1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MFC tổ chức ăn chơi nhảy múa nhân ngày 1/5 (Tường thuật trang 8)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Giao_Hoang, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo. Sau khi đưa thành viên nữ xinh đẹp quyến rũ nhất đoàn về nhà giao tận tay cho bố mẹ nàng, em còn phải tham giữ một cuộc trác tác khác. Hậu quả là đến tận sáng nay vẫn chưa nhớ ra hôm qua đi với MFC như thế nào, đã đánh những ai, bị ai lợi dụng sàm sỡ. Giờ chỉ có thể tóm tắt tình hình hôm qua cho các đồng chí lỡ hẹn và ở xa được rõ. Bản báo cáo cụ thể em xin gửi sau.
    Tình hình là bè lũ 16 tên có mặt trong buổi buổi ăn chơi thác loạn hôm đó gồm : Sean, meothuy, rena, ecran, giaohoang, timail, lazyblackmage, tu5, night, seven, bluelovered, bigdoremon, cái gì đó hair , sskkb cùng kemrauxanh, kankuli ...
    - Tổ chức gửi lời khen ngợi tới 2 thành viên Sean, Meothuy vì đã đến sớm nhất và cám ơn anh Night vì sự nhiệt tình của anh.
    - Đúng 8h sáng, đoàn rời Cung VH chia làm 2 ngả tiến về Cầu Thăng Long. Vì sao phải chia làm 2 ngả ? Việc chia làm 2 ngả có tác động thế nào đến tiến độ hành quân ? Xin quý vị và các bạn đón đọc trong bài tường thuật cụ thể.
    - 8h 45 phút cùng ngày, đoàn đã đến được địa điểm tập kết ( để tránh lộ địa điểm xin được dấu tên ) đâu đó thuộc huyện Đông Anh. Khởi đầu là màn câu cá khá quyết liệt, các thành viên lộ rõ bản chất của mình khi giành giật nhau cần câu, cấu xé nhau từng miếng mồi. Màn câu đã có lúc lên đến đỉnh điểm khi thành viên Giáo hoàng câu được cá ( lúc đó người viết bài này bận đi chợ cùng Á Hậu 1và 2 MFC nên không thể viết rõ hơn ) Nhưng thực ra là bốc phét.
    - Buổi ăn chơi thác loạn tiếp tục bằng màn viết Proflie cho nhau cực kỳ ấn tượng. Xin đón đọc trong bài tường thuật cụ thể.
    - Phần chính của buổi chơi là phần Hiểu biết Điện Ảnh được tiếp tục ngay sau đó. Với sự dẫn dắt của một ban giám khảo làm việc thiếu chính xác và sự công minh cần có. Kết quả là bằng lối chơi hèn hạ, đê tiện không bàn phím nào tả nổi cộng với sự thiên vị đến cùng cực của ban giám khảo dành cho. Đội 3 ( gồm những con người vô cùng thiếu hiểu biết về điện ảnh, chua ngoa, bẩn tính ) đã thắng, không, đã được quà.
    - Đoàn rời Đông Anh vào lúc 15h cùng ngày, để lại biết bao rác thải cùng một số tiền không nhỏ trả giá cho vụ ăn chơi. Tạm biệt đồng chí chủ quán xấu giai, những con người khốn khổ cấp tốc quay trở lại Hà Nội. Ném cái giận vào những cốc trà Phan Chu Trinh và cùng há hốc mồm thưởng thức những nét đẹp trong phim Hàn. Tội nghiệp những con người MFC, không bao giờ xem phim Hàn thì sống trên đời làm cái gì nhỉ ?
  2. kemdauxanh

    kemdauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Rena cần nghiêm túc hơn trong việc nhắc đến các thành viên.Bác nói em là kemrauxanh,mọi người lại có những cái nhìn...tốt đẹp hơn về em.
    Chi tiết anh GH câu được 2 con cá rô phi bé tẹo là đúng .Rena ko có ở đấy thì ko được nói lung tung,gây mất lòng tin vào một tài năng.Bác có câu được ko?Anh chỉ câu được cá 43 cân thôi
  3. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cái gì gì hairrena nhắc đến đó là curly|_hair, cậu em trai của tớ (tất nhiên không phải là em ruột) Nó là thành viên của MFC rùi còn gì!
    Tối qua về nhắn tin hỏi nhỏ nó là lần sau còn dám đi chơi với MFC không, nó thẽ thọt nói "Hãi quá, ngoài sức tưởng tượng của em, lần sau em nhất định... phải đi tiếp mới được"
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Phản đối phản đối , 2 con cá to như thế cơ mà. Anh gỡ ra khỏi lưỡi câu mà nó giãy đành đạch, vây đập phành phạch, mồm há to, đỏ lòm..khiếp quá Anh cũng định bảo để lại, quẳng @rena cho nó thì chắc nó cũng cầm hơi được đến chiều, đủ tươi để MFC mang về đến HN, nhưng GH lại bảo thế thì còn ai dạy bơi cho GH nữa, thế là lại đành thả cả 2 con đi. Sợ thật, vừa thả xuống nước là chúng nó lao đi như tàu ngầm trong LXG ý
    chẹp...nho xanh đây mà
  5. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Buổi ăn chơi nhảy múa này đã đánh dấu một số thành tích chói lọi.
    Thứ nhất là sự kiện câu được 2 con cá (hoặc 2 lần câu được cùng 1 con cá) của tôi. Cá tuy bé, nhưng câu được nó có cái sướng của nó mà những người không câu được không thể cảm thụ được sự xúc động đậy, cảm giác hạnh phúc của người thành công. Bằng chứng câu cá đã có trong băng video, đề nghị Rena nghiêm túc khi phát biểu.
    Thứ hai, là sự kiện đội số 3 đã chiến thắng một cách áp đảo và đầy thuyết phục trước các đội khác để giành phần thắng lợi trong trò chơi đố vui. Có tất cả 3 phần, phần thứ nhất là ô chữ giải Oscar, phần thứ hai là trả lời trắc nghiệm lựa chọn, và phần cuối là thử liệt kê tất cả các phim vần M. Đội số 3 gồm Bigdoremon, Sskkb, Giao_hoang, Night, Curly_hair đã xuất sắc đạt được số điểm là 175, hơn rất nhiều so với đội số 1 của Rena, Timail, Blue_love_red, Seven, Ecran với số điểm là 115. Hơi thiệt thòi cho đội số 1 gồm Kankuli, Tus, Lazyblackmage, Kemdauxanh vì có 4 người nên kém thế hơn chỉ được 90 điểm.
    Câu cá ăn uống, chơi bời thác loạn chán chê, cả đội đi uống nước trước khi xem phim Cổ điển ở rạp tháng 8. Quả là một bữa offline nhớ đời với các trận cười đầy sảng khoái. MFC muôn năm!!!
  6. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Em đây xin giải trình với các bác về màn câu được 2 con cá gây nhiều tranh cãi của GH:
    Khi những chiếc lốp xe đầu tiên lăn qua cái cổng ngõ được làm bằng vô số các loại dây thép gai của khu vực câu các mà MFC đã đặt chỗ cho cuộc "ăn chơi thác loạn" lần này. Các thành viên đã nhanh chóng tập trung điểm danh không thiếu một ai --> tinh thần cao quá.
    Sau màn chào hỏi anh chủ quán trông hơi chuối, tất cả dân tình kiếm ngay được một chỗ để trú chân và bắt đầu trình diễn màn câu cá, sự hào hứng được thể hiện trên từng khuôn mặt, và hành động tranh giành không thương tiếc cần câu cùng mồi câu của nhau bất chấp các thành viên mới hay cũ, các quan chức thấp cấp hay cao cấp của MFC Council. Rồi chuyện cũng êm xuôi khi ai đó cũng đã vào vị trí, tất cả các cần câu được móc mồi rất cẩn thận và được thả xuống nước thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến những con các đang say giấc nồng trong ao, hoặc không ảnh hưởng nhiều tới những con cá đang đánh răng hoặc tập thể dục, những chiếc cần câu kèm lưỡi câu có mời được bày ngay cạnh bữa sáng của các chú cá một cách khéo léo. Ấy nhưng sự thật lại quá phũ phàng đối với các MFCer vì các món mồi lần lượt bị chén sạch mà chẳng có chú cá nào dính vào lưỡi câu cả, thế rồi cái gì phải tới đã tới...trên những bộ mặt hớn hở ban nãy bắt đầu xuất hiện sự chán nản và không còn có thể bình tĩnh để đứng nữa, các chiếc ghế hoặc bất cứ cái gì có thể ngồi được đã được huy động tối đa <-- chắc tại đứng lâu mỏi chân.
    Một số người chán nản đã ngay lập tức tăm tia đống thức ăn của MFC mang theo, cũng may toàn là bánh mì nên chưa ai chén vì thế cần phải có thêm món để phục vụ những cái dạ dày sắp trống rỗng. Rena, Sean, Meothuy, BLR...đã quyết định đi chợ, bỏ lại sau lưng những bộ mặt tiu nghỉu.
    Cao trào bắt đầu khi có một hội gồm khá nhiều cá 40kg đang lao vào khu ao cá, tiến gần các lều câu, âm thanh bắt đầu nổi lên với các thể loại hifi, surrow, bass, treble....cả khu hồ câu đã bị đánh thức bởi rất nhiều âm thanh, trong đó có sự góp phần của các thành viên MFC. Thế rồi, sự hưng phấn dường như đã được đáp lại khi GH giật cần câu vu vơ nhưng chao ôi, có vẻ nặng và khi lưỡi câu vượt qua mặt nước hồ phẳng lặng cả người GH run bật bật, rồi anh thất thanh hét lên "câu được cá rồi...", các con mắt, các bước chân đã đổ dồn về phía GH và máy quay đã tiến tới để ghi lại sự kiện trọng đại này. Một cuộc phỏng vấn nho nhỏ đã diễn ra chớp nhoáng với những người chứng kiến giây phút đó.
    Thân chủ GH do quá xúc động nên trả lời rất chung chung, sách vở...nào là câu được cá phải có mồi câu, cần câu, cách câu..này nọ..quá dài sắp phát ngàn thì ngay lập tức một giọng nói chen vào làm xua tan sự nhàm chán đó: "Tôi mắc mồi câu đấy, không có tôi còn lâu mới câu được", quay ra thì đó là anh Bigdrm, mọi con mắt đổ dồn về anh Big.. và trong khi anh Big cố mô tả về việc mắc mồi GH cũng không kém: "Nhưng tôi chọn chỗ đẹp thì mới câu được chứ". Vừa dứt lời, một giọng nữ vang lên: "Chỗ đó em ngồi trước". Lại một phen đưa mắt kèm ống kính, đó chính là Kemdauxanh...không kém miếng anh Bigdrm lên tiếng: "Anh ngồi chỗ đó đầu tiên". Cả khu hồ câu lại ồn ào như cái chợ, trong sự tranh giành quyền lợi dần dần xuất hiện thêm nhiều người có liên quan, và cuối cùng tạm thời ghi điểm cho GH để tất cả mọi người lại tiếp tục câu trong niềm vui "hồ này còn có cá để câu".
    Sau sự kiện này mấy nhân vật có liên quan như GH, Bigdrm, Kemdauxanh được mọi người hỏi han tận tình, anh Big thì đang thể hiện việc gắn mồi ở đầu bên kia cùng Ecran và một số người khác, bên này thì GH, Kemdauxanh giảng giải lý thuyết.
    Chiến lợi phẩm GH mang về được mọi người nâng niu giữ nguyên cùng lưỡi câu để đợi mấy người đi chợ về để khoe..nhưng do lâu quá nên anh Big đã dũng cảm gỡ chú cá nhỏ ra khỏi lưỡi câu và ném cái tõm xuống nước .. gọi là thả cá.
    Khi những người đi chợ trở về, GH đã rất say sưa kể về chiến tích của mình nhưng lại chẳng có ai tin, rồi sự hoài nghi đã lan dần sang những người khác...hay chăng có sự sắp đặt ở đây...
    Hehehaha...
    Được timail sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 03/05/2004
  7. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai đó hỏi tôi rằng " Ai là người vô duyên, xấu tính, độc tài đáng ghét nhất MFC ? " thì chẳng cần suy nghĩ tôi sẽ trả lời người đó là Sean. Nếu nguời ta lại hỏi " Thế còn ai là người đẹp trai ga lăng hào hoa vui vẻ hiền hoà dễ mến nhất MFC ? " rất ngại nhưng tôi vẫn sẽ trả lời người đó là tôi. " Thế còn buổi offline nào của MFC là hoành tráng và tuyệt vời nhất ? ", tất nhiên là còn buổi offline nào xứng đáng hơn buổi offline Ðông Anh nữa ...
    MFC Ngoại truyện - Ðông Anh ký sự
    Phần I : Tập hợp và lên đường. ​
    Buổi chiều Hawaii nắng vàng rực rỡ, từng con sóng xanh biếc êm ả vỗ bờ. Xa xa, là các cô gái đang trần mình đùa nhau dưới làn nước trong mát. Bên cạnh, hai người đẹp dường như đã thấm mệt nép mình thiêm thiếp ngủ ( bị kiểm duyệt mất một đoạn - ND )... Bỗng tiếng chuông báo thức ở đâu reo inh ỏi, 6h 45 phút sáng. Chán thế, đang mơ hay. Thôi để hôm sau mơ tiếp vậy, bây giờ phải làm nhiệm vụ quan trọng hơn cái đã. Tớ phi như bay đến điểm hẹn, chỉ khoảng 3km đường trim bay mà gần 8 phút mới tới nơi. Mất hơn phút đấu khẩu với thằng ranh con xe ôm bố láo, nó cứ như là chưa thấy thằng nào đi ngược chiều như mình bao giờ í. Lâu lắm chưa được đánh người, tức thật. Như đã hẹn tối qua, tín hiệu là 3 hồi chuông điện thoại. Ecran xinh đẹp xuất hiện, áo bó, quần jean, giầy thể thao, miệng cười rạng rỡ. Mất đến nửa phút định thần không biết mình có còn đang ở Hawaii không. Ðang định cầm điện thoại ném xuống đường xem mình mơ hay tỉnh thì nàng đã lên tiếng chào. Có người đẹp ngồi sau xe đường dài mà ngắn, tí là đến Cung Văn Hoá. Ở đấy Sean và Meothuy đang ngồi trên thềm đá, một tay đuổi đám ruồi đang bâu quanh mấy túi bánh mỳ bên cạnh, một tay nhắn di động không ngừng, một tay bận nắm tay khác. Thế là ổn, thủ qũy cùng hậu cần đã có mặt thì mọi người không đến cũng được.
    Ðến 10 phút sau, Giao hoang phi đến chai lọ lỉnh kỉnh. Ngay sau câu " Anh tài trợ chai nước này " là câu nói đầy đau khổ " Có đứa nào đi ăn ko ? Anh đói quá." Thật không may là Sean + meothuy chỉ cần nắm tay nhau là đủ no. Rena thì vẫn còn ngây ngất chưa ăn ngay được, Ecran nhai kẹo cao su là không thấy đói. Chiếc @ đành quay đầu phi về hướng có hàng ăn gần nhất. Tiếp ngay sau là Lazyblackmage và Tu5 xuất hiện, là 2 thành viên mới rất nhiệt tình trong online và các vụ offline gần đây. Ðẹp trai và lôi cuốn, 2 anh đã hoà nhập đội ngũ thanh niên MFC toàn người đẹp trai hơn không chút tự ti. Sự xuất hiện của Sskkb cùng Kemrauxanh là rất đúng lúc. Lời mời ăn sáng của Rena nhận được sự hưởng ứng ngay lập tức.
    ( đoạn này em đang bận chiến đấu với bọn Phở bò, mong bác nào có mặt tường thuật lại hộ )
    Ðến khi đội Sskkb, Rena cùng 2 cô gái về đến nơi thì đội hình đã đông đủ. Xuất hiện bất ngờ 2 thành viên, đó là anh Night thành viên tích cực của MFC từ lâu dã vắng bóng và Bigdoremon tình địch của đa số anh em MFC. Ẩn hiện bên thắt lưng của lão Big là bộ dụng cụ đa năng ( gồm dao kéo, kìm, búa, cắt móng tay, dũa và các thứ linh tinh khác .. ) nhưng sau này nó chỉ dùng có 1 nhiệm vụ duy nhất. Ðiểm mặt các thanh niên gồm có : Kankuli, Lazyblackmage, Timail, Seven, Curly Hair, GH, Rena, SSkkb, Night, Big, Tu5. Các thiếu nữ gồm có : Meothuy, Bluelovered, sean, kemrauxanh, ecran ...
    Cả nhóm hội ý nhanh chóng và quyết đinh tiến về Ðông Anh theo đường bộ. Chia làm 2 ngả, lấy chân cầu Thăng Long làm địa điểm tập kết chặng 1. Nhóm thứ 2 do lão thổ công Seven dẫn đường mặc dù phải có nhiệm vụ khác nên đi chậm hơn anh em 10 phút nhưng lại đến cầu Thăng Long sớm hơn đến 10 phút. Suốt chặng đường, điện thoại thúc giục nhóm kia đến kinh. Khổ thân chị em, đường xa lại bụi bặm chịu nhiều vất vả ... ( đoạn này mệt quá và tốc độ đi cũng hơi nhanh nên em không thể tả chậm được )
    Mệt quá, bác nào vào tiếp sức em phát.
  8. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    anh ơiiiiii...con gì đây ạ [​IMG] một con mới trong sách đỏ hén [​IMG]
    nói thế chứ anh viết hay thật , anh viết tiếp đi cho những người không đi như em biết với [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0

    MFC Ngoại truyện - Đông Anh ký sự.
    Phần II : Mải mê câu cá và quay phim.
    Đường đến Thiên đường không phải trải đầy DVD. Mười sáu con người dàn hàng kẻ cắp túi bánh mỳ người xách tay chai nước. Mười sáu khuôn mặt nhá nhem bụi đường, áo xống xộc xệch nhưng đôi mắt họ sáng rực, rực lên ngọn lửa của nỗi khao khát, khao khát được câu và bị câu. Những ánh mắt đó còn sáng rực hơn khi tấm bản thực đơn to tướng xuất hiện ngay bên đường vào quán ... " Gà hấp lá sen, gà om ngọc ... " Những ánh mắt ánh lên một cái gì đó đầy vẻ thèm muốn chiếu sang những chú gà bị nhốt bên cạnh. Những chú gà tội nghiệp có cảm giác như bị lột trần ra ngay lập tức, khoả thân phơi mình trên mặt đĩa làm mồi cho những con thú đói khát kia. Lác đác có kẻ lén lút lau nước dãi.
    Phó ban An ninh Rena đi đầu, trong đầu hắn còn văng vẳng lời dạy của người cán bộ già NotBad " .. an ninh MFC phải luôn đi đầu trong mọi công tác .." . Chiếc lều to nhất đã được chọn thoả mãn đầy đủ điều kiện MFC Council đưa ra ... chịu được sức nhún của Bigdrm, đủ cao để SSkkb ko bị cộc đầu, đủ thoáng để GH đặt cần. Và nhất là phải có đường thoát khi Meothuy ra hiệu lệnh ăn quỵt.
    Giờ phút cần phải đoàn kết nhượng nhịn chia sẻ khách sáo đã qua, chọn cần câu thì cần gì phải thế nữa. Mạnh ai nấy chọn, 16 người 9 cái cần, chả dại gì mà anh em lúc này. Các thanh niên MFC vồ lấy cần trước tiên, những người không biết câu thường vồ lấy cần nhanh nhất, vội vã lắp mồi thả ngay xuống nước như sợ người khác lập thành tích trước. Đám tay câu già đời còn lại như Sskkb, GH, Big, Rena thì từ tốn kiếm cho mình một cái ghế trước. Big rút cây kìm đa năng lặng lẽ ngồi nhổ râu bình thản ngắm mấy tay nghiệp dư chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác. Giaohoang ngồi gác chân lên lan can ngắm mấy con cá xấu 40 cân lều đối diện thỉnh thoảng lại cười nham hiểm. Rena lúi húi chuẩn bị mồi. Một tuổi đã theo bố đi câu ếch, 5 tuổi đã biết đi câu gái một mình, 10 tuổi đã được mệnh danh Sát thủ tình trường ... hắn thừa biết phải mồi như thế nào mới câu được mấy con cá 40 cân kia ... (còn tiếp)
  10. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp theo phần 2 ) ... Hoạt động câu cá sẽ còn náo nhiệt hào hứng hơn nữa nếu người ta không phát hiện ra một lỗi nhỏ trong khâu hậu cần. Do thời gian quá gấp nên đội hậu cần đã quên mất chuẩn bị rau xanh cho cả đoàn. Thiếu đồ ăn là chuyện nhỏ nhưng thiếu rau xanh lại là chuyện lớn, chuyện lớn hơn nữa là MFC toàn những thành phần xấu bụng. Chẳng thế mà có thành viên phải đặt hẳn tên nick là kémrauxanh để tự nhắc nhở mình cẩn trọng hơn trong ăn uống. Không chậm trễ, Rena cùng các Á hậu 1 và 2 lên đưòng với hi vọng tìm kiếm nguồn rau xanh cung cấp cho đoàn.
    Thả Bluelovered về chợ búa chẳng khác nào thả hổ về rừng. Xe chưa dừng lại, chị đã nhẩy phắt xuống xà ngay vào hàng dưa chuột. Cũng phải nói thêm, thị trường rau xanh Đông Anh gần đây chịu nhiều tác động do cuộc chiến Iraq của Mý và đồng minh phát động, dịch SARS kéo dài, cước di động vẫn còn ở mức cao. Đặc biệt, sự lan tràn của phim HP cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường dưa chuột Đông Anh. Tuy vậy, Blue vẫn hoàn toàn bình thản, khẩu pháp dẻo quẹu (?), ngả giá đến tàn nhẫn. Phun nước bọt bên này, sỉ vả hàng bên kia, khiêu vũ với bầy con buôn vô cùng linh hoạt ... ( lại còn tiếp )

Chia sẻ trang này