1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MFC ngoại truyện - Quán Tứ Xuyên, quần hùng tụ hội (hồi tiếp theo trang 4)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 15/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    quả thật tiềm năng của các thành viên MFC là rất lớn, Ta đã khai quật được một ca sĩ đỉnh cao Rena, và tiếp đó SSKKB thì quá đỉnh với một series tường thuật cực suôn nhộn có lẽ các Reporter của mạng ttvn cần phải xách cặp theo anh học hỏi kinh nghiệm.
    Tiếc là tôi đã vote 5* cho đồng chí từ lúc nào rồi ý. Tiếc thay tiếc thay.
    nào chúng ta cùng chạy, Run lola runxem phim cùng ttvn lần 8 chủ nhật 14/9/2003Đăng ký tại đây:  http://www.ttvnol.com/forum/t_260398/?0.1
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Hình như em chưa vote cho anh sskkb thì phải, em công nhận tài năng tiềm ẩn của MFC còn chưa được khai quật (ý) khai phá hết, hì, giờ có ảnh là ngắm được mọi ng` xem mấy tháng có gì khác ko rùi. :D
    :(, tiếc là chưa 1 lần nào được nghe anh rena yêu quý hát, tiếc quá. :D ^_^
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Chà, rena nói như trong tranh truyện hiện đại Nhật Bổn vậy...Nghe có vẻ ly kỳ quá đi...thật không ngờ MFC cũng có nội tình.....
    Dù ở bất kỳ đâu chúng ta cũng phải sống, làm việc thiện và gây tội ác !
  4. love_love_love

    love_love_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị tụ tập hội hè vui quá nhỉ.....Rất tiếc là em ko có ở đó để tham dự cùng... mặc dù đã thi ĐH xong rùi....
    Hic... buồn quá

    Trả hết trả hết cho người
    Trả luôn mắt môi nụ cười..
    Trả xong đời còn hư ko.....
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , xin cảm ơn sự yêu quí của các bạn trong MFC . Tại chờ mãi không thấy ai tường thuật nên tiện tay làm mấy bài .
    Nhưng mà nhìn ảnh mới biết mình .... xấu giai
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Nếu có đụng chạm chút xíu thì mong bỏ qua à nhe:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_241685/18a?0.7869582
    t@
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ lại hớt tóc ngắn rồi à?
    Dù thế nào trông vẫn xinh
    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  8. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nhận thấy MC của chúng ta có vòng 2 rất đẹp không
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  9. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0

    Rena chiến đấu hăng quá . Mồm thì to tay thì dài thế kia
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  10. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    MFC Ngoại truyện.
    Quán Tứ Xuyên , quần hùng tụ hội​
    Trời thu. Màn đêm sắp bao phủ khắp nơi.
    Con lộ Xuân Diệu vốn đông đúc người qua lại, hiện tại chỉ còn thưa thớt bóng người. Cuối con lộ, Tứ Xuyên Lẩu Quán ánh đèn leo lét, bảng hiệu mầu máu đỏ tươi hàng chữ đen đậm nét như nhảy múa.
    Bỗng đâu xuất hiện những bóng người kỳ lạ, những người này tuy diện mạo khác nhau nhưng người nào nét mặt cũng hết sức trầm trọng, động tác khẩn trương. Những người ấy già có trẻ có, giai có gái có, cao có thấp có, đẹp trai có xấu trai không có. Gã đi đầu cao lớn, thậm chí còn có vẻ hơi phệ ra, hắn chừng như rất thích cười nhìn hắn người ta lại liên tưởng đến phật Di lặc vậy. Ngay sau hắn là một gã ăn vận theo kiểu Xiêm, người này thân hình cao 8 thước, bề ngang đến nửa thước, điệu bộ vô cùng bắt mắt. Chúng chính là Ai ti ( IT) song ma, cao thủ đời thứ 13 của Ép Pê Tê Giáo. Gã đi đầu dừng lại, ánh mắt đảo khắp nơi rồi vẫy tay ra hiệu.
    Ngay tức thì 3 bóng người nữa từ từ tiến đến, 2 gã đến trước có chiều cao vừa phải. Một gã tuổi chừng đã cao, tên đi theo nước da trắng trẻo gương mặt thanh tú, không ai biết chúng xuất thân từ môn phái nào, chỉ biết bọn chúng là cao thủ của Hội Thất Ích Xì công lực vô cùng thâm hậu, ăn uống không gớm răng. Thêm một người nữa, người này gương mặt lãnh lùng nhãn quang sáng rực. Người này địa vị không nhỏ, hắn là đương kim hộ pháp tổng đàn TTVN, xoá bài như nghoé, tung hoành trên Net không kiềng 1 ai.
    Sau lưng hắn là một thư sinh nụ cười ôn hoà, cử chỉ phong nhã mới nhìn đã thấy cảm mến. Hữu thủ của y khá đặc biệt, ngón tay trỏ to hơn hẳn các ngón tay khác. Người ta nói rằng chỉ có các đại cao thủ của Ngân Hàng phái, những người luyện thủ tháp độc môn Đếm Tiền mới có ngón tay đặc biệt vậy. Bên cạnh y là một vị cô nương tuổi chừng đôi mươi mặt như hoa đào, ánh mắt như nước hồ thu khiến người ta phải ngất ngây ghen tị. Giang hồ đồn đại, thị chính là cao thủ phái Anime xứ Phù Tang.
    Tiếp sau là hai gã cưỡi một con hắc mã, hắc mã thuộc loại danh xe Thái thuần chủng. Gã cầm cương sắc diện tươi tỉnh, gương mặt trông khá hoạt kê, có vẻ thích cười. Mỗi lần hắn cười người ta lại có cảm giác muốn cười theo. Gặp hạng người như hắn đêm về mà không mơ thấy giấc mơ đẹp thì mới là chuyện lạ. Người trên giang hồ biết về con người này không nhiều. Không biết thân phận thực lực của hắn ra sao, chỉ biết người ta gọi hắn là Rena. Ngồi sau Rena là một quái nhân thực sự, tiếc là gã đeo mặt nạ nên khó có thể nhận ra gã xấu trai ra sao. Gã có một mớ tóc dài khác thường, ruồi nhặng bâu quanh. Có thể cảm nhân được thần thái u ám quanh gã, dường như ở con người này luôn có một điều gì đó u uất. Thân thế của hắn lại không đáng sợ như vẻ bề ngoài vốn có, hắn vốn là cao đồ thuộc Điện Tử Đường của Bách Khoa Đại Học Viện. Chín người này thân phận khác nhau tại sao lần này lại cùng nhau xuất hiện tại Tứ Xuyên Lẩu Quán lần này ?
    Lại nhắc đến Tứ Xuyên Lẩu Quán, đây là một lẩu quán lâu đời nằm phía Tây Bắc thành Hà Nội. Được dựng lên từ một khu đất rộng cuối con lộ Xuân Diệu, phía trước có Thắng Lợi Khách Sạn lừng danh án ngữ, phía sau có con đê huyền thoại Yên Phụ bao bọc. Địa thế vô cùng hiểm trở, công thủ toàn diện. Muốn ăn quỵt tại đây cũng khó bề trốn thoát. Không ai biết chủ nhân của Tứ Xuyên Quán thực sự là ai ? Tiểu nhị của quán hầu hết đều là những thiếu nữ tuổi đều mười tám đôi mươi được huấn luyện thành thục. Giang hồ đồn rằng Lẩu Quán này chính là hắc điếm trá hình, thủ pháp độc môn của chúng là ?o Hoá đơn thanh toán ?o người Tây Phương còn gọi là Biu. Tuy thủ pháp không có gì mới mẻ, nhiều hắc điếm khác cũng có sử dụng, nhưng chủ nhân của Tứ Xuyên đã thêm vào đó một bộ pháp hết sức tàn độc là ?o kề dao cắt cổ ?o giang hồ quen gọi là ?o chém ?o. Không biết bao nhiêu anh hùng phải rơi lệ khi gặp phải Biu của chúng. Những người nội công thâm hậu tuy không rơi lệ nhưng cũng mất không ít nguyên khí. Có người nói Tứ Xuyên là địa ngục của nhân gian, lại cũng có kẻ nói Tứ Xuyên là tiên cảnh nơi dương giới. Giang hồ có câu truyền rằng :
    Tứ Xuyên đi dễ khó về
    Đi thì vui vẻ về thì lệ rơi

    Vậy phải chăng 9 quái nhân kia xuất hiện ở đây để khám phá bí mật của Tứ Xuyên Quán ? Vì sao họ lại phải mạo hiểm đến như vậy ? Hồi thứ 2 của bộ MFC ngoại truyện ?o Chống Biu độc, Rena thiếu hịp trổ tài ?o sẽ ra mắt trong một ngày gần đây.
    Anh sẽ trốn .. khi em đuổi tìm.

Chia sẻ trang này