1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MFC tiếp tục hợp tác với chương trình VTV2 -Tường thuật trang 3 - Lịch phát sóng trang 5

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi MovieFanClub, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 9h đoàn làm phim tới. Phòng chiếu của rạp này nhỏ và khá đẹp.Lúc chị Thuý đến thấy mặc bộ quần áo đen, một lúc sau thấy khoác cái áo vàng lênh khênh trên đôi guốc, bước ra từ phòng thay quần áo, đi xuống và bảo với các anh quay phim: "Đừng quay chân chị nhé, hôm nay mặc quần ngố"Chị ngồi xuống cạnh Đây mùa thu tới và Sad_movie trò chuyện. Chị nói chị đang có em bé và chắc là sau chương trình này sẽ nghỉ một thời gian. Chị không ngớt lời tự khen chương trình phát sóng tháng 7 về phim Nhà Ga Trung Tâm. Rằng là được đồng nghiệp khen và bao nhiêu người mượn phim....
    Sad_movie và anh SSKKB chưa được xem phim The Pianist nên ngỏ ý muốn xem lại. Chị Thuý bảo: "Thế chưa xem à?"Anh SSKKB chữa cháy: "Xem rồi ạ nhưng muốn lấy lại cảm hứng".
    Thế là thật may trong lúc chuẩn bị ánh sáng và chờ đạo diễn Đặng Nhật Minh mọi người được xem lại bộ phim. Sad_movie chỉ mong đạo diễn đến càng muộn càng tốt để được xem lâu hơn.
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì đạo diễn ĐNM đến. Chị Thuý lại bắt đầu thao thao bất tuyệt khen đạo diễn ĐNM phân tích phim Nhà ga Trung Tâm hay, khen chương trình của chị, chê chương trình của chị Nhật Lệ.Rồi chị kể lại kể lể rất nhiều những thông tin cá nhân của chị, mẹ chị đi du lịch nước ngoài đã về...
    Sau mấy lần chạy đi chạy lại cuối cùng thì mọi người cũng sắp xếp xong chỗ ngồi. Hàng ghế trên có anh SSKKB, đạo diễn Đặng Nhật Minh, chị Thuý, sad_movie. Hàng ghế dưới có bạn Sean, Đây mùa thu tới và Ecran.
    Trong phòng có một anh quay phim, một anh điều khiển âm thanh, một anh điều khiển ánh sáng. Nghe họ nói chuyện với nhau đôi khi cũng thật buồn cười. Đồng chí điểu khiển ánh sáng nhưng lúc không phải làm gì, ngồi bệt ngoẹo cổ gần cửa ngủ gật trông như đồng chí nghiện.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chương trình bắt đầu. Không biết lần trước quay ở rạp Lý Nam Đế thế nào, chứ tớ thấy để làm được một đoạn phim ngắn vất vả phết.Quay đi quay lại, nói đi nói lại, ngồi nghiêng thế nọ, ngồi lệch thế kia, quay xa quay gần,quay trước quay sau, để mic thế nọ, để mic thế kia,nhiều khi nhe răng ra cười mỏi hết cả mồm....
    Ban đầu chị Thuý giới thiệu chương trình, giới thiệu đạo diễn ĐNM, giới thiệu đến MFC. Khi nào nói đến các em cuời tươi lên, trông cứ như hoa héo thế kia. Quay lại nào, được rồi, cười tươi rồi đấy. Nào đến lượt Phương thay mặt mọi người chào nhé. Phương nói 2 lần vẫn chưa được. Đúp này một phát ăn luôn nhé.Khi nào Phương dứt lời tất cả đèn tắt hết, mọi người phải quay lên màn hình luôn nhé, để lấy cảnh mọi người đang xem phim trong rạp và ánh sáng của phim chiếu qua mặt mọi người. Khi xem phim thì đừng nhìn quá cao,mắt cứ trợn lên rất xấu, nhìn cái dòng phụ đề thôi, giả vờ bàn luận với nhau đi.
    Xong cảnh này rồi, chuyển cảnh. Phù...
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đến đoạn các thành viên MFC hỏi đạo diễn ĐNM.
    Sean, Ecran và Đây mùa thu tới xem phim này rồi nên hỏi những câu rất chuyên nghiệp. Như là Sean cho rằng bộ phim này nói về chiến tranh nhưng tiết tấu chậm và không có điểm nhấn. Đây mùa thu tới cũng nhận xét sự biến đổi về nội tâm của nhân vật hầu như là không có. Ecran hỏi về tính cách của nhân vật phụ là em trai của nhân vật chính. (Tớ chẳng nhớ tên đâu).Anh SSKKB xem được đoạn đầu nên hỏi về đoạn đầu. Tớ hỏi về âm nhạc trong phim. Chả hiểu sao lúc ống kính quay về mình lại chả nói được gì, thỏ thẻ được vài lời, chả biết có được lên hình không.
    Nhưng nói chung những câu trả lời của đạo diễn không đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của người hỏi lắm. Đặc biệt như câu của Ecran đạo diễn chắc không nghĩ đến nên đã hỏi lại "Thế theo bạn thì bạn nghĩ gì?" Sean có vẻ xem rất kỹ và cảm nhận rất kỹ bộ phim này nên chỉ ra cho đạo diễn một đoạn nhỏ đạo diễn hơi nhầm về người đi qua hàng rào dây thép gai.Và cái điều tớ mong muốn nhất về âm nhạc của bộ phim thì đạo diễn không nói kỹ, chỉ nói nền nhạc chính là nhạc của Sopanh, còn Sean thì chỉ được rõ cả âm nhạc và mầu sắc của bộ phim đóng góp vào thành công tạo nên một bối cảnh ảm đạm của chiến tranh thế nào.
    Chị Thuý thì cứ hỏi đạo diễn một câu, lúc chờ máy quay và ánh sáng chị lại như kiểu là dạy đạo diễn phải trả lời thế nọ thế kia. Ví dụ như chị nhấn mạnh bộ phim này thành công là đi sâu vào những chi tiết nhỏ chứ không nêu lên cái hoành tráng của chiến tranh, thì trong lúc chờ chuẩn bị đổi hướng quay, chị ngồi nói hết những chi tiết đó cho đạo diễn.Như là cầm đèn chạy trước ô tô.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hôm nay ngồi quay rất mỏi, cứ quay bên nọ, quay bên kia, phải nhìn vào người này, phải nhìn vào người kia. Thêm nữa, bộ phim này lúc đầu chị Thuý nói đạo diễn ĐNM không thích lắm, cũng không hiểu vì lý do gì nữa, nhưng hôm nay ông nói không hay, quá sơ sài,chả có gì nổi bật cả. Dù chỉ xem qua đoạn đầu nhưng tớ nghĩ bộ phim này còn có nhiều điều để nói lắm. Chắc là Sean cũng còn muốn nói nhiều điều nhưng phần dành cho MFC được nói còn quá ít. Và đạo diễn ĐNM nói những điều mà đương nhiên ai cũng biết.
    Chuối nhất là đoạn cuối hết băng. Chị Thuý nói là có băng mới nhưng phải tua lại từ đầu nhưng mấy anh quay phim nói loại máy này không tua được, tua là hỏng máy. Chị Thuý nói, cứ tua đi, hỏng chị chịu trách nhiệm. Tua lại được 5 phút để nói nốt phần kết,quay toàn cảnh mọi người trò chuyện. Lúc này cất mic đi và mọi người trò chuyện thoải mái về phim ảnh. Đạo diễn hỏi thăm về hoạt động của câu lạc bộ, về giới trẻ với đề tài phim chiến tranh...Nói chung thì có ý chê phim VN bây giờ với những cô gái chân dài, gái nhảy....Phần này trò chuyện thoải mái chỉ lấy hình không lấy lời nên lúc chạy ra ngoài Sean phát biểu một câu: "Thích nhất phần này". SSKKB thì phân bua "Chưa xem nên chẳng biết nói gì"
    Sean bỏ máy ảnh ra cả bọn đứng dưới mưa chụp ảnh rất chi là lãng mạn. Sau đó lại quay vào phòng chiếu. Lúc này đạo diễn mặc quần áo mưa vào rồi nhưng bị kéo vào phòng chụp ảnh, nên đạo diễn ĐNM mặc cả quần áo mưa và ngồi chụp ảnh với từng thành viên một.
    Xong chương trình chị Thuý bồi dưỡng mọi người đi ăn trưa nhưng ai cũng muốn về nên đành hẹn chủ nhật lại gặp nhau.
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Em sad_movie tường thuật quá ngon, lâu lắm rồi trong MFC mới được đọc một bài tường thuật offline như vậy.
    Bác ĐNM đúng là ko thích phim này nên xem ko kĩ, chị Thuý toàn phải mớm lời. Đến đoạn cuối bác ĐNM nói chuyện rất thoải mái, đoạn đó đúng là đoạn hay nhất thì ko được ghi hình mà chỉ lấy làm hình trám.
    Đoạn chụp ảnh thì bác ĐNM chỉ mặc quần mưa thôi, cái áo đã cởi ra rồi. Hôm nay mình chưa tân trang khuôn mặt, trông hơi gớm ghiếc, sợ không được lên TV .
  7. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối chụp ảnh, thì bác Minh chỉ mặc quần chứ không mặc áo. Đáng nhẽ bác định cởi hết ra nhưng mà đi giầy nên thôi, đành phải chụp cả quần .
    Buổi nói chuyện hôm nay MFC rất thiếu người, hầu như MFC Council chả có ai. Một số bác bảo là đi được thì lại không đi: như là anh zazu, Quachtuong, babygennie, deeperblue ...
    Bàn luận về bộ phim thì cả ba bên đều bị động, bên MFC thì có vài người chưa xem được phim, bên đạo diễn thì không thích phim này, nên nói không hay lắm, bên VTV2 chuẩn bị băng không kỹ nên thiếu băng.
    Xem ra chương trình lần này có vẻ rất công phu, mời đạo diễn ĐNM, diễn viên Võ Hoài Nam, nhà phê bình phim Gerry, chủ rạp Cinemathèque và các thành viên của MFC.
    Hic, hôm nay mình giới thiệu rất chuối, cứ bị nói lắp hoài. Lúc ở ngoài thì nói rõ ghê, nhưng khi đứng trước ống kính thì chả nhớ cài gì nữa. Cũng có điểm hay là MFC được nhắc tới hai lần ở đầu chương trình.
    Phần chất vấn bác Minh thì không được như ý. Một phần vì bác này xem không kỹ phim, nói ba lăng nhăng, một phần vì thời gian nói của MFC có hạn. Có ít nhất nửa tá câu hỏi cũng như bình luận về phim này nữa mà tôi muốn hỏi bác. Chẹp mỗi tội ... Câu hỏi của bác Sadmoive và muathuoi rất hay, tiếc là bác Minh chưa nói hết ý.
    Còn ảnh thì mỗi người được chụp chung với bác Minh một kiểu và một kiểu toàn nhóm. Chả biết đến bao giờ mới rửa được.
    Chủ nhật này mọi người trong nhóm hôm nay nhớ đi họp để ăn khao nhé.
  8. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chị sad_movie tường thuật ngon lành thật, chẳng còn gì để nói. Hôm nay, đúng là lần đầu mình đi, đến lớ ngớ, ướt lướt thướt, tìm mãi mới thấy cái rạp, chỉ sợ muộn. May quá gặp Sean, sad_movie và ecran ở cổng.
    Thấy chị Thuý bảo, sẽ cho MFC mượn đĩa phim "Nhà ga trung tâm", không biết ý kiến các mod thế nào. Chiếu được phim này thì quá hay.
  9. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    MFC cho chị ấy mượn phim đấy đấy. Vẫn còn cầm chưa trả tớ đây này. Huhu đĩa ơi
    Chị cho mượn phim Salaam Bombay bản VCD thôi
  10. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, vô cùng xin lỗi bạn Phương vì đã trở thành kẻ thất hứa. Lý do là vì trước khi đi, nhìn thấy dòng chú thích của Phương là chỉ dành cho những người đã xem phim rồi vì trong buổi này không chiếu phim đâu. Tớ thì đến 1 giây của phim này cũng chưa liếc qua, đến đấy làm bù nhìn thì xấu hổ lắm. Thôi thì đành ngồi nhà vậy.
    Xin lỗi Phương 1 lần nữa nhé !

Chia sẻ trang này