn thản nhiên ngồi song ca với BLR.

    Sau khi mọi người đã hoàn hồn sau cú mất điện đột ngột, rena lại làm choáng váng khán giả và ban giám khảo bằng giọng hát có một không hai của mình. Một mình anh đã thể hiện những bài song ca bằng cả 2 thứ giọng . Lúc thì là giọng nam trầm ấm, lúc lại là giọng nữ du dương. Ban giám khảo không thể tin vào tai mình nữa. Rena, người đang say sưa biểu diễn kia là anh hay là chị đây. Liệu điều đó có thể thật sao ? Tiếng nhạc kết thúc, ca sĩ rena đặt mic xuống, không gian trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lặng người đi trước giọng hát tuyệt vời của anh. Để rồi sự yên tĩnh đó bỗng nhiên bị vỡ oà bởi tiếng vỗ tay hoan hô như sấm dậy của khán giả. Những tiếng gọi "rena, rena", rồi "rena I love you" hay là "rena, I want you, I need you" vang lên khắp nơi. Quả thực anh đã làm lu mờ tất cả những ca sĩ đã biểu diễn trước đó. Không ai có thể hay hơn anh được nữa, anh chính là ca sĩ số một của MFC, là ngôi sao của đêm diễn .

    Phù, mệt quá, tưởng là tường thuật ngon ăn nhưng cũng tốn sức ra phết .

    Kết thúc buổi diễn, ca sĩ zazu đánh dấu đẳng cấp của mình bằng bài "Hello". Mặc dù trên màn hình chạy ra lời Anh, nhưng zazu chơi đòn dịch trực tiếp chỉ toàn hát lời Việt . Nếu không có sự can ngăn của mọi người thì anh còn định hát cả bằng tiếng Pháp và tiếng Ý . Nhưng theo thiển ý của tôi, vì là bài hát cuối cùng, lẽ ra anh nên hát bài "Goodbye" chứ ko phải "Hello" .

    Mọi người chia tay nhau ra về, trong lòng mỗi người đều giữ lại dư âm của buổi offline tuyệt vời đó. Chúng tôi sẽ quay vào tháng sau, buổi chiếu phim lần thứ 9 của MFC.

    Xin chào và hẹn gặp lại.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  8. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Gửi Easyboy: đúng là cậu không biết nội tình của sự việc nên nghĩ như vậy. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được Zazu nói gì thôi. Easyboy thật thà quá, đúng là easy boy.
    Và sau đây ca sĩ Rena xin trình bày bài hát.....

    Blue_love_red có giọng ca miễn chê. Nhưng tại bức ảnh này, Lamthanh thì quay sang một bên, sskkb thì chăm chú nhắn tin. Thế là sao???
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này đúng là lúc điện đóm vừa tắt hết, lamthanh_hn làm gì thì tôi ko rõ ( chắc là hun trộm 1 cái rồi bỏ chạy ), còn tôi đang nhắn tin kêu cứu. Chỉ có blue_love_red vẫn bình tĩnh hát
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  10. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này